
Làm sao để gia đình anh ấy cuới hỏi đàng hoàng khi tôi có thai?
Tôi và anh ấy đã yêu nhau được 2 năm.thời gian gần đây tôi thấy trong người tôi là lạ...tôi đi khám..biết mình có em bé...tôi hiện tại chưa có việc làm.còn anh ấy đã học xong cao đẳng nhưng đang học liên thông lên bằng đại học.anh ấy đã nói chuyện đứa bé với bố mẹ của anh ấy.nhưng bố mẹ anh ấy ko đồng ý vì lý do 2 đứa chưa có công an việc làm...bây giờ bố mẹ anh ấy bảo chỉ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ rồi 2 đứa về sống với nhau chứ chả có cưới hỏi gì cả.tôi nghĩ ít ra thì tôi cũng chẳng đui què mẻ sứt để đến mức gia đình anh ấy phải ép buộc tôi đến mức đường cùng như thế.tôi nghĩ rằng tôi còn bố mẹ ông bà nên chẳng thể làm cái trò qua mặt đấng sinh thành như thế đc...cái tôi cần là tôi đc cưới hỏi về gia đình anh ấy 1 cách đàng hoàng công khai.vậy tôi nên làm gì bây giờ?

Câu chuyện bạn thật buồn ! thành thật chia sẻ cùng bạn . Bạn oi , mình nghĩ bạn thật cứng cỏi khi ko chấp nhận một cái đám cưới sơ xài vậy . Thật ra 2 người chủ yếu là yêu nhau thôi , chứ cái đám cưới thật ra cũng là cái thủ tục để giới thiệu hai họ . Mình nghĩ bạn nên hỏi rõ bạn trai mình coi tại sao gd anh ấy lại muốm tổ chức vậy chắc họ có lý do của họ . nếu như vướng vào các lý do này thì...............:
- họ chê bạn dễ dãi : bạn có thể nói chuyện trực tiếp với gd anh ấy và nói rõ ra là bạn ko hề dễ dãi với tất cả người đàn ông khác mà do bạn yêu anh ấy , yêu con trai họ và bạn dành hết tương lai của bạn cho anh ấy . Nói vậy để họ tôn trọng bạn hơn
- Họ sợ bẽ mặt với họ hàng : thật ra họ hàng bà con hàng xóm ko thể nuôi bạn được , ko thể chăm sóc cho 2 mẹ con bạn nên họ đừng ngăn cản đừng làm khó bạn để rồi sau này con ko cha là do lỗi cùa họ đừng để vì sợ mất mặt với họ hàng bà con hàng xóm mà sau này hối hận ko kịp khi con cháu , ong bà ko dòm mặt nhau
- Chỉ đơn giản là họ ghét bạn : bạn nên ch ứngtỏ rằng dù bạn là người như thế nào đi nữa mà ko vừa ỳ họ thì họ có thể nói rỗ và bạn sẽ hoàn thiện mình hơn trong mắt họ nhưng về tình yêu giữa bạn và anh ấy thì họ có thể yên tâm là bạn yêu anh ấy từ tấm lòng ko phải vì bất cứ cái gì hay là của cải vật chất
Dù sao đi nữa thì bạn cũng tìm hiểu nguyên do cho kỹ rùi 2 bạn cùng nhau giải quyết . Chúc 2 bạn thành công
-

Em gái mình cũng mới trải qua chuyện giống như bạn , thật khổ tội nhất vẫn là người làm cha mẹ , có lẽ đây là con đường mà chẳng ai muốn đi nhưng khi nó xảy ra bạn nên suy nghĩ lại đi , thật ra ai chẳng muốn mình thật đẹp thật lộng lẫy trong ngày trọng đại trong đời , ai cũng có sĩ diện , ai cũng có gia đình bạn biết nghĩ đến cha mẹ mình là đắng sinh thành là đều rất tốt , nhưng quan trọng là sau này mình có hạnh phúc không chứ hình thức xong mà cuộc sống bất hòa thì có ấm êm không có vui vẻ không , bạn nên tâm sự với người chồng tương lai cùng mình để tìm hướng đi và lắng nghe người lớn nói còn riêng mình , mình nghĩ bạn nên bỏ lòng sĩ diện qua một bên , làm một buổi tiệc nhỏ hai bên gặp mặt , khi người lớn vui vẻ chấp nhận thì mình mới hạnh phúc được . Có trách thì trách bạn đã lỡ bước nhưng nếu bạn biết đều biết cách sống tương lai của bạn sau này sẽ rộng mở thôi . nếu bạn còn bối rối hãy tâm sự với mình có thể mình sẽ giúp bạn một ít.

Thật buồn khi nghe câu chuyện của bạn. bây h chuyện có bầu trước như bạn đâu có hiếm, đằng nào cũng đồng ý cho 2 bạn đến với nhau rồi thì sao lại phải như thế. Nuôi con bao nhiu năm rùi chả lẽ bi h lại k thể lo cho con nổi 1 đám cưới nữa sao, đây là chuyện cả đời người của con mình mà làm như thế k sợ người con tủi thân à? rùi cũng phải nghĩ cho người con dâu tương lai 1 chút chứ, nỡ lòng nào lại vô tình thế sao? Thực sự mình cũng k bít phải khuyên bạn thế nào nữa, n mình thực sự cảm thấy buồn và bức xúc cho bạn. Chúc bạn hạnh phúc!

Bạn ơi, sao lại dể điều đó xảy ra chứ?
vậy là bạn đã tự hạ thấp giá trị của mình rui. biét làm sao?
theo mình thì gia đình bạn trai bạn tổ chức cho thế nào thì banị chịu vậy thui. rui sau này sẽ sống tốt hơn vậy mọi người sẽ không chê được.

bạn hãy tâm sự với chàng trai kia, bảo anh ta những điều bạn nghĩ. mọi việc sẽ êm xuôi