VicoTas
Câu hỏi
avatar sometime
19/05/2013 15:09

Phải chăng tôi mãi chỉ vậy sao?

Tự nhiên muốn gào lên thật to. Tại sao?

Cuộc sống này đã sinh ra tôi và cứ phải để tôi chấp nhận nhìn người mình yêu thương bên người khác.  Tôi đã yêu  nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng phải chấp nhận hoặc là bạn hoặc ko là gì cả?

Tôi chẳng nhẽ cứ mãi mãi phải chạy theo cuộc đời trong tuyệt vọng đến vậy sao?

Phải chăng tôi vô dụng đến vậy sao? Ước gì tôi có thể nói ra, ước gì tôi có một khoảng lặng để gào thét!

Ở gần em, nói chuyện với em, em có biết tôi đã cố gắng thật nhiều. Tôi luôn muốn làm em vui, luôn muốn làm em hạnh phúc, tôi đã và có thể làm cho em rất nhiều điều mà cuối cùng giữa chúng ta chỉ là ... bạn.

Tôi đã và vẫn chấp nhận kiểu ấy nhiều lần, phải chăng tôi cần nhìn lại chính mình?

Tôi sống chỉ chân thành mà chưa bao giờ nghĩ mình lấy được cái gì của ai khác, em bảo em thích người này người kia và tôi cũng đã giúp đỡ em. Nhưng em đâu biết rằng lòng tôi lúc nào cũng hướng về em, mong cho em những nụ cười. Còn đêm đêm, tôi chỉ muốn gào thét lên tại sao sự chân thành của tôi luôn chẳng bao giờ được những người tôi yêu thương nhận ra. Uhm, nhận ra rồi, có lẽ cái tôi cần là "sự nhận ra" nhưng chưa bao giờ có ai thấu hiểu. Những nụ cười trên môi em, những món quà nhỏ bé tôi tặng em, tôi chỉ mong em nhận ra tình cảm của tôi thôi! Tôi đã thử tình cảm của em bao lần và phép thử của tôi đều chỉ làm tôi thật vọng. 

Tôi chỉ muốn gào thét dù tôi biết tôi sẽ chẳng có một nơi nào và gào thét cũng chỉ là sự tuyệt vọng và ngày ngày tôi vẫn yêu em theo cách của riêng tôi. Tôi lại chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em, tôi chỉ muốn chở che cho em những lúc em đau buồn, em đâu biết những lúc em buồn ai là người đã nhắn tin động viên em, ai là người lúc nào cũng bảo cười lên đi nhé, em cười đẹp lắm. Phải chăng chỉ có tôi?

Viết xong mấy dòng, dường như nỗi đau nơi tim tôi đã vơi bớt. Tôi vẫn sẽ yêu em theo cách của riêng tôi

 



Danh sách câu trả lời (2)
Uk uklight 19/05/2013 15:09

Người ta thường nói "cái gì thuộc về mình thì nó sẽ là của mình, còn cái gì không thuộc về mình cho dù cố gắng cách nào cũng vẫn ko là của mình..." Theo mình nghĩ tình yêu đã chưa đến với bạn và người ấy cũng ko thuộc về bạn nên bạn hãy cố gắng quên đi, bạn chỉ có thể là người bạn thân một người anh trai để chia sẻ những buồn vui cho bạn ấy. Nhưng tình yêu sẽ khó đến được với bạn ấy lắm bạn à. Và khi yêu người ta cũng khó lý giải được rắng tại sao mình yêu người ta, tại sao người ta không yêu mình...và nhiều lý do nữa bạn à.

Mình biết là tình yêu đơn phượng thì rất đau khổ, nhưng mình khuyên bạn nên cố gắng vượt qua, hãy từ bỏ cái gì không thuộc về mình và hướng tới một tính yêu mới tốt đẹp hơn nhé bạn

Chúc bạn thành công!

avatar thuong12382 19/05/2013 15:09

"Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác mở ra". Vì vậy đừng quá buồn , các cơ hội khác thậm chí còn tốt hơn đang chờ đợi bạn.

Dù rất đau khổ sau một cuộc tình thất bại thì bạn cũng không thể chìm đắm mãi trong những suy nghĩ buồn chán, day dứt. Để sớm tiễn biệt nỗi đau thất tình, bạn hãy thử làm theo các bước sau.


Nhìn thẳng vào thực tế


Bạn đã mất người ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Đừng tìm cách tự an ủi mình rằng: "Rồi một ngày, người ta sẽ quay trở lại" hay dùng mọi biện pháp để níu kéo trong vô vọng. Để vượt qua nỗi đau trước hết bạn phải biết chấp nhận nỗi đau.

Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần

Không cần lẩn tránh hay cố kìm nén sự đau khổ. Hãy chia sẻ, tâm sự thật lòng mình với một người bạn tin tưởng. Dù có là hotgirl hay hotboy thì cũng đừng cho rằng điều đó khiến bạn mất hình ảnh và trở thành kẻ bi lụy, vì trong tình yêu đâu có khái niệm "độc cô cầu bại". Trái lại chỉ cách ấy mới giúp bạn "xả" bớt nỗi đau tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Thậm chí, bạn là đàn ông thì cũng đừng ngại khóc. Nước mắt là cách giải tỏa stress tốt nhất.

Định mức thời gian cho sự đau khổ


Như đã nói, bạn cứ sùi sụt khóc lóc thả phanh, thậm chí tự cho phép mình làm những điều hơi "điên rồ" như say xỉn, gào thét... (tất nhiên ngoại trừ hành động dại dột). Nhưng cần phải xác định, chuyện đó sẽ chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định là 1 tuần, 2 tuần hoặc cùng lắm là một tháng thôi! Khi "hết hạn" buồn đau, hãy gạt nước mắt, tự nhủ: "Như thế là quá đủ! Mình phải đứng dậy bước tiếp thôi!".


Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh


Nếu lúc này bạn vẫn nhớ thương người ấy và khó thoát ra khỏi nỗi đau thì nên tự nhắc nhở: "Tại sao mình phải khổ sở nhiều đến vậy? Cứ thế này, người ta sẽ chỉ càng coi thường mình mà thôi". Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh bản thân sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy sau cú vấp ngã tình cảm.

"Người đó cũng chẳng ra gì!"

Khi đã dồn hết tâm tự tình cảm cho người ta nhưng lại chẳng được đáp trả xứng đáng thì bạn có thể đưa ra kết luận trên. Nghe có vẻ như "không ăn được là đạp đổ" song đừng bận tâm, giờ không phải lúc để bạn cao thượng, suy nghĩ tốt về người ấy. Hãy cứ "bới lông tìm vết", miễn sao để bạn thấy rằng mất đi người ấy chẳng có gì đáng tiếc.

Vứt bỏ quá khứ

Bằng mọi cách bạn hãy tống khứ mọi thứ liên quan đến người cũ. Từ món quà kỉ niệm thiêng liêng cho tới các vật dụng bình thường, thậm chí là cái nick chat hay tên trong danh bạ điện thoại. Nên nhớ, phải vứt bỏ cái cũ thì bạn mới hi vọng tìm ra cái mới.

Lạc quan

Tuyệt đối không được bi quan với những lối suy nghĩ như: "Mình sẽ chẳng yêu được ai hơn thế?" hay "Rồi đây ai sẽ chấp nhận một cô gái không còn 'nguyên vẹn' như mình?"...

Kết thúc một tình yêu không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là dấu mốc đánh dấu cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới. Hãy suy nghĩ một cách tích cực như: "Giờ mình có thể thoải mái tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp khác", "Ngoài kia còn khối chàng trai thú vị hơn đang muốn săn đón mình"... Có vậy bạn sẽ thấy đời thật đẹp.

Để trái tim "nghỉ ngơi"...


Đừng cố tìm ngay một đối tượng thay thế với hi vọng nhanh chóng hàn gắn trái tim tan nát. Điều đó chỉ khiến bạn tiếp tục mắc sai lầm và thêm tổn thương mà thôi. Trái tim của bạn cần có thời gian "dưỡng thương". Hãy để nó "lành lặn", khỏe mạnh hơn trước khi đón nhận những cuộc phiêu lưu tình ái mới.

Thời điểm này bạn nên làm những công việc mình yêu thích như shopping, du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình, công việc.

Và "tái xuất" ngoạn mục


Chỉ cần một đến hai tháng tĩnh dưỡng thôi, không nên triền miên vùi đầu vào những công việc "chỉ riêng mình ta". Giờ bạn phải thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, năng tụ tập bạn bè, luôn là thành phần nòng cốt trong các "party"...

Rồi sẽ có một ngày bạn giật mình nhận ra: "Ơ, mình quên người đó từ bao giờ không biết!". Lúc này, xin chúc mừng vì bạn đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi đó! Việc cuối cùng là chờ một nửa đích thực đến với bạn mà thôi.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Có nên tiếp tục ko đây???

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để anh ý quay lại với tôi?

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em có nên về nhà anh ấy ko?

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để trinh phục được người con gái có trái tim sắt đá?

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hẹn hò với Tình yêu ở đâu bi giờ??

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chỉ với 7 ngày quen nhau liệu người bạn trai có yêu thật lòng người bạn gái?

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hin Phụ nữ thích điều gì ở đàn ông?

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Làm sao để chinh phục trái tim người ấy?

Đăng lúc: 15:09 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lê văn nguyên Cách viết thư tỏ tình ?

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nguyên tắc vàng để chàng không bỏ bạn?

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thấy ảnh người yêu mình chụp tình tứ với người con gái khác thì phải làm sao?

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những sai lầm trong tình yêu của nữ giới?

Đăng lúc: 09:56 - 13/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì để hết buồn khi xa anh?

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Muốn quên 1 người phải làm sao ???

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách duy trì tình yêu?

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải làm sao để biết người ấy có yêu mình hay không đây????????????

Đăng lúc: 15:08 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ko có cảm giác khi hôn?

Đăng lúc: 15:07 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hoài Nam (Nam Tước) Bây giờ mình phải làm sao đây để anh quay về với mình?

Đăng lúc: 15:07 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình đáng ghét thế sao ?

Đăng lúc: 15:07 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao đây ?

Đăng lúc: 15:07 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip