
Làm sao để mình và người ấy tiếp tục yêu khi đã nhiều lần chia tay ?
Mình và người ấy yêu nhau 4 năm rồi. tình yêu của bịn mình cũng trải qua nhiều sóng gió lắm. thoạt tiên gia đình người ấy không đồng ý người ấy yêu mình. người ấy cũng đã bỏ mình đi tìm người con gái khác. sau đó lại trở về bên mình.bọn mình lại yêu nhau. thế rồi sau những lần cãi vã người ấy chia tay mình và đi tìm người con gái khác, rồi lại về xin lỗi mình. mình đau lòng lắm nhưng vì yêu nên mình tha thứ. giờ mình cũng đến tuổi lạp gia đình, mình đề nghị người ấy làm đám cưới nhưng trời ơi người ấy đã k liên lạc với mình nữa. mình tuyệt vọng quá, đau lòng quá. các bạn ơi mình phải làm sao?

Điều quan trọng nhất của con gái khi yêu là phải giữ cho mình lòng tự trọng. Như vậy mới có được tình yêu đích thực bạn à. Lụy tình càng làm cho người ta không tôn trọng mình và tự làm mất đi ty đó.

cảm ơn lời khuyên của bạn. mình sẽ không quay đầu lại nữa. bạn nói đúng mình đã yêu người ấy quá nên đã không bít quý trọng bản thân. cùng làng đấy nhưng lại phũ phàng thế đấy

Mình xin hỏi vậy trong 4 năm đó bạn và người đó chia tay bao nhiêu lần rồi ? người ấy quay lại có phải vì gia đình chấp nhận hay vì bạn quá yêu ?
QUay lại rồi lại cải nhau, rồi lại chia tay, người ta lại tìm cô gái khác . Vậy tình yêu đối với người đó là gì ? bạn có nghĩ vì lý do gì người đó lại quay lại với bạn thêm lần nữa và nhiều lần khác ? 1 lần chia tay là quen người khác vậy bạn có nghĩ bạn cũng là 1 trong sô người khác đó mà anh ấy khi giận dỗi những người con gái kia ??
Thời gian không chỉ thử thách tình yêu mà còn thử thách con người, nó làm bào mòn những suy nghĩ và tình cảm của nhau nếu 1 trong 2 ko thật lòng với nhau .
Người đó ko liên lạc với bạn nữa thì câu trả lời bạn đã có rồi đó . níu kéo chi 1 người ko thuộc về mình và ko tôn trọng mình
Vui lên nhá bạn và hãy trân trọng mình hơn . người như thế thì ko đáng để mình quan tâm đâu .