
Làm sao để nối lại tình cảm ?
Chào các anh các chị ! Em vs bạn ấy học cùng cấp 2, hồi lớp 6 em ngồi cạnh bạn ý. Hồi đó em hay trêu bạn ý lắm, đến nỗi mẹ bạn ấy phải gọi điện đến nhà em và có lần thầy giáo em bắt em viết bản kiểm điểm xin lỗi bạn ý. Đến học kì 2 lớp 6 thì thầy chuyển chỗ em ra chỗ khác ngồi, từ đấy em cũng ít trêu bạn ý hơn, em vs bạn ý sau lúc chuyển chỗ thì lại bt như bao người khác. Đến cuối năm lớp 8 thì em thấy em cần học thêm tiếng anh, hỏi 1 số người thì thấy chỗ bạn ấy học rất tốt, em pm Y!M bạn ý hỏi lại r bảo bố mẹ xin vào đấy học. Em vs bạn ý dần thân thiết, điển hình là khoảng tầm tháng 6 năm nay ngày nào em cũng chat vs bạn ý đến 1, 2h đêm. Em cũng hay đi chơi cùng bạn ấy nữa, có tuần ngày nào cũng đi cùng nhau. Đến cuối tháng 7 thì em ngỏ lời vs bạn ý là em muốn làm bạn trai bạn ý ( chỉ là bạn trai thôi, còn bé mà :D ), bạn ý đồng ý nhưng mà bảo là đợi khi nào lên cấp 3 thì mới bắt đầu, năm nay cuối cấp phải tập trung học hành. Bạn ý đếm số tuần còn lại đến ngày thi cấp 3 cùng em. Sau tuần đầu tiên, em vs bạn ý có chút xích mích, bạn ý vs em cãi nhau căng thẳng lắm. Cuối cùng thì 2 tuần sau bạn ý cũng chủ động nối lại. Cứ thế dần dần trôi, nhưng theo em đc biết thì em mất hình ảnh trong mắt bạn ý lắm, có thể là do 1 số hành động của em k đc lòng bạn ý lắm nhửng cũng cho qua. Cách đây hơn 1 tháng, có 1 tuần em ốm lắm, chẳng quan tâm đến bạn ấy như trc’ nữa nên bạn ấy tưởng em bơ, bơ em luôn, em giải thích mãi k nghe. Rồi thêm chuyện em quen 1 bạn bị les, em thấy bạn ấy khổ thân quá nên quan tâm 1 chút, bạn gái em lại bảo là có mới nới cũ, đến lúc em k quan tâm bạn les kia nữa thì bạn ấy lại bảo là em phũ. Thực ra em có thích bạn kia tí nào đâu L. R thằng bạn thân em làm lộ pass yahoo của nó cho bạn ý, bạn ý vào đọc hết n~ đoạn em vs bạn em chém gió xxx, r cả n~ cái kế hoạch mà bạn ý k bh nên biết,… bạn ấy càng k thích em hơn L(. 1 tối em nói là em muốn nối lại tình cảm vs bạn ý thì bạn ý k đồng ý, bạn ý bảo là k còn cảm xúc j vs em nữa. Em rất muốn nối lại mối quan hệ vs bạn ý, bạn em vs bạn của bạn ý cũng ủng hộ nữa nhưng bạn ý vẫn k đồng ý L. Bác nào có cách j chỉ cho em vs [ em có cách này : viết một bài văn sướt mướt cho bạn ý ( bạn ý chuyên văn mà, đọc 1 bài văn hay kiểu j cũng phục ) để bạn ý cảm động mà quay lại :D, bác nào rảnh ngồi viết hộ em, em cảm ơn rất n` ], em cảm ơn lắm lắm ý.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ý biết bài văn hay đó không phải do em viết? Một tình yêu chân thành, nhất định sẽ được đáp trả, em à. Giờ em hãy chuyên tâm mà học hành nhé! Chúc em luôn vui!!!