
Ko có cảm giác khi ở bên bạn gái?
Em và người yêu em đã yêu nhau được gần 1 năm .Mỗ lần ở bên cô ấy e chỉ muốn nắm tay, ôm cô ấy , và trêu đùa cô ấy. Lần đầu tiên chúng em ôm nhau em cảm thấy trong mình có những cảm xúc khó ta : tim đập nhanh hơn, cảm thấy lạ lạ ...Nhưng không biết có phải vì mỗi lần ôm, em chủ động ôm cô ấy hay sao mà em lại không còn cảm giác như thế nữa. Đặc biệt là nụ hôn đầu tiên, không biết có phải chọn không đúng thời điểm hay sao mà em lại không có cảm giác gì cả. Người ta thường bảo nụ hôn đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng, sao em lại không có cảm giác gì cả.Khi ôm nhau em cảm nhận được cô ấy tim đập nhanh, còn em thì cảm thấy bình thường, mỗi lần ở bên nhau em không muốn cô ấy về. Có ai giải thích cho em được không . Em khẳng định em yêu cô ấy, khi không gặp em vẫn nhớ cô ấy, vẫn luôn nghĩ về cô ấy. Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Thank

Kiss cũng có cách kiss đấy. luc chuẩn bị kiss thì pải để cho tâm lý thoải mãi vào. đừng vội vã làm j. mới đầu thì hôn khoảng 3 4s j đó xong rùi lại buông ra nhìn vào mắt nhau dc 2 3s xong rùi lại hôn tiếp. lần này thì hôn thế nào cũng dc. hôn thế bọn cgái mới thích, vội vàng wa làm ngta sợ đấy, từ lần sau ko cho hôn đâu. hoho.

Hehe, bạn này yêu và hôn lần đầu nên thấy thế là đúng rồi. lần đầu tiên tớ bị hôn với người yêu đầu tiên của tớ. hix, thực sự là thấy rất kinh khủng chứ chẳng ngọt ngào j hết cả. vì chơi luôn French kiss.thấy nó cứ bẩn bẩn í. sợ lắm về đến nhà rồi nghĩ lại tớ vẫn thấy bẩn lắm. rùng hết cả mình và ko mún ăn j hết haha. trẻ con thế ko biết.
bây giờ sau bao nhiêu năm chinh chiến và yêu đương thì kinh nghiệm hơn. hehe. vì biết cách và hiểu được ý nghĩa của nụ hôn. nên tớ với người yêu tớ bây giờ cứ tranh thủ lúc nào ko có người thì hôn nhau 1 cái khoảng 5-7s. phê lắm hehe.

chẳng có gì là lạ hết bạn ạ, cảm xúc khi yêu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. nếu theo như lời bạn nói thì lần đầu bạn ôm cô ấy bạn cũng cảm thấy xốn xang còn gì, như vậy là hoàn toàn bính thường bạn ạ, còn nụ hôn thì bạn cần phải diễn tả cụ thể hơn chứ.
nếu bạn và cô ấy hôn nhau ở nơi ít người, hôn lâu hơn, thoải mái hơn thì cảm giác sẽ khác, còn nếu bạn hôn cô ấy ở chô đông người, chỉ là một nụ hôn nhanh, thoáng qua thôi, tức là chỉ chạm nhẹ ở môi thôi thì chác chắn cảm giác sẽ khác rồi. tuy nhiên mình chác chắn với bạn là nếu nụ hôn đó cũng là nụ hôn dầu của bạn gái bạn thì cảm xúc của cô ấy sẽ rất nhiều đó.
bạn đừng nên suy nghĩ nhiều sau này hai bạn yêu nhau nhiều, lâu hơn và có những nụ hôn khác nữa thì hai bạn sẽ còn biết đến rất nhiều cảm giác khác thú vị hơn, đặc biệt là cảm thấy rất hạnh phúc.
đợi một thời gian nữa khi hai bạn yêu nhau nhiều hiểu nhau hơn thì tự nhiên bạn gái bạn sẽ chủ động ôm bạn thôi, cái ôm mà người ta thích nhất vẫn là cái ôm nhẹ nhàng bất ngờ từ đằng sau kèm theo một nụ hôn nữa đó bạn.
mình chúc bạn và bạn gái hạn phúc, chuc bạn tìm được nhiều cảm giác khác mới lạ trong tình yêu của mình>