Câu hỏi

09/08/2013 08:21
Câu hỏi này khó lắm sao các anh chị ?
Sống vì người mình yêu Chết vì người mình yêu?
Các bạn à , mình đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn luôn gãi đầu khi gặp câu hỏi thế này? Nói ra dễ nhỉ ? Nhưng làm thì thế nào ? Thời nay rất nhiều cặp đôi nên duyên , họ nói những điều này trước khi kết hôn . Nhưng sao họ lại không làm được khi trước đó đã nói? Thậm chí đến phút cuối lại ăn thua đủ với nhau mạnh người nào người nấy lo bảo vệ mặt mũi cũng như quyền lợi của chính họ. Vậy mà họ vẫn dùng từ tình yêu trước đó đấy. Thế là thế nào? Vậy thế nào là sống vì người yêu " chết " vì người yêu ? Tỉ lệ thời này điều thiêng liêng đó là bao nhiêu và có thật còn tồn tại không?
sometime
09/08/2013 08:21
pebuon_8x
09/08/2013 08:21
conkavip
09/08/2013 08:21
MyLove
09/08/2013 08:21
aohphuoc
09/08/2013 08:21
Các bạn à , mình đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn luôn gãi đầu khi gặp câu hỏi thế này? Nói ra dễ nhỉ ? Nhưng làm thì thế nào ? Thời nay rất nhiều cặp đôi nên duyên , họ nói những điều này trước khi kết hôn . Nhưng sao họ lại không làm được khi trước đó đã nói? Thậm chí đến phút cuối lại ăn thua đủ với nhau mạnh người nào người nấy lo bảo vệ mặt mũi cũng như quyền lợi của chính họ. Vậy mà họ vẫn dùng từ tình yêu trước đó đấy. Thế là thế nào? Vậy thế nào là sống vì người yêu " chết " vì người yêu ? Tỉ lệ thời này điều thiêng liêng đó là bao nhiêu và có thật còn tồn tại không?
Danh sách câu trả lời (8)

Nếu so sánh: "Tình yêu" là "Học" - "Gia đình" là "Hành"
thì có thể suy ra: Từ "Học" đến "Hành" nó cách xa và khác nhau nhiều lắm.
thì có thể suy ra: Từ "Học" đến "Hành" nó cách xa và khác nhau nhiều lắm.

Khi đang yêu nhau vì chưa phải lo nghĩ gì cho cuộc sống sau này nên nói như vậy cũng là bình thường. Đến khi kết hôn rất nhiều vấn đề phát sinh ngay cả chuyện con cái cũng tác động rất lớn. Vì thế cần hiểu cho những "lời hứa" ấy

Thế mới là mỗi người mỗi tính.và thực tế khắc với câu nói.
nói có mất gì đâu.nên họ cứ nói thoải mái.chỉ có làm mới thấy khó.mình cũng gặp nhiều người như vậy.từ đó còn tồn tại nhưng cực kì ít,chắc chỉ 1.000 đôi yêu nhau may ra được 20 đôi.
nói có mất gì đâu.nên họ cứ nói thoải mái.chỉ có làm mới thấy khó.mình cũng gặp nhiều người như vậy.từ đó còn tồn tại nhưng cực kì ít,chắc chỉ 1.000 đôi yêu nhau may ra được 20 đôi.

Sống vì người mình yêu, ok cái này tốt 100 % đôi yêu nhau đều đồng ý. Còn chết vì người mình yêu, cái này thì cả 2 người yêu nhau đều không muốn người kia chết tí tẹo nào. Thời buổi hiện nay " tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" thì số chết vì người mình yêu ít lắm, chắc đếm trên đầu ngón tay thôi
.
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

Câu hỏi của bạn quá mang tính hình thức, nó không phù hợp trong mọi trường hợp. Ví dụ nhé: nếu người yêu bạn ngã xuống sông, và giả sử bạn biết chắc rằng nếu nhảy xuống cứu được cô ấy lên bờ thì mình sẽ chết do kiệt sức, mình tin là rất rất nhiều người sẽ không cần suy nghĩ mà sẽ quyết định nhảy xuống cứu người mình yêu. Nhưng trong hoàn cảnh khác, bạn biết chắc là mình không biết bơi, nhảy xuống là cả 2 cùng chết, khi đó giải pháp tốt nhất lại là gọi người khác tới cứu chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống đó để cả 2 cùng chết mới là yêu nhau. Trong cuộc sống thường ngày, rất hiếm trường hợp người này phải chết để người kia được sống, vì chúng ta có nhiều cách khác giải quyết khôn ngoan hơn nhiều. Chắc các bạn cũng biết mới đây thôi, có một em bé 13 tuổi đã uống 200 viên thuốc ngủ để tự tử sau khi đọc được tờ giấy khám bệnh của người cha trong ví mẹ, cô bé tự tử và để lại bức thư xin hiến lá gan cho người cha thân yêu của mình. Đó là một ví dụ rất hiếm khi chúng ta cần phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết của bản thân cho người mà ta yêu quý. Nhưng hơi đáng tiếc là cô bé đó hành động quá dại dột, hiện tại cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tỉnh lại được và bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Nói tóm lại, không nhất thiết cứ phải lựa chọn sống và chết để được hành phúc, người hiểu biết là người biết chọn cách giải quyết khôn ngoan thay vì phải lựa chọn một cách ép buộc.
PS: Bạn nên xem phim Titanic (1997), đoạn cuối phim rất hay và cảm động, khi anh chàng Jack biết rằng mình sẽ chết cóng trong làn nước lạnh giá, anh đã nắm chặt tay Rose và nói "you must promise me that you'll never give up....and never let go that promise....promise me now, Rose" vì anh sợ Rose sẽ rời bỏ cuộc sống để chết theo mình, một thanh niên nghèo khổ nhưng tấm lòng thật cao thượng và chân thật phải không? Và cuối cùng, Rose đã giữ lời hứa "I'll never let it go, Jack" khi cô cố gắng dùng chiếc còi của viên thủy thủ đã chết để gọi cứu hộ.
PS: Bạn nên xem phim Titanic (1997), đoạn cuối phim rất hay và cảm động, khi anh chàng Jack biết rằng mình sẽ chết cóng trong làn nước lạnh giá, anh đã nắm chặt tay Rose và nói "you must promise me that you'll never give up....and never let go that promise....promise me now, Rose" vì anh sợ Rose sẽ rời bỏ cuộc sống để chết theo mình, một thanh niên nghèo khổ nhưng tấm lòng thật cao thượng và chân thật phải không? Và cuối cùng, Rose đã giữ lời hứa "I'll never let it go, Jack" khi cô cố gắng dùng chiếc còi của viên thủy thủ đã chết để gọi cứu hộ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip