
Cho mình hỏi tình yêu là gì mà làm cho nhiều người phải đau khổ?
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)

Khi bạn yêu ai đó mà bạn thấy khổ thì có hai lí do chính:
1 là bạn dành tình cảm quá nhiều nên khi người ta không đáp lại tình cảm nhiều đến mức đó => khổ.
2 là người ta yêu bạn nhiều quá mà bạn không thể đáp lại được cũng làm bạn thấy khổ... nói chung mình thấy bạn yêu người ta mà bạn có cảm thấy khổ là bạn yêu thật lòng rồi đó.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là yêu thì nhất định phải khổ. Khi yêu thì được làm gì đó cho người mình yêu không phải là khổ mà phải gọi là hạnh phúc, vì cho đi cũng là nhận lại mà.
Hãy cứ lạc quan lên mà yêu, trong hạnh phúc có đau khổ và trong đau khổ lại tìm ẩn hạnh phúc bạn ạ.
Đừng thắc mắc nữa nhé.

Có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã định nghĩa về tình yêu, mỗi người một ý khác nhau, chẳng biết thằng cha nào nói đúng để chỉ bạn tham khảo!
Quên một người có gì khó đâu, cứ quẳng hết quá khứ qua một bên là quên được ngay ấy mà! Nghe bạn hỏi như thế là biết đang nếm trái đắng tình yêu rồi đúng không?
Tôi trích một đoạn thơ của Xuân Quỳnh tặng bạn nhé.
...Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu..."
Người đó không phải là một nửa thật sự của bạn. Bạn nên quên quá khứ đi và hãy đi tìm cái nửa đích thực của mình.
Chắc chắn bạn sẽ tìm gặp!

Tình yêu ư? Đã có định nghĩa chính thức cho nó đâu. Và thường thì chỉ khi tan vỡ nó mới làm cho ta đau khổ, còn khi "đang yêu" mà đã đau khổ rồi thì chưa chắc đó đã là tình yêu. Một khía cạnh nữa có thể khi yêu nhau chính là chúng ta đang tiến hành tự mổ sẻ cảm xúc của mình cũng như giải phẫu tình cảm của đối tượng mà đã là mổ xẻ và giải phẫu thì tránh sao được đau? mà đã bị đau thì tất nhiên khổ rồi!
Khi tỉnh trí lại khi đã bớt dại ra , ta mới thấy tình yêu chả là cái gì cả bạn à !
Nó chỉ là cái cảm xúc mà ta giành cho người ấy ,mà người ấy là ai nào ? là người ....đã khơi nguồn cảm xúc trong ta , có nhiều khi người ấy chả là cái chi chi cả ,có khi còn tệ hơn cả lô người ấy... khác nữa cơ ! nhưng mà nhưng mà khi có người ấy bên ta ta cảm thấy hạnh phúc vô vàn , khi xa ta không thể nào chịu thấu , còn khổ ư ? ừ yêu là hạnh phúc nhưng là cái hạnh phúc mang đầy khổ đau ! ai yêu thật lòng thì đau đớn càng lắm , chỉ một lời nặng nhẹ của ấy cũng làm ta đau thấu trời đất luôn , chỉ một ánh mắt hững hờ cũng làm con tim ta nhảy loạn vì đau , CÁI ĐAU NẦY LÀ DO TA TỰ LÀM TA ĐAU THÔI BẠN À vì ta yêu là ta tự trọng ghê lắm ,lòng tự trọng càng lắm nên càng dễ bị tổn thương ,kẻ khác ...kẻ mà ta không yêu có thể chửi ta thậm tệ ta cười hì hì ,còn ấy thì câu bóng gió cũng làm ta đau ,ta dỗi ta hờn ,ta mất ăn mất ngủ triền miên ! đau là đau vậy nhưng là cơn đau tình ái dễ ai có được ! ui đau quá trời ạ !

Tình yêu là tình cảm của 1 người dành cho 1 người ( hoặc nhiều người). Đó là tình cảm đặc biệt, thiêng liêng, đáng trân trọng (có thể là nhất trên đời).
Có nhiều người nghĩ tình yêu chỉ dành cho những đôi yêu nhau (như câu hỏi của bạn). Nhưng tui định nghĩa tình yêu là rất rộng : tình mẹ con, tình cha con, tình anh chị em, tình yêu quê hương đất nước...Mà bạn nói khi yêu người ta thường đau khổ là không phải hoặc đúng 1 phần.
Tình yêu nào mà không có hạnh phúc và đau khổ ( đau khổ giúp người ta hiểu được thế nào tình yêu đích thực, không giả dối ; sau đau khổ người ta sẽ nhận dc hạnh phúc gấp bội hoặc là đắng cay đau khổ khi nhận ra là sự giả dối).
Tình yêu nghĩa là hy sinh, chấp nhận, nên tình yêu luôn hàm chứa niềm vui và nỗi đau tùy theo người trao ban .Tình yêu và người đón nhận Tình yêu đặt nó ở vị trí nào mà thôi.
"Hãy Yêu cho đến tổn thương !"

Chào bạn!
Đọc xong câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đến 2 khả năng bạn đang gặp phải.
1. Hoặc là đã và đang trong giai đoạn cho-nhận (cả 2 bạn đang yêu nhau) .
2. Hoặc vẫn tự mình ấp ủ tình cảm mà chưa dám bày tỏ.
Nếu ở trường hợp thứ nhất, bạn hãy hẹn "người ta" đi, tới một nơi mà cả 2 cùng có nhiều kỉ niệm đẹp (êm đềm), rồi hãy thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ, thắc mắc đang khiến bạn khổ sở nhé.
Nếu bạn ở tình huống thứ hai, mình cũng 0 dám nói là có kinh nghiệm, nhưng hãy suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình nhé. Liệu đó mới là những cảm xúc ban đầu hay đã trở thành tình cảm thực sự ? Ranh giới giữa cảm xúc và tình cảm rất mong manh và mơ hồ.
Đừng dùng trái tim để xác định ranh giới đó bạn nhé.
Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn và tìm được cho mình tình cảm đích thực !