
Nghĩ gì về sự sống và cái chết?
http://forum.zing.vn/f14/ca-si-nguyen-vu-tu-tu-t130864.html
Ca sĩ Nguyên Vũ tự tử vì bị từ chối tình yêu! Tin hot…đê êêê…pà kon!
--------------------------------------------------------------------------------
Vừa rồi, tớ lên Đà Lạt thăm bà chị họ sinh em bé. Lúc đến bệnh viện Đa khoa Đà Lạt các bạn bit tớ thấy gì hem?
Ca sĩ Nguyên Vũ đang nằm co quắp trên một cái giường đang chờ được nhập viện. Mặt mày trắng bệt; máu từ tay tứa ra lỏng tỏng; miệng thì rên rỉ ..(hix..nhìn kinh khủng lém, k miêu tả hết được..)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1600x1202 và size là 296KB
Theo thông tin hành lang tớ “lụm” được ở trển thì hình như Nguyên Vũ lên đây thuê khách sạn gần quán café Phượng Tím rồi ở lì trong đó suốt 3 ngày liền; chỉ yêu cầu nhân viên mang bia và rượu lên phục vụ. Đến ngày thứ tư thì im lìm luôn; nhân viên sợ có gì bất ổn nên tự ý mở cửa vào phòng và phát hiện ra Nguyên Vũ đang nằm giữa một vũng máu; bên cạnh là con dao nhọn sắc lẹm…
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1200x800 và size là 186KB
Hình như còn để lại một bức thư tuyệt tình nào nữa …(Ek, chắc tính làm nên 1 cái chết đình đám giống diễn viên Lê Công Tuấn Anh ngày xưa áh)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1200x800 và size là 181KB
Mà nghĩ cũng ngộ ha, dạo gần đây Hàn Quốc có trào lưu nghệ sĩ tự tử; hông lẽ nghệ sĩ Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng hả ta? Đây là những hình ảnh tớ lia được trong lúc “bon chen” hóng hớt nhá! Cực hot!!!
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1200x800 và size là 204KB
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1200x800 và size là 165KB
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1200x800 và size là 158KB

Chết. Bạn có bao giờ hỏi sự sống là gì và cái chết là gì.Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ đến câu hỏi này nhỉ. Hồi nhỏ mình cũng không hiểu vì sao mà thường xuyên nghĩ về sự sống và cái chết,mình luôn luôn đặt ra nhiều câu hỏi:"Tôi sinh ra từ đâu" hay "Tại sao con người lại đựoc sinh ra mà đến cuôi cùng lại phải chết đi" "Tại sao con người không thể sống vĩnh viễn.Hoặc những câu hỏi tương tự như vậy.Chắc nói ra điều này có lẽ các bạn sẽ cười mình vì hổi nhỏ mình rất sợ bóng tối,rất sợ ma,hay là sợ chết...Nhưng khi lớn lên thì đã đổi khác.Mình đã hiểu thực sự giữa sự sống và cái chết,Mình đã hiểu rằng không một ai có thể vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khi một con người sinh ra thì có thể một con người khác sẽ phải mất đi...Sự sống và cái chết cứ luôn xoay tròn qua nhiều người,nhiều sinh mệnh,nhiều thế hệ...Không một ai có thể thoát khỏi vòng tròn này. .
Sự sống là điểm bắt đầu của một cuộc đời và Cái chết là nơi kết thúc của cuộc đời đó...Vậy thì khi biết chắc rằng 1 lúc nào đó cuộc đời của 1 con người sẽ kết thúc thì con người được sinh ra để làm gì...Họ sinh ra để làm 1 điều gì đó,làm một điều để khẳng định rằng họ đã được sinh ra trên cõi đời này.họ muốn khẳng định bản thận,hoặc họ muốn tìm hiểu về thế giới này.
Nhiều người tự khẳng định mình bằng cách muốn cho mọi người đều biết đến mình,ca ngợi mình,hay làm cho mình nổi tiếng,nhiều người thì sẽ làm 1 công việc nào đó có thể giúp ích cho tổ quốc như Giáo Sư,Bác Sĩ....Còn đối với Tôi,một cuộc sống bình thường ,không có sự tranh đua,nghi kị,thù ghét ...là điều mà tôi mà tôi mong muốn...Cuộc sống là thế đó,và Cái chết sẽ là điểm kết thúc của cuộc sống đó...Cái chết cũng được thể hiện qua nhiều dạng...Khi mà con người đã làm xong tất cả những việc cần làm thì cái chết sẽ không thể tước đoạt thêm của bạn 1 thứ gì nữa Kết thúc bài viết mình cũng chỉ muốn rằng Mọi người hãy quý trọng mạng sống của mình,quý trọng thời gian,giây phút,hay những gì bạn đang có,Lúc đó bạn sẽ cảm thấy được niềm vui và ý nghĩa khi bạn được sinh ra trên cõi đời này

Các bạn ạ !!! Hãy sống và cống hiến hết mình sao cho những ngày tháng ta sống không trở nên vô nghĩa. Hãy yêu với con tim thật thà, trải rộng lòng mình tới tất cả mọi người, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với những số phận nhỏ nhoi trong xã hội, đừng tách biệt họ vì họ cần được che chở... .. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có đường tơ kẽ tóc có lúc lại không hề có một ranh giới phân chia. Là người đã trải qua một vài lần chết hụt trong gang tấc tự ta mới thấy cuộc sống mới có ý nghĩa như thế nào !!! Chết không phải là khó.
Và sống cũng vậy. Rất dễ để sống NHƯNG sống như thế nào mới là khó. Sống để được chết một lần chứ không phải sống để trở thành anh hùng. Sống sao cho đáng sống để khi chết ta không hề thấy hối tiếc....!?!.....