Chuyện ứng xử nơi công sở ?
Chuyện là như thế này.
mình làm việc trong 1 công ty. mình là nhân viên mới vào, và có 1 nhân viên nam khác trẻ hơn mới vào sau mình 8 tháng nữa.
trong công việc dường như mình phải làm việc nhiều hơn so với những người đàn anh.nhiều khi những việc nặng nhọc, khó khăn cũng bắt tôi làm. có những việc buộc phải 2 người làm mới được mà cứ kêu mình làm, phải chăng họ chỉ biết làm theo suy nghĩ của họ mà không nghĩ đến tôi, lúc đó tôi bực nói luôn cả những đàn anh có giỏi xuống làm 1 mình thử được không, đáp trả lại là cười cho qua chuyện.
có anh kia cố tình kêu mình làm phần việc của anh ta, anh ta thì ngồi chơi hoặc chỉ làm việc nhẹ. nếu tôi là mới vào thì không nói nhưng tôi làm 9 tháng rùi mà.
mọi người giúp tôi trường hợp này. cty có họp định kỳ.mình không muốn nói sợ mất lòng nhau.
qua đánh giá những người đàn anh thì mỗi người 1 tật xấu.không ai là hoàn hảo nên tôi có thể đã bị đì vì tính tôi rất hiền và chăm chỉ, ít nói, ham học hỏi.... họ đã lợi dụng điểm này để thỏa mãn tính "tất trách" của họ, nhưng tôi có giới hạn sức khỏe, tối còn phải học không phải làm việc quá sức.
mọi người giúp tôi trường hợp này.tôi phải làm sau.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!