Câu hỏi

19/05/2013 18:17
Có nên không?
chào tất cả các chuyên gia tư vấn và các bạn
Mình và cô ta yêu nhau tính tới ngày biết cô ta tới nay cũng được 9 tháng, khi mình đến với cô ta thì cô ta đã có người yêu nhưng do gia đình 2 bên không chấp nhận với nhau vì chuyện về vai vế trên lệch 1 bậc (2 gia đình thuộc hàng bà con xa 4 .5 đời gì đó)
Cô ta đã nhiều lần chia tay nhưng T cứ tìm đến cô ta năn nỉ và thậm chí đã khóc sau đó tin thần rất suy sụp , mình cũng từng trãi cảm giác đó nên cũng rất thông cảm cho 2 người
Hôm noel mình có đến để đợi cô ta để đi chơi nhưng bất ngờ T xuất hiện , mình ngồi ở trong để cho 2 người nói chuyện ,sau đó T đã khóc và đi về.Nhưng sau đó cô ta buồn và hỏi mình :em làm như vậy có đúng không? Có quá nhẫn tâm với T không? anh nghi em như thế nào?
Đêm đó cô ta đã nói với mình là :em cũng rất buồn khi thấy T như thế và không nỡ lòng và đành lòng để T bị tổn thương và buồn vì em ,phải chi em thấy T vui thi em thoải mái và bình thường, em cảm thấy như thế quá nhẫn tâm với T.em nói với anh như vậy anh có buồn em không ?
mình hỏi lại :em nghỉ anh có buồn không ?
Cô ta nói :anh đừng buồn mà phải vui ,vì đó là sự thật .Nếu em nói để anh vui thì đó là giả dối vì sự thật vẫn là sự thật.
Cho nên hôm nay minh xin ý kiến của các chuyên gia tâm lý cho minh phải làm gi ?và đánh giá cô ta là người như thế nào? mình có nên tiếp tục duy trì tình cảm với cô ta không ?có ai rơi vào tình huống như mình không ?mình dự định đưa ra cho cô ta cách để nói và hành động với T với như cách sao đây.(không biết có nên không? )
Cách thứ 1 :Nếu anh yêu em muốn em được hạnh phúc với người ta thì anh đừng tìm đến em nữa ,để em tìm hạnh phúc với người ta chứ anh cứ xuất hiện thử hỏi nếu rợi vào trường họp anh la bạn trai em thì hỏi cảm giác anh như thế nào , em co được hạnh phúc với người mà sao này em gọi là chồng khồng ? chúng ta không có kết quả đâu ,thử hỏi Ba mẹ em không chấp nhận anh cùng với Ba anh vì vai vế không chịu xuống nước ,thì hỏi anh không lẻ chúng ta lén lúc như thế hoài thì cuối cùng em sẽ được gì ,mất cái gì? Em còn gia đinh em nữa và anh hãy tìm hạnh phúc cho minh em sẽ chúc phúc cho anh .em biết anh rất buồn nhưng không còn cách nào khác và thời gian sẽ là phương thuốc để chữa vết thương lòng anh à !
Cách thứ 2:nên tránh mặt anh ta ,thậm chí không nghe điện thoại
Cách thứ 3 :làm cho người ta ghét minh, thậm chí để người ta hận mình.
Các bạn à! Sở dĩ có cách thứ 3 đó là trường họp của mình đã rơi vào với người yêu trước đây của mình
Mình cũng rất yêu cô ta nhưng tinh cách cô ta hỗn quá nhiều lần mình chỉnh sữa mà vân tánh nào tật nấy , nên mình thấy không họp với mình nên dành chia tay .mình nghĩ chỉ có thế nên người ta mới có thể quên được mình và không nghỉ đến mình để dành trọn cho người yêu sau này.Mình biết cách này hơi tàn nhẫn “mình nhớ người yêu trước đã nói với mình :anh sẽ hối hận với những gi anh đã làm ngày hôm nay” nhưng khi mình nghe nói thì ở trong lòng mình mừng thầm và cầu chúc cô ta hạnh phúc và tự nghỉ mình không thẹn với lòng với những gì mình làm.
Xin các chuyên gia tư vấn và các bạn cho mình lời khuyên hay có biện pháp nào tối ưu hơn không ? và nghĩ cô ta là dạng người như thế nao ?thật sự minh cũng khó chụi lắm khi có sự xuất hiện của T.
ncnncn
19/05/2013 18:17
MyLove
19/05/2013 18:17
hoahong
19/05/2013 18:17
Mình và cô ta yêu nhau tính tới ngày biết cô ta tới nay cũng được 9 tháng, khi mình đến với cô ta thì cô ta đã có người yêu nhưng do gia đình 2 bên không chấp nhận với nhau vì chuyện về vai vế trên lệch 1 bậc (2 gia đình thuộc hàng bà con xa 4 .5 đời gì đó)
Cô ta đã nhiều lần chia tay nhưng T cứ tìm đến cô ta năn nỉ và thậm chí đã khóc sau đó tin thần rất suy sụp , mình cũng từng trãi cảm giác đó nên cũng rất thông cảm cho 2 người
Hôm noel mình có đến để đợi cô ta để đi chơi nhưng bất ngờ T xuất hiện , mình ngồi ở trong để cho 2 người nói chuyện ,sau đó T đã khóc và đi về.Nhưng sau đó cô ta buồn và hỏi mình :em làm như vậy có đúng không? Có quá nhẫn tâm với T không? anh nghi em như thế nào?
Đêm đó cô ta đã nói với mình là :em cũng rất buồn khi thấy T như thế và không nỡ lòng và đành lòng để T bị tổn thương và buồn vì em ,phải chi em thấy T vui thi em thoải mái và bình thường, em cảm thấy như thế quá nhẫn tâm với T.em nói với anh như vậy anh có buồn em không ?
mình hỏi lại :em nghỉ anh có buồn không ?
Cô ta nói :anh đừng buồn mà phải vui ,vì đó là sự thật .Nếu em nói để anh vui thì đó là giả dối vì sự thật vẫn là sự thật.
Cho nên hôm nay minh xin ý kiến của các chuyên gia tâm lý cho minh phải làm gi ?và đánh giá cô ta là người như thế nào? mình có nên tiếp tục duy trì tình cảm với cô ta không ?có ai rơi vào tình huống như mình không ?mình dự định đưa ra cho cô ta cách để nói và hành động với T với như cách sao đây.(không biết có nên không? )
Cách thứ 1 :Nếu anh yêu em muốn em được hạnh phúc với người ta thì anh đừng tìm đến em nữa ,để em tìm hạnh phúc với người ta chứ anh cứ xuất hiện thử hỏi nếu rợi vào trường họp anh la bạn trai em thì hỏi cảm giác anh như thế nào , em co được hạnh phúc với người mà sao này em gọi là chồng khồng ? chúng ta không có kết quả đâu ,thử hỏi Ba mẹ em không chấp nhận anh cùng với Ba anh vì vai vế không chịu xuống nước ,thì hỏi anh không lẻ chúng ta lén lúc như thế hoài thì cuối cùng em sẽ được gì ,mất cái gì? Em còn gia đinh em nữa và anh hãy tìm hạnh phúc cho minh em sẽ chúc phúc cho anh .em biết anh rất buồn nhưng không còn cách nào khác và thời gian sẽ là phương thuốc để chữa vết thương lòng anh à !
Cách thứ 2:nên tránh mặt anh ta ,thậm chí không nghe điện thoại
Cách thứ 3 :làm cho người ta ghét minh, thậm chí để người ta hận mình.
Các bạn à! Sở dĩ có cách thứ 3 đó là trường họp của mình đã rơi vào với người yêu trước đây của mình
Mình cũng rất yêu cô ta nhưng tinh cách cô ta hỗn quá nhiều lần mình chỉnh sữa mà vân tánh nào tật nấy , nên mình thấy không họp với mình nên dành chia tay .mình nghĩ chỉ có thế nên người ta mới có thể quên được mình và không nghỉ đến mình để dành trọn cho người yêu sau này.Mình biết cách này hơi tàn nhẫn “mình nhớ người yêu trước đã nói với mình :anh sẽ hối hận với những gi anh đã làm ngày hôm nay” nhưng khi mình nghe nói thì ở trong lòng mình mừng thầm và cầu chúc cô ta hạnh phúc và tự nghỉ mình không thẹn với lòng với những gì mình làm.
Xin các chuyên gia tư vấn và các bạn cho mình lời khuyên hay có biện pháp nào tối ưu hơn không ? và nghĩ cô ta là dạng người như thế nao ?thật sự minh cũng khó chụi lắm khi có sự xuất hiện của T.
Danh sách câu trả lời (3)

bạn hay lam theo cách 1 nhưng nếu cô ây còn yêu t thi bạn hãy vị tha và vun vén cho cô ấy . vì nếu cô ây còn yêu anh t thì dù có bên bạn đó cũng là gượng ép cả 2 người đêu k có được hạnh phuc . dù dùng cách nào thì bạn hãy tôn trong cô ây . hãy cho cô ấy quyền quyết định

Theo như 3 cách bạn nêu trên , mình thấy bạn nên sử dụng cách 2 là hay hơn cả trong 3 cách . ![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

cách 2!tình yêu phải dứt khoát không lằng nhằng!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip