Câu hỏi

31/05/2013 10:54
Có nên quên cô ấy đi ko?
Tôi cũng không thể hiểu nổi con người mình nữa. Không biết phải làm sao để quên đi hình ảnh của cô ấy trong đầu tôi, cô ấy đã rất nhiều lần nói dối, lừa gạt tôi, nỡ đối xử lạnh lùng với tôi như một người xa lạ. Tôi có cảm giác như cô ấy không còn yêu tôi như xưa nữa. Trước đây cô ấy lúc nào cũng khẳng định tôi là người duy nhất trong tâm trí, dù những lần không gặp nhau cô ấy vẫn gọi điện, vẫn thường xuyên xuống thăm tôi, để thể hiện sự quan tâm đến tôi. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng "Thiếu anh cuộc sống của em không còn ý nghĩa",Anh có yêu em không" hầu như ngày nào cũng 1 câu hỏi đấy dành cho tôi. Nhưng giờ đây thì sự việc hoàn toàn khác đi, Cô ấy đã không còn tôn trọng lời nói của tôi mặc dù lúc nào cũng nói là yêu thương tôi. Không còn gọi điện quan tâm như xưa nữa. Tôi yêu cô ấy lắm, yêu hơn cả bản thân mình. Còn bản thân tôi là một người theo tôi tự nhận xét thì quá lụy tình. Tôi không còn là tôi như lúc trước nữa. Tôi luôn dành tình cảm hết sức chân thành cho cô ấy, đã không ít lần tôi khóc vì cô ấy. Tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa, Không còn tự quyết đoán được mọi việc. Có phải tôi quá yếu đuối hay không, Có phải chính những điều này đã làm cô ấy chán tôi hay vì trong tim cô ấy đã có người khác. Đã rất nhiều lần tôi nói lời chia tay với cô ấy nhưng chỉ được 2~3 ngày thì chính tôi lại là người làm lành trước. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh đó nó cứ day dứt khó chịu lắm ! Đến giờ đây tâm trạng tôi đang rất đau khổ không biết phải làm sao nữa. Không biết có nên quay lại hay cố quên đi hình bóng cô ấy. Hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn
millan
31/05/2013 10:54
cu0ngd3pz4i
31/05/2013 10:54
sometime
31/05/2013 10:54
thanhdang
31/05/2013 10:54
Danh sách câu trả lời (4)

Cái ko được của bạn là yếu đuối quá và ...quá yêu cô ấy. Cái gì cũng thế "quá" là ko tốt rồi. Có lẽ cô ấy yêu bạn thật, đó là TY từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cuộc sống đâu chỉ có yêu...còn bao cái tác động vào nữa chứ.Bạn đã ko thể hiện được bạn là người lý tưởng của cô ấy, ko phải là người cô ấy có thể gửi chọn niềm hy vọng vào tương lai được. Ngoài yêu ra, bạn có thể đem lại j` cho cô ấy (tôi ko nói đến vật chất đâu).
Quan trọng bây giờ là bạn hãy nhìn lại mình đã, phải hoàn thiện mình hơn. mối tình này có thể bạn thất bại... nhưng rồi còn có mối tình khác bạn ạ. Cố lên nhé.
Quan trọng bây giờ là bạn hãy nhìn lại mình đã, phải hoàn thiện mình hơn. mối tình này có thể bạn thất bại... nhưng rồi còn có mối tình khác bạn ạ. Cố lên nhé.

Cô ấy cần một người yêu thương cô ấy nhưng cô ấy cũng cần một người bản lĩnh mạnh mẽ để cô ấy dựa vào. điều thứ hai này bạn chưa làm được có lẽ vì thế mà cô ấy chán. Hãy lí trí lên nào.

Thấy chấp nhận được thì tiếp tục, thấy được là được mà. còn nếu thấy không được thì thôi đi. theo tôi muốn tiếp tục thì phải quên đi. mà quên đi để lại rồi tiếp tục như trước thì bạn thấy có ổn không? nếu thấy ok thì lại tiếp tục và rồi lại quên đi ...... hê hê hê cái gì cần dứt thì dứt

Có lẽ giống như bạn nghĩ - bạn đang lụy vì tình, một người con gái không thể thích một người bạn trai lúc nào cũng chỉ biết yêu, mà không không thành công trong công việc.Đúng là khi yêu người ta hay mù quán và có những quyết định sai lầm, nhưng bây giờ thì bạn hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ mọi việc, hãy nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Lúc này đây bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy lấy lại phong độ của bạn, hãy cho cô ấy thấy hình ảnh của bạn trước đây, hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đàn ông mạnh mẽ và có thể làm điểm tựa cho cô ấy.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip