Câu hỏi

31/05/2013 10:54
Sợ yêu... người cùng tuổi?
Em có cảm xúc với một người học cùng lớp, có lẽ vì lý trí nên em thấy bạn đó chưa đạt một số tiêu chuẩn của em, đặc biệt nhất đó là bạn đó cùng tuổi với em.
Em sợ cùng tuổi nên bạn đó thiếu chín chắn, kinh nghiệm, vòng tay không đủ rộng để em tung cánh, tự do làm điều mình thích.
Tình cảm của em dành cho bạn đó đến giờ vẫn còn trong lòng em, bạn ấy rất tốt và chân thành. Chính lòng tốt và chân thành của bạn làm em rung động và không muốn mất bạn ấy. Liệu em có nên vượt qua những lo lắng của mình để tiến tới giành tình cảm của bạn đó không?
Liệu bạn đó có đáp lại tình cảm của em hay không nữa? Em sợ bị tổn thương lắm.
Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Việc viết những cảm xúc ra đây làm cho suy nghĩ của em rành mạch và nhẹ hơn rất nhiều. (M.H.)
duongmanhduy
31/05/2013 10:54
duyencoi1988
31/05/2013 10:54
Em sợ cùng tuổi nên bạn đó thiếu chín chắn, kinh nghiệm, vòng tay không đủ rộng để em tung cánh, tự do làm điều mình thích.
Tình cảm của em dành cho bạn đó đến giờ vẫn còn trong lòng em, bạn ấy rất tốt và chân thành. Chính lòng tốt và chân thành của bạn làm em rung động và không muốn mất bạn ấy. Liệu em có nên vượt qua những lo lắng của mình để tiến tới giành tình cảm của bạn đó không?
Liệu bạn đó có đáp lại tình cảm của em hay không nữa? Em sợ bị tổn thương lắm.
Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Việc viết những cảm xúc ra đây làm cho suy nghĩ của em rành mạch và nhẹ hơn rất nhiều. (M.H.)
Danh sách câu trả lời (2)

Thực sự mình không dám nói là khuyên bạn thế này hay thế kia. Nhưng mình lấy ví dụ như bản thân mình đây thôi bạn à. Mình và người ấy yêu nhau 4 năm nay rồi và bọn mình rất hành phúc. Điều đáng nói chính là bọn mình cùng tuổi với nhau như lo lắng của bạn đấy. Theo ý kiến của mình thì yêu nhau có hp hay không chẳng phụ thuộc và tuổi tác đâu bạn. Hãy yêu và sống hết lòng với người mình yêu, bạn sẽ cảm nhận được hai người có "Hợp Tuổi" hay không. Chúc bạn Hanh Phúc nha ![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

Bạn thân mến, thích hay yêu một người nào đó không hẳn vì người đó hợp nhãn mà phải dựa trên nền tảng của sự hợp tâm bạn ạ! Nếu chỉ đơn thuần đặt ra những tiêu chuẩn để rồi quyết định yêu hay không yêu thì xem chừng có vẻ quá ư là cảm tính phải không?
Dường như trong suy nghĩ của bạn về tình yêu có quá nhiều điều “khô cứng”: không xuất phát thật từ trong trái tim của bạn thì phải. Tại sao phải cứ là lớn tuổi hơn bạn thì mới yêu an toàn? Tại sao phải nghĩ rằng nếu người ấy ngang tuổi thì có nguy cơ thiếu sự nghiêm túc khi yêu, tại sao phải là tiêu chuẩn này hay nọ thì mình mới cảm thấy yêu được? Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi ngược lại hay không? Liệu bạn có chững chạc, có thật sự làm cho người ấy an tâm?
Chuyện yêu và được yêu là những vấn đề thuộc về suy nghĩ và rung cảm của mỗi người. Nếu chỉ có những tiêu chuẩn khô cứng thì cũng chưa chắc có thể đến với nhau được. Khi yêu, đừng lo sợ rằng mình và người ấy đến được với nhau ở khoản nào, mà hãy làm hết mình để có thể có một tình yêu tuyệt diệu. Dẹp tất cả những lo lắng, băn khoăn và trăn trở, vượt qua tất cả những gì thuộc về mâu thuẫn và sự ràng buộc, vượt qua tất cả những gì thuộc về suy nghĩ cảm tính, hai bạn có thể mở rộng trái tim và tấm lòng để cho nhau cơ hội quý giá...
Có thể là người ấy sẽ nói tiếng yêu, cũng có thể là bạn chủ động “bật đèn xanh” nhằm nói với người ấy một cách tinh tế và khéo léo. Cũng có thể bạn sẽ hết lòng và hết sức vun xới cho mối quan hệ này theo kiểu một tình bạn rất chân thành và mọi thứ sẽ dần được giải quyết theo kiểu “thì tương lai”. Như thế chính lòng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn! Việc bạn và người ấy làm khác môi trường hay cùng môi trường cũng không phải là vấn đề quá quan trọng đến mức có thể hay không thể hòa hợp.
Trong mối quan hệ với nhau, cần nhất là sự thẳng thắn nhưng chừng mực. Hãy đến với người ấy ban đầu bằng một tình bạn. Đó là khoảng thời gian rất cần có lý trí rồi sau đó hãy để lý trí hòa nhịp cùng với tình yêu của trái tim để có những quyết định thật sự sáng suốt và nghiêm túc. Hi vọng bạn sẽ hết lòng với những quyết định của mình, bạn nhé!
Dường như trong suy nghĩ của bạn về tình yêu có quá nhiều điều “khô cứng”: không xuất phát thật từ trong trái tim của bạn thì phải. Tại sao phải cứ là lớn tuổi hơn bạn thì mới yêu an toàn? Tại sao phải nghĩ rằng nếu người ấy ngang tuổi thì có nguy cơ thiếu sự nghiêm túc khi yêu, tại sao phải là tiêu chuẩn này hay nọ thì mình mới cảm thấy yêu được? Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi ngược lại hay không? Liệu bạn có chững chạc, có thật sự làm cho người ấy an tâm?
Chuyện yêu và được yêu là những vấn đề thuộc về suy nghĩ và rung cảm của mỗi người. Nếu chỉ có những tiêu chuẩn khô cứng thì cũng chưa chắc có thể đến với nhau được. Khi yêu, đừng lo sợ rằng mình và người ấy đến được với nhau ở khoản nào, mà hãy làm hết mình để có thể có một tình yêu tuyệt diệu. Dẹp tất cả những lo lắng, băn khoăn và trăn trở, vượt qua tất cả những gì thuộc về mâu thuẫn và sự ràng buộc, vượt qua tất cả những gì thuộc về suy nghĩ cảm tính, hai bạn có thể mở rộng trái tim và tấm lòng để cho nhau cơ hội quý giá...
Có thể là người ấy sẽ nói tiếng yêu, cũng có thể là bạn chủ động “bật đèn xanh” nhằm nói với người ấy một cách tinh tế và khéo léo. Cũng có thể bạn sẽ hết lòng và hết sức vun xới cho mối quan hệ này theo kiểu một tình bạn rất chân thành và mọi thứ sẽ dần được giải quyết theo kiểu “thì tương lai”. Như thế chính lòng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn! Việc bạn và người ấy làm khác môi trường hay cùng môi trường cũng không phải là vấn đề quá quan trọng đến mức có thể hay không thể hòa hợp.
Trong mối quan hệ với nhau, cần nhất là sự thẳng thắn nhưng chừng mực. Hãy đến với người ấy ban đầu bằng một tình bạn. Đó là khoảng thời gian rất cần có lý trí rồi sau đó hãy để lý trí hòa nhịp cùng với tình yêu của trái tim để có những quyết định thật sự sáng suốt và nghiêm túc. Hi vọng bạn sẽ hết lòng với những quyết định của mình, bạn nhé!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip