
Có nên tìm người yêu qua mạng internet?
Thường thì những cuộc tình online của tui trôi qua khá chóng vánh và không bền vững, dường như tâm lý cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi hay sao íh, mà những người tui gặp đều lần lượt rời bỏ tui, chắc tại số tui xui hay tại yêu online là thế? Có người nói với tui: mài đừng mong đợi gì với những cuộc tình dở hơi thế, tình yêu là phải cùng nhau trải nghiệm, người thật việc thật, chứ cái kiểu yêu đương bằng chữ thế thì muôn đời chẳng tới đâu. Tui có nên từ bỏ và tập trung vào thế giới thật của mình không nhỉ?

Bạn có thể kiếm bạn online, nhưng sau khi chát chít khoảng 1 thời gian và thấy hợp hợp nên gặp nhau ngoài thực tế và tìm hiểu ngoài thực tế, hoặc là mới đầu làm bạn trước, sau đó chuyển sang yêu đương. Cách đây khoảng 7 hay 8 năm gì đấy , mình cũng quen một người trên mạng, nhưng ở ngoài Hanoi trong khi mình sống ở sg, cách đây môt năm mình có dịp ra hanoi, và gặp người ấy, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng tụi mình tưởng như quen lâu lắm rồi vì trước đó đã chát trên mạng mấy năm. với cô gái này nếu ở trong saigon thì tụi mình cũng co thể thành một cặp được, tuy nhien ở xa qua nên mình ko có ý nghĩ đó nữa. Như vậy, người ta vẫn có thể yêu nhau online nếu sau khi quen online và tìm hiểu nhau ngoài thực tế, có điều là cũng phải cần có thời gian tìm hiểu, chứ mà mới gặp nhau ngoài thực tế vài tuần là đã muốn trở thành người yêu thì cũng khó...bền.

THeo mình thì nên bạn à
Mình có 1 người bạn rất thân cũng đã yêu 1 người qua mạng, và bây h họ sắp cưới nhau rùi đó.
Thật ra k cần biết tình yêu qa mạng hay tình yêu ngoài đời, miên sao bạn gặp được người yêu mình thật lòng mà thôi. Nhưng khi mà 2 người đã gặp được nhau rồi, thì 1 trong 2 người còn có ý định kiếm tìm gì đó trên mạng thì mình nghĩ sẽ chẳng có 1 kết thúc có hậu cả!
Còn cuộc sống thật tuy không ảo,nhưng cũng đâu có dễ dàng tìm cho mình 1 người lý tưởng phải không bạn!
Vậy thì cái gì đem lại cho mình hạnh phúc thì mình đến với cái đó đúng không, đâu nhất thiết phải là qua mạng hay là không qua mạng! Nhưng nên dung hòa giữa cuộc sống thật và ảo!
Hi! Chúc bạn vui và gặp được hạnh phúc thật bạn nhé!

chuyện đó còn tùy thuộc vào cách hành sử của mỗi người chứ đừng đổ lỗi cho intenet.KO nên chú tâm vaò ảo quá mà phải thực nghiệm thật nữa.Bạn có thể làm quen trên mạng vì như thế bạn thấy dễ dàng hơn trong viêc làm quen nhưg để đi đến mức độ cao hơn trong mối quan hê thì bạn nên tìm hiểu thực tế ngoài đời qua tiêp xúc trò chuyện.

Thời đại internet bùng nổ, kéo theo hàng loạt hệ lụy tích cực lẫn tiêu cực xung quanh nó. Tui thì cũng là một người có kinh nghiệm chiến trường trong chiện “kết nối trái tim online”, nên cũng coi như người trong cuộc rùi. Bản thân tui cho đến tận bi giờ, vẫn không thể cho ra kết luận rằng yêu online là đúng hay sai nữa, nhưng cho dù đúng hay sai thì ai cũng phải công nhận rằng làm quen qua mạng dễ dàng hơn làm quen trực tiếp đúng không nào?
Chắc có lẽ tôi là một đứa nhút nhát và ít nói, thích chia sẻ tâm tình qua những dòng tin nhắn nên tui thấy cách tiếp cận này là dễ nhất. Xem webcam người ấy thấy thích, ok, nói chuyện hợp rơ, ok thêm cái nữa, điều tra một chút về nhân thân, thấy tốt, ok gặp luôn. Rất nhanh, gọn lẹ nhưng cũng không thiếu phần lãng mạn đâu nghen. Những dòng tin với icon trái tim luôn làm tim tui xao xuyến, những message chứa đựng lời lẽ ngọt ngào còn nguy hiểm hơn là lời nói nữa đó.
Nhưng cũng lắm lúc tôi gặp phải những tình cảnh trớ trêu, như việc người ta và mình trên mạng thì anh anh em em, tới khi gặp mặt thì tá hỏa ra cô nàng lúc đầu giới thiệu em mới 17 tuổi lại biến thành bà gái già 30. Ôi trời, té xỉu đánh rơi mất bó hoa mua của thèn nhóc đầu đường… (kinh nghiệm xương máu đó).