
Làm sao để vượt qua đây?
Mình vừa chia tay bạn trai, mình rất iu ng ấy nhưng ng ấy ko iu minh nhìu như vậy, mình thấy rất đau khổ hụt hẫng, mỗi ngày trôi qua mình đều cảm thấy rất nặng nề, mình chỉ biết sống trong nước mắt và niềm đau. Dù biết ng ấy ko xứng đáng với TY của mình nhưng mình vẫn ko thể quên đc ng ấy vì mình đã dành tất cả TY của minh cho ng ấy. Mình đã tự nhủ mình phải cố quên đi nhưng ngày cứ trôi qua mà mình vẫn ko thể, tim mình rất đau, mình đã sụt kí rất nhìu,nhìn mình bây giờ thật xơ xác và tội nghiệp. Nhưng mình vẫn ko thể thoát ra đc nỗi đau này...............mình phải làm sao đây.........

cố lên nhé bạn hiền ... mỗi chuyện rùi sẽ wa thôi
Dẫu biết vậy nhưng sao vẫn thấy khó khăn wa bạn ơi

Bạn ơi đừng có suy nghĩ nhiều. chuyên gì rồi cũng sẽ qua thôi. bạn yêu người ấy nhiều nên bạn hay nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên người ấy và càng nhớ người ấy hơn nữa, thế nên coi những kỷ niệm đó như là 1 quá khứ đi. mình sống cho hiện tại và tương lai, đừng nhìn lại quá khứ - nó hết rồi, chấm dứt rồi, k thể quay lại đc nữa.
Hãy vui sống, đừng buồn nhiều sẽ mau già lắm đó. Đừng vì quá khứ đó mà làm bản thân mình tuột dốc. Cố lên bạn , lúc trc yêu nhiều nên sống vì người ấy bây giờ hãy sống cho bản thân mình đi, đừn ngược đãi bản thân nhé.
Chúc bạn mau trở lại với cuộc sống thực tại, luôn vui vẻ và thành công nhé
Thanks bạn nhìu nha, mình cũng đang rất cố gắng. Bạn nói đúng chắc tại mình iu ng ấy nhìu wa nên minh ko thể quên đc, mỗi ngày mình vẫn nhớ đến ng ấy dù rằng trong lòng đã bớt đau đc một chút. Nhưng mình lại ko thể mở lòng mình đc rồi,mình cảm thấy rất sợ hai chữ TY

Bạn ơi đừng có suy nghĩ nhiều. chuyên gì rồi cũng sẽ qua thôi. bạn yêu người ấy nhiều nên bạn hay nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên người ấy và càng nhớ người ấy hơn nữa, thế nên coi những kỷ niệm đó như là 1 quá khứ đi. mình sống cho hiện tại và tương lai, đừng nhìn lại quá khứ - nó hết rồi, chấm dứt rồi, k thể quay lại đc nữa.
Hãy vui sống, đừng buồn nhiều sẽ mau già lắm đó. Đừng vì quá khứ đó mà làm bản thân mình tuột dốc. Cố lên bạn , lúc trc yêu nhiều nên sống vì người ấy bây giờ hãy sống cho bản thân mình đi, đừn ngược đãi bản thân nhé.
Chúc bạn mau trở lại với cuộc sống thực tại, luôn vui vẻ và thành công nhé

Mình đã dần dần nguôi ngoai, nhưng vẫn còn rất buồn. Mình biết mình vẫn còn yêu và nhớ người ấy lắm, mình cố gắng sống nhưng dường như ko còn thấy niềm vui nữa. Có lẽ mình sẽ chẳng còn yêu ai được nữa

cố lên nhé bạn hiền ... mỗi chuyện rùi sẽ wa thôi