
Đánh giá kiểu dáng chất lượng của xe Honda và Yamaha so với SYM

sym thì tiện dụng hơn , kiểu dáng hơi xấu hơn hai đại gia kia , chất lượng khôang bằng nhưng giá thành hạ hơn ,

Công bằng mà nói xe SYM thiết kế khá đẹp&giá cả rất hợp lý nhưng có lẽ SYM chưa thể sánh = Honda hay Yamaha.Cả Hon & Ya đều là những tên tuổi lớn của thế giới về sx xe máy.Đó là điều ko thể bàn cãi.Còn SYM là nhà sx xe máy Đài Loan nên ko thể cạnh tranh về thương hiệu tuy nhiên chất lượng của SYM thì tạm ổn
cHẤT LƯỢNG TẠM ỔN.VẬY ỔN Ở CHỖ NÀO,ĐÁNH GIÁ XE THÌ CÓ NHIỀU YẾU TỐ.NHƯNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT VÀ DỄ NHẬN RA ĐÓ LÀ
MÃU MÃ
ĐỘ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU
ĐỘ BỀN....
Nay em đi được hơn 3000km rồi,trừ lúc mới khởi động máy kếu to chứ con lại thi máy móc nồi đồng cối đá lắm bác ạ.Xe tiết kiệm xăng vẫn như hồi mới mua,đèn pha thì y nguyên,chưa hề phải thay cái gì,lốp tự vá đi cũng an tâm hơn,lốp xe to nên bám đường( lốp sau của xe Nouvo LX mới chỉ bằng lốp trước của em)
lúc em mua ngày 16-11 xe joy của em giá 28tr700k ,nouvo lx 2009 trắng là 34tr5 còn AB thì 36tr7 vậy nếu em mún mua AB và cả đăng kí thì Ab phải tầm 39tr biển HN còn con của em chỉ 31tr.biển 30Z8-1396
vì giá mua AB cao nên phí làm biển sẽ đội lên hiều.Chính vì mình cứ đồng tinh mua gia cao của AB nên Honda mới đội giá SP XE lên cao mà ko sợ mất UY tín.giá đăng bán và thực tế chêng đến gần 7,8tr liền
Em đi 2 xe này rồi.Nếu các bac ko coi trọng và phân biệt Nhật-Trung
thì Joy rất hợp với nước mình.cảu bền tại người mà
Em di 1 tháng nay trên đường ngày nào cũng có người khen xe đẹp và hỏi thăm.Vị trí đổ Xăng cải tiến và rất tiện lợi cho Xế,Cốp rộng hơn cả hayate,NouvoLX2009 và AB là lợi thế.Tường đương SCR mà còn dáng cao và khỏe hơn
Em đi khoảng gần 500Km rồi.Ít hao xăng lắm,en thấy bằng chiếc Dream cũ của chú cho.em giờ đi 2 xe cả ga và số.Cảm giác đều lạ và hay
Trung bình em o daewoo đi làm ở Thái Hà,Đi học tiếp ở Hồ Gươm( 57 Hàng Chuối) hết khoang 15k tiền xăng.Dĩ Nhiên em đi chơi thì hem tính đc quãng đường
Pác nào mun chia sẻ kinh nghiêm cứ alo cho em 0917.48 5352
Thương hiệu dragonstore của em thì nhìu người cũng bít oy
Chúc các bác tham khảo thành công mọi ý kiến để mua được con xe Ưng ý.
Xe em đang đi màu Nâu nên nhìn khá sang và nổi bật
Đến cả OTO còn con Sau kế thừa con trước.Các hãng đầu học tập nhau thì sao các pác lại cứ Chê xe máy này bắt trước xe máy kia


SYM giá thấp nhất mà mẫu mã thì học hỏi của nhiều hãng nhất
Ngược lại 2 ĐẠI GIA trong làng xe kia thì giá cao,có nghiêm cứu thị trường và mẫu mã,máy móc ko phải giống ai để làm hài lòng khách hàng
Tối qua 29-12-2009 em đi đến Lò Đúc thì bị 2 đứa
con gái đi ngu làm cho phải phanh gấp (phanh đĩa) gẫy đôi cái chắn bùn ,xe ga Joyride em vừa mới mua
bảo hành 1000Km cách đây 2 hum (đúng là xe Đài Loan nhựa ròn hơn xe nhật nhiều) dễ vợ quá các bác ạ
Thế là sang nay trừ việc đi đặt 1 bộ vỏ thay thế ở ĐẠI LÍ SYM BÀ TRIỆU ( thợ ở đây nói khung ko có vấn
đề gì chỉ cần đi hàn lại Chắn Bùn trước đi cho ko bị bắn vào đèn-và chỉ qua NG CÔNG TRỨ)
Sau đó em đến đầu phố NCT thấy nhà đầu gần giao phố Huế là số 79 NCT để hàn,hỏi giá thì 2 thằng chủ
ở đó kêu 250k-300 làm lại toàn bộ như mới vậy mà sau khi tháo ra họ kêu 2 còng trước của em cần nắn lại
bị chảy dàu rồi.MK tức quá em ko cho sửa mà tụi đó tự mang đi ra 1 goc ở Phố Huế và thằng đó quay lại
luôn, 30 phú sau em hỏi cái kia của em xong chưa nó keu chưa xong phải 1 lúc nữa.em mới gặng hỏi vậy
làm cái đó hết bao nhiêu thì nó kêu 240k ( tròi oi em bực hết cả mình luôn gọi khẩn cấp đến trung tâm SYM
gần đó thì sau 1 hồi họ cho em biết đó là bài của bon ở NCT và em cần tự giải quyết,huhu)
Em yêu cầu nó mang cái kia của em về em ko làm nữa thì nó keu làm xong rồi, và bắt em phải trả tiền.kể
tử lúc đó là 12h đến lúc bọn nó hẹn em xong vụ hàn chắn bùn là 2h30 em ngồi trên đóng ức chế.
Bọn nó trở mặt luôn với em vì tính em khẳng khái nói chúng nó làm ăn ko ra gì ( em dã ở trong SÀI GÒN 1
năm nên rất coi trọng chất lượng dịch vụ) 2 thằng đó ngồi 2 cái ghế ăn trưa,3 ghế con còn lại để dồ ăn và
beer,cho khách phải đứng.lúc đó em biết bị lừa rồi nên ko dám rời xe nửa bước,1 thằng lớn hơn còn
mạnh mồm nói mày đi đâu ăn trưa đi ngồi đây làm tao ăn mất ngon,giải thich cho mày mệt quá.chủ cửa
hàng gì mât dạy như vậy cơ chứ
Sau cùng chiều 2h30 em đèo 1 thằng ra ngõ ở phố Lò ĐÚC để lấy mặt nạ,quay lại e phải trả cho chúng nó
tổng cộng 590k cho việc hàn và làm cái mà em tin là nó chẳng làm gì
Em còn ức chế đến mức lấy lại toàn bộ ỐC và ĐỒ mang đi đại lý lắp chứ ko thèm để 2 thằng bất nhân
đó lắp.nó lắp ngược cả ốc bánh trước của em
Sau em ra ĐẠI LÍ thì do xe mới mua nên lắp lại oke và ko mất tiền.
Chia sẻ với các bác để tránh toàn bộ khu vực đầu đường Nguyễn Công Trứ giao với Phố Huế. vì đó tập
trung thành khu chặt chém rồi.em trải nghiệm qua số 79, 79A và 1 bạn nữa là 80 NCT
Vậy mà nó tồn tại 3 năm nay từ năm 2006-đến hum nay là cuối 2009
Mong chính quyền có gì giúp người dân loại bỏ các điêm xấu này

Nhưng hiện nay SYM đang chạy đầy đường. Chất lượng thì tôi không biết vì chưa hề chạy qua. Nhưng SYM rất tiện dụng với cái cốp xe có thể để nhiều đồ đạc (Under Seat Massive Storage) nắp bình xăng con để phía trước khiến việc đổ xăng thuận tiện hơn. Những cái này thì Yamaha cần học hỏi, vì cốp chứa đồ của Yamaha không được lớn, thậm chí hầu như các loại xe số của Yamaha thì không hề có cốp chứa đồ như Honda và Suzuki. Tôi đã có góp ý với Yamaha thông qua diễn đàn này một lần năm 2008 nhưng không biết các quan to của Yamaha có biết không ? Vì trang web của Yamaha cũng không hề có phần góp ý , còn mấy cậu nhân viên của Yamaha lên đây thì thường nói an ủi mọi người : ". . . . . . . các ý kiến đóng góp đều được gửi về trung tâm . . . . " Nói thiệt là Yamaha quá quan liêu khi không để trang góp ý để mọi người xa gần góp ý trực tiếp cho các quan to của Yamaha Việt nam