
Dùng thuốc bổ cho con?

E thì có kinh nghiệm như thế này ạ, hồi em sinh bé sinh non được 2kg thui ạ, nuôi rất vất vả, con thì còi cọc bé lắm ấy ạ.
Mọi người có ý kiến là chỉ cần cho bé ăn uông đủ chất ko cần thuốc bổ em nghĩ ý kiến đó không phải là hoàn toàn đúng đâu ạ.
thứ nhất: Bé rất lười ăn thì làm sao mà ép bé ăn được ạ hơn nữa ép ăn thì bé ăn được rất ít mà muốn đầy đủ chất thì bé phải ăn đầy đủ cả 4 nhóm: đạm, ngũ cốc, bột đường, ...Cái này bé lười ăn thì chịu
Thứ 2: Thức ăn đã được nấu chín vì vậy lượng vitamin và khoáng chất có trong thức ăn sẽ bị thất thoát đi rất nhiều trong quá trình nấu lên
thứ 3: Nhiều bé có khả năng hấp thụ vitamin và khoáng chất rất kém theo đường ăn uống chính vì vậy mà bé có ăn nhiều cũng không béo lên được ạ, vì vậy mình cần bổ sung dinh dưỡng theo đường khác đó là dạng vitamin tổng hợp từ thực vật giống hệt như thức ăn mình ăn vào.
Con gái em giờ 3 tuổi và được 16..5kg. Điều đặc biệt mà đến bây giờ em mới nhận thấy được là Chúng ta ăn uống theo sở thích nhiều hơn là phải ăn uống theo khoa học chính vì thế thiếu chất là điều không tránh khỏi.
Lúc đầu cún nhà em còi và hay ốm em cũng đã phải dùng thêm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất đấy ạ. Để bổ sung thêm vitamin và kc mà con mình thiếu và giúp bé có thêm sức đề kháng, giúp hấp thụ tốt hơn. giờ thì con đã được như ý nguyện của mẹ rồi đấy ạ.
Em cho cún dùng thực phẩm của Nutrilite đến giờ vẫn dùng, so với các em bé sinh cùng thì cún em vượt trội về mọi mặt cả về cân nặng, chiều cao và thể chất nữa ạ.
Các bé lười ăn thì các mẹ có thể xem lại món ăn mình làm có hợp khẩu vị với con không? con có vấn đề gì về tiêu hóa ko?
Đây chỉ là kinh nghiệm của em khi nuôi con, mẹ nào quan tâm em có thể mang vỏ hộp để các mẹ xem. chúc các bé hay ăn chóng lớn

Trước mình cũng giống bạn thôi nhìn con còi cọc mà sốt hết cả ruột, cũng tìm mua đủ thứ thuốc bổ nhưng mà chẳng thấy thay đổi gì, rồi mình ko cho con uống thuốc bổ gì hết, bé đã biếng ăn cũng biếng uống luôn, mà mỗi lần uống lại ói ra hết. Hồi đấy không có ai chăm mình phải gửi bé để đi làm nữa nên rất tội, lúc 2 tuổi bé được 12,4kg đến lúc dì đi làm không ai chăm nữa đi nhà trẻ (khoảng 27 - 28 tháng) được 13kg (đấy là có cả mẹ cả dì chăm đấy ah), đi học 2 tháng còn lại 12kg. hix... Sốt ruột quá mình lại cho bé ở nhà, lúc đấy bà ngoại rảnh nên mình lại nhờ bà ngoại chăm. Từ lúc bé được 14 tháng mình cho bé uống sữa Pedia Sure đến lúc có bà ngoại chăm được khoảng hai tháng thì bé ăn rất tốt nên mình không cho bé uống sữa đấy nữa chuyển sang uống sữa tươi thôi. Giờ thì bé ăn rất ổn, mình không phải lo lắng đến chuyện ăn uống nhiều nữa. Từ lúc 32 tháng có hơn 12kg đến giờ gần 40 tháng rồi được hơn 17kg cao khoảng 100cm, thế là cũng ổn phải không bạn. Mình nhận thấy bé cứ ăn được là sẽ tăng kí thôi không cần uống thuốc bổ gì hết. Bạn có thời gian thì chia nhỏ bữa ăn cho bé ăn nhiều lần, dần dần bé sẽ quen, tốt nhất là phải có người chăm bạn ah.

Em nên cho bé ăn đa dạng hơn (cháo, cơm mềm, nui ngôi sao, phở - bánh canh - hủ tiếu dằm nhỏ, bánh bèo…), nên thay đổi món ăn các cữ trong ngày, cữ chính em tăng lên 4 cữ, mỗi cữ đều có 1 muỗng canh dầu ăn.
Lượng sữa mỗi ngày của bé phải đạt từ 400 – 500ml, em có thể dùng sữa công thức hoặc sữa tươi hiệu nào cũng được, miễn sao phù hợp với lứa tuổi của bé, bé tiêu hóa được sữa và hấp thu tốt.