Câu hỏi

19/05/2013 18:28
Em bị vợ đánh, bi giờ em phải làm sao hả các bác, giúp em với ?
Em lấy vợ, nhưng vợ em suốt ngày đánh em. em có chống lại thì bị đánh nhiều hơn. híc, cứu em, càng nhanh càng tốt.
mrfriendly
19/05/2013 18:28
thang_star
19/05/2013 18:28
hahaha
19/05/2013 18:28
hothot
19/05/2013 18:28
gvit96
19/05/2013 18:28
Bó tay với bác chủ thớt, bó tay luôn với cả bác tientheq luôn. Cả ngày bác chủ thớt bị đàn áp rồi mà đến đêm cũng bị đàn áp thì chết à
Góp ý với bác chủ thớt là bác sợ vợ quá mất rồi,bác phải thể hiện bản lĩnh bằng cách kiếm nhiều tiền hơn vợ ,thế mới làm vợ nể được.
Danh sách câu trả lời (11)

Cái bác này, đi làm về mệt còn bắt vợ tầm quất cho sướng bỏ xừ lại còn lắm chuyện than vãn nữa. Tầm quất xong khỏe người lại còn đòi vật nhau với vợ nữa hỏi chi vợ ko vật lại!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

Thế là ko đc rồi, bác phải giữ cái thế của người chồng chứ, ai lại để vợ đánh thế :D, sống là phải tôn trọng nhau

Chà vấn đề đau đầu mà hầu hết đàn ông bây giờ đều gặp phải,có 2 cách để giải quyết vấn đề này
1.Khi vợ nó đánh cứ mặc kệ nó cho nó hạ cẳng tay thượng cẳng chân cho nó khoái chí tạm thời còn mình thì âm thầm chịu đựng trả thù sau,trả thù ở đây là gì tôi ko nói là trả thù bằng tay chân mà trả thù bằng kinh tế,con vợ nào cũng vậy thôi cuối tháng là cứ nhăm nhăm chờ chồng lãnh lương về rồi móc sạch sợ chồng có tiền thì gái gú nhậu nhẹt nên cuối tháng về nói là tháng này không có lương vì tháng này mua thuốc để chữa trị sau những trận đòn của bà rồi nếu có hỏi là thuốc gì thì nói Thuốc Tây Thuốc Ta Thuốc Nga Thuốc Pháp Thuốc Libiri Thuốc Thổ Nhĩ Kỳ Thuốc gì cũng có.Lúc này ông cầm tiền lương mà đi đập phá thích thì vào cho mấy em nhỏ xoa lưng bóp chân hầu hạ để bù lại cho những ngày đen tối trong tháng he he
2.Ông đi học karate rồi về 2 vợ chồng solo,nếu không đánh lại nó thì qua nhà bó mẹ nó xông phi cho ông bà già nó mỗi đứa 1 đạp thế là hả giận
1.Khi vợ nó đánh cứ mặc kệ nó cho nó hạ cẳng tay thượng cẳng chân cho nó khoái chí tạm thời còn mình thì âm thầm chịu đựng trả thù sau,trả thù ở đây là gì tôi ko nói là trả thù bằng tay chân mà trả thù bằng kinh tế,con vợ nào cũng vậy thôi cuối tháng là cứ nhăm nhăm chờ chồng lãnh lương về rồi móc sạch sợ chồng có tiền thì gái gú nhậu nhẹt nên cuối tháng về nói là tháng này không có lương vì tháng này mua thuốc để chữa trị sau những trận đòn của bà rồi nếu có hỏi là thuốc gì thì nói Thuốc Tây Thuốc Ta Thuốc Nga Thuốc Pháp Thuốc Libiri Thuốc Thổ Nhĩ Kỳ Thuốc gì cũng có.Lúc này ông cầm tiền lương mà đi đập phá thích thì vào cho mấy em nhỏ xoa lưng bóp chân hầu hạ để bù lại cho những ngày đen tối trong tháng he he
2.Ông đi học karate rồi về 2 vợ chồng solo,nếu không đánh lại nó thì qua nhà bó mẹ nó xông phi cho ông bà già nó mỗi đứa 1 đạp thế là hả giận

Em có sợ vợ em tí nào đâu. Em cũng muốn chống lại lắm đấy chứ, nhưng mỗi lần định chống lại thì em lại "thương vợ" lên thôi không chống nữa. Hôm trước 20-10 chót đi uống cùng anh em, em về muộn, về đến nhà vợ em nó mặc cái váy em mới mua cho hôm 19-10, nó xông phi cho em 1 cái, em ngã, hôm nay vẫn đi tập tễnh.

Trích dẫn:
Từ bài viết của tientheq
Từ mai bạn chịu khó nằm dưới nhé.
Từ mai bạn chịu khó nằm dưới nhé.
Bó tay với bác chủ thớt, bó tay luôn với cả bác tientheq luôn. Cả ngày bác chủ thớt bị đàn áp rồi mà đến đêm cũng bị đàn áp thì chết à
![[:))]](/images/wys/yahoo_laughloud.gif)
![[:))]](/images/wys/yahoo_laughloud.gif)
![[:))]](/images/wys/yahoo_laughloud.gif)
Góp ý với bác chủ thớt là bác sợ vợ quá mất rồi,bác phải thể hiện bản lĩnh bằng cách kiếm nhiều tiền hơn vợ ,thế mới làm vợ nể được.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip