Câu hỏi

19/05/2013 18:11
Em chồng cãi hỗn với mẹ chồng, chị dâu có nên góp ý???
Tớ với mẹ chồng phải nói rất chi là hợp nhau. Bà thương con thương cháu, lại đảm đang quán xuyến mọi việc chu đáo nữa, nên tớ thương bà lắm. Tuần trước em chồng đưa cháu về chơi, bà bật nóng lạnh tắm cho thằng bé (mới 18 tháng). Tớ ở dưới bếp không để ý, lát sau thấy em chồng ầm lên mắng mẹ chồng xơi xơi về tội bà vô ý không mang khăn tắm vào bọc cho bé sau tắm. (Em chồng tớ du học ở Pháp, nuôi dạy con theo đúng tiêu chuẩn châu Âu đấy nhé). Nói thực tớ cảm thấy nóng đầu lắm, định chạy lên nhắc nhở cô em mấy câu, mà rồi lại ngần ngại nên thôi. Sau vụ này tớ thấy bà buồn lắm, chả kể lể phân bua gì. Tớ đang suy nghĩ xem có nên thẳng thắn góp ý với em chồng, hay nên nói chuyện riêng với chồng để anh ấy góp ý cho em gái. Mà không nói thì cảm thấy lăn tăn vì cảm thấy con cái nói năng như thế là hơi hỗn. Mà không biết nói ra thì có bị mang tiếng là bà chị dâu lắm điều không nhỉ?
cu0ngd3pz4i
19/05/2013 18:11
tuyet_nhi
19/05/2013 18:11
truongson
19/05/2013 18:11
Danh sách câu trả lời (3)

không nên làm ngơ bạn ạ
ben nên lên tiếng đi chứ
ben nên lên tiếng đi chứ

Làm con mà cãi lại mẹ xơi xơi là ko ổn rùi!
em nghĩ chị nên gặp riêng em dâu góp ý nhẹ nhàng cho cô ấy biết để lần sau ko tái phạm.
em nghĩ chị nên gặp riêng em dâu góp ý nhẹ nhàng cho cô ấy biết để lần sau ko tái phạm.

Nói chung là còn tuỳ vào quan hệ với cô em chồng thế nào đã,nếu quan hệ chị em tốt đẹp thì góp ý là nên thôi lúc ấy có nói thì cũng dễ dàng và người nghe cũng dễ tiếp thu. Còn quan hệ bình thường hoặc .. không tốt lắm thì vẫn phải nói,nhất đinh phải nói vì dù vì bất cứ lí do gì con mà "mắng mẹ xơi xơi " là không hay. Cách giải quyết theo em ấy thì là ,để một thời gian ngắn đi 1,2 ngày chẳng hạn rồi gặp từng người một .Em chồng trước " Mẹ làm thế này là sai rồi có thể không tốt cho bé nhưng em có nghĩ là đã dặn mẹ trước khi cho cháu tắm không.mẹ cũng chỉ vì thương con ,thương cháu thôi .vì lo cho anh em em được học tập đầy đủ mà có thể mẹ khônng có thời gian để biết những kiến thức đấy .Em xót con nhưng mẹ là mẹ chả nhẽ mẹ không xót cháu hay sao.. em xin lỗi mẹ đi,để trẻ trong nhà thấy cảnh ấy không hay tí nào.." Rồi nói với mẹ chồng "Nó làm thế là sai rồi nhưng mẹ cũng sơ suất lần sau có chăm bé thì cứ hỏi nó một câu.Em thương con thì cũng giống mẹ thương nó ngày xưa thôi, lúc ấy nóng thì nó nói thế mẹ chấp nó làm gì.."
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip