
Em có lên tiếp tục yêu hay không?
Tôi và anh ấy yêu nhau đã dược gần 2 năm,tình cảm của chúng tôi vẫn tốt ngoại trừ việc chúng tôi cãi nhau thường xuyên mà thông thường thì những trận cãi nhau đó là do tôi
Tôi là 1 cô gái đòi hỏi nhiều ỏ người yêu,tôi muốn người yêu mình phải thế này thế kia,tôi cũng tự biết bản thân mình hơi ích kỉ trong tình yêu,nhưng thực sự tôi không thể bỏ qua mãi,tôi cần một người đàn ông có trách nghiệm và biết quan tâm tới tôi nhưng anh thì còn trẻ con và quá vô tâm,anh thường không để ý tới tôi nhiều...tôi trách anh chỉ biết xin lỗi và cũng có những thay đổi nhất định,ngoài những cái đó ra anh là 1 người tốt và rất yêu tôi
Hôm qua anh đi chơi có uống rượu,trước đó tôi có dặn không lên uống nhiều quá,nhưng tới khuya tôi gọi điện,nhắn tin cũng không được,tôi có đoán anh uống quá chén lên thui
Tôi những tưởng khi sáng anh dậy anh thấy anh sẽ lên mạng(anh và tôi đang là sinh viên,điện thoại anh hiện tại đang hết tiền) để bảo với tôi nhưng tôi đợi mãi cũng chả thấy gì tôi gọi điện anh bắt máy và bảo hôm qua say không biết gì,sáng dậy bị cảm lên không onl báo tôi biết được.thực sự đây không phải lần đầu thế này,tôi nhắc anh nhiều về việc bia rượu nhưng anh vẫn thế
tôi thực sự không biết phải thế nào nữa
chúng tôi yêu đều xác định chuyện say này nhưng tôi có thể trao cả dời mình cho một người con trai như thế?
tôi có lên tiếp tục yêu anh hay không?

Bạn à..nếu đã xác định chuyện cưới sa này ròi thì mình khuyên bạn nên để không gian giữa 2 người thoải mái một chuts...đừng vội vàng cho mihf đã là vợ của họ để áp đặt họ, nó không tốt cho mqh 2 người chút nào.!

Chào bạn! Trường hợp của bạn ko wa nghiêm trọng như bạn nói.
Bạn yêu ấy 100% thì bạn phãi có chữ "Chung" ( chung thủy ) !
Bạn hãy yêu người ấy về 2 mặt tốt và cả xấu !
Bạn hãy tin ngươi ấy , vì ai làm bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân ! Hãy tin ấy đễ ấy tin bạn !
Bạn hãy quan tâm ( vừa thôi ) ân cần ! có cơ hội thì chăm sóc !
Bạn hãy chia sẽ những gì hơi riêng tư ( 1 ít thôi) mà bạn nghĩ sẽ ko ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 bạn ! đễ ấy của bạn sẽ thấy mình quan trọng đ/v bạn !
7 năm ko phải là quản thời gian ngắn ! Nó có thể làm thay đổi cảm xúc của bất kì ai ! Nó có thể làm tình yêu của bạn tan vỡ Nhưng nó có thể làm co bạn hiễu ấy của bạn hơn !
Quan Trọng Nhất Là Bạn Yêu Ấy ! Ấy Yêu Bạn !
Nhì là Bạn Tin ấy ! Ấy tin bạn !
Thế Là Đủ !