Câu hỏi

09/08/2013 08:21
Em gặp phải sở khanh?
Các bạn cho mình ý kiến nha:
Mình quen anh chàng lớn hơn mình 10 tuổi. Anh ta đang dậy tại đại học còn em thì đang học năm thứ 4 đại học. Sau khi qua lại bằng tin nhắn và điện thoại 2 tháng mình đã đi uống cà phê luc trưa ở trên trường với anh ta. Tự nhiên anh ta nói với em rằng:
Bộ em nghĩ yêu dễ dàng vậy sao? Em chẳng biết gì về lý lịch anh mà (trước đó anh đã mời mình đi chơi nhiều lần mà mình từ chối). Quen không có nghĩa là cưới. Em yêu vài lần rồi em sẽ biết và có kinh nghiệm.
Em nói với anh ta là em còn đi học chưa có sự nghiệp. Ở tuổi của em thì ai cũng xem là bạn cả, chỉ khi nào mình có mảnh bằng, có sự nghiệp, ra đi làm lúc đó mình chững chạc rồi thì lúc đó tình duyên nó mới đến thật sự. Giờ em còn vẫn muốn tưng tưng.
Anh ta trả lời: Anh cũng vậy đó.
Em chưa bao giờ nói anh ta là em yêu hoặc thích anh ta. Chỉ nhắn tin qua lại chọc cho vui để làm bạn.
Tại sao phải yêu nhiều lần để có kinh nghiệm? Anh chàng nầy còn dẫn em tới giới thiệu với bạn anh ta. Cô bạn đó là vợ của bạn ảnh. Trong lúc nói chuyện cô ta lại nói với anh ta là: Anh D, coi bộ cô bé nầy còn rất ngây thơ, gái nhà lành đấy. Anh D còn nói là anh có rất nhiều bồ, anh ta là người đi đá người ta đó.
Anh D đang đùa với em đó hả? Em phải làm sao? Có nên tiếp tục làm bạn với anh ta không?
coolmoon
09/08/2013 08:21
Mình quen anh chàng lớn hơn mình 10 tuổi. Anh ta đang dậy tại đại học còn em thì đang học năm thứ 4 đại học. Sau khi qua lại bằng tin nhắn và điện thoại 2 tháng mình đã đi uống cà phê luc trưa ở trên trường với anh ta. Tự nhiên anh ta nói với em rằng:
Bộ em nghĩ yêu dễ dàng vậy sao? Em chẳng biết gì về lý lịch anh mà (trước đó anh đã mời mình đi chơi nhiều lần mà mình từ chối). Quen không có nghĩa là cưới. Em yêu vài lần rồi em sẽ biết và có kinh nghiệm.
Em nói với anh ta là em còn đi học chưa có sự nghiệp. Ở tuổi của em thì ai cũng xem là bạn cả, chỉ khi nào mình có mảnh bằng, có sự nghiệp, ra đi làm lúc đó mình chững chạc rồi thì lúc đó tình duyên nó mới đến thật sự. Giờ em còn vẫn muốn tưng tưng.
Anh ta trả lời: Anh cũng vậy đó.
Em chưa bao giờ nói anh ta là em yêu hoặc thích anh ta. Chỉ nhắn tin qua lại chọc cho vui để làm bạn.
Tại sao phải yêu nhiều lần để có kinh nghiệm? Anh chàng nầy còn dẫn em tới giới thiệu với bạn anh ta. Cô bạn đó là vợ của bạn ảnh. Trong lúc nói chuyện cô ta lại nói với anh ta là: Anh D, coi bộ cô bé nầy còn rất ngây thơ, gái nhà lành đấy. Anh D còn nói là anh có rất nhiều bồ, anh ta là người đi đá người ta đó.
Anh D đang đùa với em đó hả? Em phải làm sao? Có nên tiếp tục làm bạn với anh ta không?
Danh sách câu trả lời (1)

Mình có lời khuyên cho bạn như thế này nhé:
- Bạn phải tự xác định với lòng mình xem. Bạn có thực sự thích anh ta không, có thực sự muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này hay không.Có muốn anh ấy là của riêng mình hay không.
Nếu không thì bạn hãy chấm dứt ngay mọi cuộc đi chơi và gặp gỡ hoặc nhắn tin.
Nếu có thì bạn hãy làm mọi cách để anh ấy biết được tình cảm của bạn.
Sau khi bạn đã xác định được điều này rồi thì hãy thể hiện rõ thái độ với anh ấy để anh ấy biết và dò xét phản hồi từ anh ấy.
Nếu anh ta nói chỉ muốn coi bạn như bạn thì bạn hãy giữ quan hệ có chừng mực với anh ta thôi, chỉ dừng ở mức bạn,vì tình yêu phải đến từ 2 phía mới được
Nếu anh ta nói đồng ý thì bạn phải bằng moi cách trị tật trăng hoa của anh ta đi, nếu mà trị mãi mà vẫn chứng nào tật nấy thì nên chia tay sớm .
Vậy thôi, chúc bạn có được lựa chọn sáng suốt.
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
- Bạn phải tự xác định với lòng mình xem. Bạn có thực sự thích anh ta không, có thực sự muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này hay không.Có muốn anh ấy là của riêng mình hay không.
Nếu không thì bạn hãy chấm dứt ngay mọi cuộc đi chơi và gặp gỡ hoặc nhắn tin.
Nếu có thì bạn hãy làm mọi cách để anh ấy biết được tình cảm của bạn.
Sau khi bạn đã xác định được điều này rồi thì hãy thể hiện rõ thái độ với anh ấy để anh ấy biết và dò xét phản hồi từ anh ấy.
Nếu anh ta nói chỉ muốn coi bạn như bạn thì bạn hãy giữ quan hệ có chừng mực với anh ta thôi, chỉ dừng ở mức bạn,vì tình yêu phải đến từ 2 phía mới được
Nếu anh ta nói đồng ý thì bạn phải bằng moi cách trị tật trăng hoa của anh ta đi, nếu mà trị mãi mà vẫn chứng nào tật nấy thì nên chia tay sớm .
Vậy thôi, chúc bạn có được lựa chọn sáng suốt.
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip