
Giải pháp nào giúp tôi thóat khỏi bế tắc này
Tôi và vợ tôi quen nhau được 1 năm thì cưới,1 đám cưới mà bên đằng vợ tôi ko muốn chút nào.Bởi vì vợ tôi có thai nên phải cưới "chạy",thật ra trước đó thì vợ tôi đã từng có thai 1 lần với tôi rồi nhưng lần đó 2 chúng tôi lại tự dắt nhau đi phá (khi phá xong tôi có kể cho mẹ của tôi nghe),nên chuyện này chỉ có 2 vợ chồng tôi và mẹ của tôi biết.Qua vài tháng sau thì vợ tôi lại tiếp tục có thai thêm 1 lần nữa,lần này 2 đứa tôi lại cũng dự định đi phá nhưng mẹ tôi đã cản lại và bắt tôi phải hỏi cưới,bà ko cho phá thai thêm lần nữa vì sợ thất đức.
Thú thật là gia cảnh nhà tôi rất nghèo,vợ chồng tôi lúc đó đều làm công nhân lương ba cọc ba đồng 1 tháng,mẹ tôi thì cũng chẳng có của ăn của để gì,cả 4 mẹ con tôi (tôi là anh lớn trong gia đình còn 2 đứa em nữa) đều đi ở thuê ở mướn (bố tôi đã ly dị mẹ tôi được mấy năm)nên tôi rất sợ khi cưới nhau về thì sẽ ko sống nổi,nhưng mẹ tôi đã động viên tôi và mượn tiền bà con họ hàng để làm đám cưới cho tôi!!
Trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi,bên nhà vợ tôi thì lại rất khá giả và có phần hơi khinh người (mãi sau này cưới nhau rồi tôi mới biết,vì tôi ko nghĩ vợ tôi cũng đi làm công nhân như tôi mà gia đình lại khá giả như vậy),đương nhiên họ ko muốn con gái họ phải đi lấy chồng trong cái hoàn cảnh như thế chút nào,1 phần vì sợ mất mặt với bà con họ hàng về chuyện ăn cơm trước kẻng,1 phần vì môn đăng hộ đối và nhiều lý do khác nữa(bên nhà vợ tôi ở dưới quê),nên phía bên vợ tôi phản đối rất kịch liệt,và có những lời nói mà có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ ko bao giờ quên được,nhưng lúc đó vì thương vợ,nên tôi bất chấp tất cả, cốt chỉ mong sao 2 vợ chồng được ở bên nhau là tôi vui lắm rồi!!
Rồi chúng tôi cũng cưới nhau,vợ tôi cũng sinh nở suôn sẻ mẹ tròn con vuông,mọi việc rồi cũng ổn,bên bố mẹ vợ tôi cũng thương tôi hơn lúc trước,có thời gian tôi làm ăn thất bại gặp cảnh nợ nần thì bố mẹ vợ tôi cũng giúp đỡ tôi trả nợ,đặc biệt mẹ vợ tôi rất thương cháu ngoại,vì bên đằng vợ tôi vốn hiếm cháu chắt!!Tuy 2 vợ chồng sống ko khá giả gì nhưng rât hạnh phúc!!
Cho đến 1 năm sau,lúc đó con tôi đã được 1 tuổi,do thấy 2 vợ chồng tôi ở chung với mẹ tôi khá là chật chội vì lúc đó nhà tôi vẫn còn ở thuê,nên chị vợ tôi có mua 1 căn nhà để cho vợ chồng tôi và cả anh vợ tôi ở chung nữa(bố mẹ vợ tôi vẫn ở dưới quê).
Và tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đây,thời gian đầu thì cũng ko có gì để nói,tất cả vẫn bình yên vô sự,1 thời gian sau tôi làm ăn có phần khấm khá,do đặc thù công việc nên tôi phải thường xuyên nhậu nhẹt và hay về khuya,vợ chồng tôi bắt đâu có lục đục,và rất hay cãi nhau,tôi cũng có bỏ nhà đi vài lần qua nhà bạn bè ở rồi về nhà mẹ tôi ở,nhưng sau mấy lần hòa giải tôi cũng lại về nhà.Nhưng lúc này tôi và anh vợ tôi lại phát sinh mâu thuẫn do tôi cứ hay cãi nhau là bỏ nhà đi nên anh vợ tôi ko ưa tôi chút nào,mặc dù là ko ra mặt!!
Và chuyện gì đến rồi cũng đến trong 1 lần tôi đi nhậu say về,thì anh vợ tôi tỏ thái độ bực mình chửi tôi rồi còn chửi vợ tôi nữa,vốn có hơi men trong người nên tôi và anh vợ tôi đã gây lộn và đánh nhau rất dữ dội,vốn bị mặc cảm là thân phận ở rể nên tôi rất bị ức chế đó cũng chính là lý do vì sao mỗi khi cãi nhau với vợ tôi là tôi lại xách đồ ra đi (vì đã có lần vợ tôi xúc phạm tôi là tôi cưới cô ta vì tiền bạc),sau khi đánh nhau xong tôi gom quần áo đi ngay trong đêm,lúc đó tôi chỉ muốn thoát ra khỏi căn nhà đó sớm chừng nào tốt chừng đó và lần này là tôi ra đi thật tôi hứa là sẽ ko về lại căn nhà đó nữa!!!
Trong thời gian ko ở chung với nhau,tôi và vợ tôi vẫn giữ liên lạc bình thường,lúc này em gái tôi đã lấy chồng và làm ăn có phần khá giả nên có mua cho mẹ tôi 1 căn nhà mặc dù ở hơi xa nhưng gia đình tôi cũng rất vui mừng vì từ nay trở đi đã ko còn phải đi ở thuê nữa,tôi dự định đưa vợ con tôi về ở chung với mẹ tôi rồi vợ chồng tôi sẽ đoàn tụ lại,thế nhưng tôi lại vấp phải sự phản đối bên phía nhà vợ tôi,họ ko cho vợ con tôi theo tôi nữa,mẹ vợ tôi chê nhà tôi xa xôi rôi ko tiện cho việc vợ con tôi đi học đi làm,mặc dù tôi biết đó chỉ là cái cớ mà thôi,vì thực chất nhà vợ tôi đang ở bây giờ cũng ko gần trung tâm hơn nhà tôi bao nhiêu.
Tôi thật sự ko hiểu nổi họ đã nói với vợ tôi những gì mà bây giờ vợ tôi đột nhiên lại quay ngoắt lại với tôi ko chịu về ở chung với gia đình tôi nữa,mặc dù trước đó vợ tôi rất muốn được dọn đồ về ở chung với tôi,tôi đã năn nỉ hết lời nhưng vợ tôi vẫn ko chịu về với tôi,vì tức giận nên tôi đã ko thèm gặp mặt vợ tôi cũng như ko nói chuyện với bên nhà vợ tôi 1 thời gian,vài tháng sau do nhớ con quá nên tôi có lên trường thăm cháu,còn vợ tôi thì tôi đã cố gắng liên lạc mà cô ấy ko chịu nghe máy rồi còn đổi số điện thoại khác nữa,tôi đã cố gắng gọi điện nói chuyện với vợ tôi và bây giờ vợ tôi lại muốn ly dị và có vẻ như vợ tôi rất quyết tâm!!!
Bây giờ tôi phải làm sao????Chẳng lẽ tôi muốn vợ con tôi ở chung với tôi thì cũng là sai??Mà bây giờ bảo tôi bỏ mẹ tôi để về ở lại căn nhà bên phía gia đình anh vợ tôi và vợ con tôi đang ở thì lại càng ko thể!!!!

Cảm ơn các bạn đã quan tâm,mình rất sợ khi ly dị vợ mình lấy chồng khác rồi đời con mình sẽ khổ,tiền bạc có thể mua được mọi thứ,nhưng tình thương của cha mẹ ruột của bé thì chẳng gì có thể mua nổi!!Tình hình ko thể cứu vãn được nữa rồi,mình chỉ mong con mình lớn lên sẽ hiểu cho mình rằng mình ko hề bỏ bé mà tất cả chỉ do gia đình bên vợ mình muốn như vậy mà thôi!

theo mình bỏ vợ có thể đc nhưng dứt khoát không bỏ con. vợ mà khộng ra vợ luyến tiếc làm gì

Rất cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ với mình!!!!!!!!!!

Đúng thật trên thế gian này nhiều chuyện không thể nói trước được.
Anh ơi. Theo em nghĩ chắc là gia đình bên nhà vợ anh không có ý đó đâu, cũng có thể họ chỉ thử lòng anh 1 thôi. Anh cố gắng khẳng định tình yêu vĩnh cửu của anh một lần nữa đi, cho họ biết là anh còn yêu vợ anh hơn lúc trước nữa. Bây giờ điều kiện vật chất có khá giả hơn anh muốn... .
CHÚC GIA ĐÌNH ANH CHỊ MÃI MÃI HẠNH PHÚC.

bankhoong nên chán nản như thế
bạn cứ cố gáng thuyết phuc cô ấy chắc có lẽ cô ây cũng dần đân chuyển ý thôi.chẳng lẽ cô ấy lại muốn con mình không có bố sao.co ấy chi trong luc nóng gian ma nghĩ nhu vay thoi bạn cũng nên quan tam về vợ con hơn.
bạn có thể đi nhậu với khách hàng mà về nhà trông tình trang ko say ma
bạn nên khác phuc tình trang say khướt khi về nhà nhé.la con gái mà chảng ai muons thấy chồng mình khi về nhà với bộ dạng say mền
chác bạn vui ve hạnh phúc