VicoTas
Câu hỏi
avatar trungkick
29/10/2013 01:23

Giải quyết mâu thuẫn vợ chồng sau khi có con đầu lòng như thế nào

Chào ban tư vấn!
Hiện nay gia đình em đang trong tình trạng căng thẳng, bức bối.
Chồng em là bộ đội, đóng quân cách nhà gần 200km. Hai vợ chồng đến với nhau trên cơ sở tình yêu. Ban đầu, khi chưa có con, cuộc sống có đôi lúc cảm thấy buồn tủi vì cảnh vợ chồng Ngưu Lang CHức nữ nhưng về cơ bản là hoà hợp và êm đềm.
Những tưởng khi có con, tình cảm 2 vợ chồng (VC) sẽ ngày càng gắn bó nhưng thực tế thì đó là thời điểm mà VC em bắt đầu có những mâu thuẫn và ngày càng sâu sắc hơn.
Em vốn phải phẫu thuật u tiểu não 1 lần vào năm thứ 4 đại học. Bệnh đã điều trị khỏi hoàn toàn nhưng sức khoẻ thì không thể như người bình thường được. Mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc căng thẳng em thường rất dễ mệt mỏi, choáng váng và đau đầu. Chính vì vậy, mặc dù gia đình nhà chồng chỉ cách xa nơi em công tác khoảng 10km nhưng em vẫn phải thuê nhà ở gần cơ quan. Trong khi đó, bố mẹ và anh chị em nhà chồng thì đều cho rằng em làm thế là không hợp lý, lấy chồng thì phải theo chồng, em cần phải đi đi về về mỗi ngày...
Khi lấy chồng được 7 tháng thì em có thai. Nhưng khi được 20 tuần thì bị hỏng. Đúng thời điểm em phải bỏ con trong bệnh viện thì mẹ chồng em ở nhà nói với chị gái em rằng em làm khổ chồng, vì em mà chồng em không con không cái. sau đó, mẹ đẻ em có đến xin phép bố mẹ chồng em được đưa em về để chăm sóc. Mẹ chồng em nói: nó đã được gả bán về cái nhà này rồi thì sống gửi thịt, chết gửi xương. Thương con, mẹ đẻ em cố gắng thuyết phục và cuối cùng mẹ chồng em cũng đồng ý để mẹ đẻ em đón em về. Nhưng trong suốt thời gian 1 tháng em nghỉ ở nhà, bó mẹ chồng và anh chị em chồng không ai đến thăm hoặc gọi điện hỏi em câu nào mặc dù 2 nhà chỉ cách nhau 40km và ai cũng có di động, xe máy.
Sau khi đi làm trở lại, em về thăm bố mẹ chồng. Mẹ chồng em nói lần này có thai lại, em phải uống thuốc để đẻ con trai. Em không thích nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ chắc là mẹ ở nông thôn, lại 70 tuổi rồi nên những vấn đề như thế này mẹ suy nghĩ khác mình, còn con mình sinh ra thì mình nuôi, mẹ nói thế nào cũng không sao cả. Nhưng khoảng 1 tháng sau, trong 1 lần đi có việc, mẹ chồng em có vào gặp mẹ đẻ em và nói lại y nguyên yêu cầu ấy. Điều đó khiến mẹ đẻ em cảm thấy bị xúc phạm.
Rồi em mang thai trở lại, không uống thuốc như yêu cầu của mẹ chồng. Khi thai được 20 tuần, em lại có hiện tượng như lần trước nên em đã xin nghỉ không lương đến khi sinh nở và về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Trong suốt thời gian đó, BM và anh chị em chồng cũng ko thăm hỏi và động viên như lần trước, kể cả gọi điện nói vài câu xã giao với bố mẹ đẻ em.
Đến khi sinh, con em là con trai, mẹ chồng em kiên quyết đón em về nội mặc dù sức khoẻ của em yếu và mẹ đẻ của em ra sức xin được chăm sóc 2 mẹ con đến khi cứng cáp. Và mâu thuẫn giữa 2 VC cũng như 2 gia đình thực sự bùng nổ từ đây.
Chồng em rất thần tượng mẹ đẻ của mình. Anh ấy hay nói với em rằng mẹ chồng em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời này, đi khắp nơi cũng ko tìm được người mẹ nào tâm lý, hy sinh vì con cái như mẹ chồng em. Mẹ chồng em yêu em còn hơn yêu con gái...
Chính vì vậy, khi mẹ chồng không đồng ý cho em về nhà mẹ đẻ, chồng em cũng nghe theo như vậy. Giữa mẹ đẻ - mẹ chồng, mẹ vợ - con rể đã có lời qua tiếng lại.
Rồi em về nhà chồng. Mẹ chồng không chăm sóc mà để con trai chăm vợ nằm ổ. Do điều kiện nông thôn xa chợ, nên điều kiện ăn uống, vệ sinh, không tốt, chồng là đàn ông nên nhiều cái không biết nên em bị ốm và không có sữa cho con. Ngột ngạt, bức bối nên em đã muốn đi về nhà ngoại. Em không nói trước với BM chồng mà khi xe đến em mới xin phép đi, mẹ chồng em đã mắng em rất lâu...
Chồng em cho rằng em không phải là người như anh ấy nghĩ khi yêu nên thấy thất vọng về em. trong khi em thấy mệt mỏi vì gia đình nhà chồng có những quan niệm phong kiến và chồng thì lúc nào cũng chỉ nghe mẹ mặc dù có những lúc mẹ không đúng...
Anh ấy luôn nói rằng anh ấy hiểu em nhưng lại không biết lúc nào em buồn, tại sao em khóc và luôn trách rằng em không hiểu anh ấy...
Trong khi em thấy buồn về mâu thuẫn trong gia đình nhưng thấy rằng đó cũng là điều bình thường trong mỗi gia đình và phải cùng nhau cố gắng vượt qua thì anh ấy lại cho rằng chỉ tại em không hiểu chồng, tại em lấy chồng mà không xuất giá tòng phu nên mới thế.
Giờ cả 2 vợ chồng em đều mệt mỏi và lúc nào cũng có cảm giác có cái gì uất nghẹn chực trào lên cổ.
Rất mong nhận được lời khuyên của ban tư vấn.

Danh sách câu trả lời (2)
avatar hiep00 29/10/2013 01:23
Mình khuyên bạn ngắn gọn và hữu thực là :
1- Bạn kg còn con đường nào thoát thân trừ khi bạn bỏ hết tất cả để đi xa mở rộng tầm mắt, trước là tự cứu mình sau là cứu con mình, và cha mẹ để ra mình. Họ rất đau khổ khi con của họ đau khổ. (mình kg khuyên bạn quyên sinh vì con của bạn sẽ bị ảnh hưởng tâm thần khi không có mẹ)

2- Gia đình chồng và Chồng là đại diện cho giai cấp hủ lậu, phong kiến và nhất là họ lại ở nông thôn, nên khó thay đổi được họ, ngoại trừ bạn bưng họ ra thành phố sống để họ mở mắt to ra với xã hội đang thay đổi hiện nay

3- Bạn cũng nên tìm một người để tâm sự, qua điện thoại, hoặc qua email hoặc qua găp mặt, mình biết có thể một người bạn trai nào đó sẽ hiểu bạn và có thể anh ấy là vị cứu tinh đời bạn... nhưng vấn đề bạn chọn ai để sống suốt đời thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Điều quan trọng nhất bây giờ là bạn phải lo cho bản thân mình trước khi trở thành người mât trí hoặc tâm thần nhé
avatar stronger 29/10/2013 01:23
Em thân mến,
Thật mừng khi đọc dòng cuối trong bức thư của em: “đó cũng là điều bình thường trong mỗi gia đình và phải cùng nhau cố gắng vượt qua”. Suy nghĩ ấy tất sẽ giúp em giải quyết được sự việc một cách tốt nhất.
Vậy bây giờ Linh Ly và em sẽ cùng nhau phân tích những đúng sai của “ba bên: mẹ chồng – em – chồng” một rạch ròi và công bình, được không em?
Đúng như em nói, những người mẹ chồng có suy nghĩ như mẹ chồng em: muốn con dâu phải ở chung, muốn có cháu nội, bực dọc khi con dâu bỏ ra đi không báo trước… hoàn toàn không phải là hiếm, không phải là cá biệt và thậm chí không có gì lá quá quắt. Đó là những nề nếp suy nghĩ, hành động mang tính truyền thống vẫn còn lưu giữ trong nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là các gia đình ở các vùng quê. Phát xuất từ những nếp suy nghĩ truyền thống đó mà mẹ em lo lắng khi em sẩy thai, khi em có thai lại. Điều đó khiến bà có những thể hiện khiến em không vui lòng mà thôi.
Chồng em đi bộ đội, đóng quân xa nhà, chắc gia đình chồng đã vui mừng khi anh lấy vợ/ Họ đã hy vọng có em thay thế vào khoảng trống ấy, thế mà em lại dứt khoát thuê nhà ở riêng, điều đó có thể đã gây thất vọng lớn cho mọi người. Và những phiền trách ấy phải chăng cũng phát xuất từ yêu thương?
Chồng em rất thần tượng mẹ mình và cho rằng mẹ “yêu con dâu hơn con gái ruột” có lẽ phải có những lý do chính đáng của nó mà mà trong những khó khăn, những không vừa ý của mình, những tự ái của mình. Em không nhận ra chăng?!
Về phần em, chị thấy chính bản thân em cũng ở trong một tâm lý rất phức tạp, em hiểu hết những điều gia đình chồng mong chờ ở em: sống chung, đi về mỗi ngày, đẻ con trai… Thế nhưng em không thể làm được những điều đó, nên em có tâm trạng bực bội, tức tối vì cảm giác bị o ép, cảm giác biết mọi người cho mình là có lỗi. Em đã rọn con đường tỉ tê giải thích, tranh thủ sự ủng hộ của chồng khi nhất định thuê nhà riêng để ở hay chưa? Hay chỉ “bướng bỉnh” làm theo ý mình trong tâm trạng ấm ức, giống như hành động gọi xe để về mà không báo trước với gia đình chồng, mẹ chồng? Thực sự, hành động của một cô con dâu tự ý bỏ đi khỏi nhà chồng như em đã làm, ngày xưa bị coi là một “tội” nặng lắm đó em. Và đã bỏ đi rồi thì rất khó “quay trở lại”.
Riêng chồng em, có thể anh ấy là người không tâm lý lắm nên không hiểu em hay cũng có thề vì em không nói mọi chuyện với anh ấy một cách “thấu tình đạt lý”? Em có bao giờ nghĩ rằng anh ấy có những nguyên nhân của mình hay không? Em đã bao giờ hiểu cái thế đứng giữa hai bên: mẹ và vợ của anh ấy, để mà bàn bạc và cùng anh ấy tìm ra cách giải quyết hay chưa?
Chồng em đang rất thất vọng về cách cư xử của em. Và anh ấy nghĩ rằng em không hiểu anh ấy, có nghĩa là anh ấy có những điều cần em hiểu, cần em chia sẻ, cần em thông cảm. Em đã tìm hiểu xem những điều ấy là gì hay chưa? Có thể thấy rất rõ là anh ấy vô cùng yêu thương và thần tượng mẹ mình, vậy thì những khó xử của anh ấy là điều tất yếu, sao em lại so đo chuyện anh ấy nghe ai, nghe mẹ hay nghe em?
Mỗi một thế hệ có cách nghĩ, cách sống, quan niệm khác nhau. Việc dung hòa chúng trong một mái gia đình luôn luôn là điều khó khăn. Linh Ly nghĩ điều trước tiên em phải làm là hãy trò chuyện với chồng. Đừng giữ những ấm ức trong lòng. Và khi trò chuyện hãy thật nhún nhường, thông cảm và hiểu biết những nỗi khó khăn của anh ấy. Chồng em có thể là nhịp cầu tốt nhất cho em nối lại với gia đình chồng, với mẹ chồng. Và nhất là trong tình thế này, nếu em không có sự kết nối ấy thì hố sâu ngăn cách của em với chồng sẽ ngày càng rộng ra.
Điều quan trọng trong cách xử sự sắp tới của em là : Hãy lấy tình yêu thương làm trọng. Hãy xót xa cái sự khó xử của chồng mà nhường nhịn mà cùng anh ấy tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Hãy yêu thương mẹ chồng, người được chồng mình yêu thương và kính trọng, người không vì cái sự khó chịu mà muốn em “đi cho khuất mắt” mà còn muốn em về ở kề cạnh. Đừng so đo: anh ấy nghe ai. Hãy là người chung tay trả hiếu với chồng. Cũng đừng ghim gút: mọi người không quan tâm đến mình. Mỗi người đều có thể có những điều ấm ức giận hờn của mình mà.
Điều thứ ba Linh Ly muốn khuyên em: Hãy sống cởi mở, không chỉ với chồng mà với gia đình chồng. Hãy nói những khó khăn, nhưng mong muốn của mình thẳng thắn, có sự có mặt của chồng.
Và thêm một điều: Hãy nhường nhịn nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Thời nào rồi cũng thế, để có hạnh phúc, bài học đầu tiên của người phụ nữ là hy sinh. Điều đó thường giúp người phụ nữ được nhiều hơn mất. Hãy biết cám ơn khi mọi người chăm sóc mình và biết xin lỗi khi mình chưa thể làm vừa lòng một người thân.
Đôi điều chia sẻ cùng em, để em nhìn lại rõ hơn những điều đã xảy ra mà xác định cách cư xử sắp tới của mình.
Chúc em hạnh phúc
Thân mến,
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
nophoto Thừa hưởng tài sản của các thành viên trong gia đinh

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

Mạnh Linh Tranh chấp nuôi con 4 tuổi

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Em gái tôi sinh ngày 28 tháng 06 năm 1992 đã đủ tuổi đăng ký kết hôn chưa

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

lê văn nguyên Bạn có chấp nhận không

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Có cách nào khắc phục được những xung khắc về tuổi của 2 vợ chồng ko

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Dùng tư thế lạ, có phải anh ấy hư hỏng

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Sao chàng hay ghen

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Giúp mình mới, mình đã có gia đình nhưng luôn nhớ người yêu cũ phải làm sao

Đăng lúc: 01:23 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Thế nào là tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Làm gì khi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Hiếm muộn con

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Tôi phải làm sao khi chồng đòi ly hôn

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Nhịp sinh học có ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto 8 kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng các nàng or chàng zo xem nhe

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Hâm nóng tình cảm vợ chồng như thế nào mọi người nhỉ

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Cha tôi đang chung sống với người phụ nử khác , mẹ tôi muốn ly hôn thì tài sản cha mẹ có chia cho c

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

Chip chip Cho em hỏi biến chứng khi phá thai thuốc, ko thành công thai còn lưu lại.

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khi có thai được 5 tuần toi đi hút điều hòa kinh nguyệt,hơn 1 tuần sau tôi dung que thử vẫn có hai v

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

Xuân Trọng Có nên lẳng lơ một chút để chồng quotyêuquot

Đăng lúc: 01:22 - 29/10/2013 trong Hôn nhân gia đình

Rao vặt Siêu Vip