Câu hỏi

09/08/2013 08:09
Giờ tôi phải làm sao để lựa chọn...???
Người yêu tôi là một cô gái Trung Quốc. Chúng tôi quen nhau trong buổi tối giao lưu giữa sinh viên hai nước của trường sau sự kiện Hoàng Sa - Trường Sa ( Vấn đề này hơi tế nhị một chút). Cô ấy sang Việt Nam du học một năm, chính vì vậy khi mới yêu nhau, chúng tôi biết tình yêu ấy chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian mà cô ấy còn học ở Hà Nội. Chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách cũng như khoảng cách trở ngại để dành cho nhau những kỉ niệm ngọt ngào và khó quên nhất trong thời gian được ở bên nhau. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đời sinh viên của tôi. Ngày tiễn cô ấy về nước học nốt năm cuối, L. đã khóc và viết cho tôi rằng :"Cám ơn những tình cảm tốt đẹp nhất mà anh đã dành cho em trong những ngày qua. Khi yêu nhau chúng ta biết sẽ có ngày này rồi, em ko thể ở bên anh được nữa nhưng anh đừng buồn nhiều, hãy quên em đi và tìm lấy cho anh người con gái mà anh yêu thương thực sự và có thể lấy làm vợ. Em còn rất yêu anh nhưng vì hoàn cảnh nên phải xa nhau, anh thông cảm và hiểu cho em nhé."
Và tôi nghĩ thế là mối tình đầu đẹp đẽ ấy đã mất đi, tôi mãi mãi không còn được gặp lại cô ấy nữa. Thế nhưng, về nghỉ hè được một tháng, cô ấy đã sang Hà Nội tìm tôi, chúng tôi lại có với nhau những kỉ niệm và sau đó, khi tốt nghiệp ra trường, cô ấy đã xin sang Việt Nam làm việc. Tôi biết tất cả những điều đó là vì cho đến tận bây giờ cô ấy còn rất yêu tôi.
Tôi không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, một năm sau khi cô ấy về nước, tôi đã liên lạc và nhớ cô ấy rất nhiều, nhưng rồi thời gian, và bây giờ tôi đã tốt nghiệp ra trường, thời sinh viên không còn nữa, tôi thấy mình không lãng mạn và phiêu lưu như ngày trước. Tôi và cô ấy đã đi làm, nhưng thật trớ trêu, tôi ở Hà Nội còn cô ấy lại phải làm trong Đồng Nai, nhiều làm tôi tìm việc cho cô ấy ở HN để hai đứa được ở gần nhau nhưng không được. Tôi buồn và cô đơn lắm. Một năm xa cô ấy tôi hiểu thế nào là cảm giác của những người có người yêu xa, yêu nhau mà không được ở bên nhau, có người yêu mà như không có.
Nhiều lần nhìn bạn bè tay trong tay bên nhau trong những ngày Valentin, ngày Nôen hay ngày tết Dương lịch tôi cũng thấy dao động lắm. Nhưng mỗi lần tôi lo nghĩ thì luôn là lúc cô ấy khiến tôi vững tâm trở lại.
Ngày biết cô ấy sẽ sang VN làm việc, tôi đã chờ đợi và hi vọng nhưng bây giờ mọi việc vẫn như cũ. Tôi vẫn xa cô ấy, vẫn cô đơn và vẫn thấy chạnh lòng khi bạn bè tôi có người yêu bên cạnh.
Tôi đi làm, công việc khiến tôi mệt mỏi và cần có một người con gái ở bên để chia sẻ. Và rồi G. đến với tôi, khi biết tôi đã có người yêu và hoàn cảnh của tôi trong lúc này, G vẫn chấp nhận yêu tôi, vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc tôi. Nhiều lần tôi nói thẳng với G là tôi không thể yêu G vì tôi không thể quên được cô ấy. G không giận mà vẫn luôn ở bên tôi những khi tôi cô đơn hay gặp khó khăn...
Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục bảo vệ mối tình đầu đẹp đẽ mà tôi đang có mặc dù biết mối tình ấy không có gì đảm bảo, hay tôi sẽ mở lòng mình để đón nhận một tình yêu mới? Tôi có phải là người giả dối không? Cô ấy sẽ ra sao khi biết tôi phản bội?
Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.
vic3008
09/08/2013 08:09
Và tôi nghĩ thế là mối tình đầu đẹp đẽ ấy đã mất đi, tôi mãi mãi không còn được gặp lại cô ấy nữa. Thế nhưng, về nghỉ hè được một tháng, cô ấy đã sang Hà Nội tìm tôi, chúng tôi lại có với nhau những kỉ niệm và sau đó, khi tốt nghiệp ra trường, cô ấy đã xin sang Việt Nam làm việc. Tôi biết tất cả những điều đó là vì cho đến tận bây giờ cô ấy còn rất yêu tôi.
Tôi không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, một năm sau khi cô ấy về nước, tôi đã liên lạc và nhớ cô ấy rất nhiều, nhưng rồi thời gian, và bây giờ tôi đã tốt nghiệp ra trường, thời sinh viên không còn nữa, tôi thấy mình không lãng mạn và phiêu lưu như ngày trước. Tôi và cô ấy đã đi làm, nhưng thật trớ trêu, tôi ở Hà Nội còn cô ấy lại phải làm trong Đồng Nai, nhiều làm tôi tìm việc cho cô ấy ở HN để hai đứa được ở gần nhau nhưng không được. Tôi buồn và cô đơn lắm. Một năm xa cô ấy tôi hiểu thế nào là cảm giác của những người có người yêu xa, yêu nhau mà không được ở bên nhau, có người yêu mà như không có.
Nhiều lần nhìn bạn bè tay trong tay bên nhau trong những ngày Valentin, ngày Nôen hay ngày tết Dương lịch tôi cũng thấy dao động lắm. Nhưng mỗi lần tôi lo nghĩ thì luôn là lúc cô ấy khiến tôi vững tâm trở lại.
Ngày biết cô ấy sẽ sang VN làm việc, tôi đã chờ đợi và hi vọng nhưng bây giờ mọi việc vẫn như cũ. Tôi vẫn xa cô ấy, vẫn cô đơn và vẫn thấy chạnh lòng khi bạn bè tôi có người yêu bên cạnh.
Tôi đi làm, công việc khiến tôi mệt mỏi và cần có một người con gái ở bên để chia sẻ. Và rồi G. đến với tôi, khi biết tôi đã có người yêu và hoàn cảnh của tôi trong lúc này, G vẫn chấp nhận yêu tôi, vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc tôi. Nhiều lần tôi nói thẳng với G là tôi không thể yêu G vì tôi không thể quên được cô ấy. G không giận mà vẫn luôn ở bên tôi những khi tôi cô đơn hay gặp khó khăn...
Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục bảo vệ mối tình đầu đẹp đẽ mà tôi đang có mặc dù biết mối tình ấy không có gì đảm bảo, hay tôi sẽ mở lòng mình để đón nhận một tình yêu mới? Tôi có phải là người giả dối không? Cô ấy sẽ ra sao khi biết tôi phản bội?
Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.
Danh sách câu trả lời (1)

Tôi nghĩ khi bạn đã có băn khoăn lựa chọn như vậy, thì bạn có phần nào nghiêng về G rồi. Bạn đã chấp nhận sự quan tâm ấy, vậy bạn còn suy nghĩ j nữa chứ. Chẳng qua bạn thấy cắn rứt với L, khi đã ko toàn tâm toàn ý với L, thì bạn hãy chọn G đi. Dù sao trong suy nghĩ của bạn đã có G rồi mà, chỉ là chưa dám tiến thôi! Mình nghĩ chung thủy quan trọng, nhưng đã ko mang lại cảm giác hạnh phúc thì đừng cố bảo vệ 2 chữ chung thủy đó làm j nữa. Hữu danh vô thực.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip