
Giúp mình làm quen với 1 bạn gái :-s
Chả là thế này, mình có thích 1 em ( kém 3t vẫn đang học lớp 11). Nhà thì ko xa lắm, tầm 1 2 cây, nhg ít gặp, may ra buổi sáng đi học thì gặp ( vì cùng chờ xe bus ). Mỗi lần gặp mình chỉ dám nhìn em ý, đôi khi 2 ánh mắt gặp nhau xong rồi lướt đi luôn, nhg đa số những lần gặp nhau 2 bên đều nhìn nhau 1 cái :)) chả biết thế nào. Hôm trc đi học chiều, gặp 1 thằng nào đèo em ý về, chả biết có fải n.y ko, vì mỗi lần gặp đều chỉ nhìn mình 1 phát =.=" Mấy lần đi cùng xe bus nhg mình ko dám làm gì hxhx. Biết em ý 3 năm rồi mà ko dám làm quen, mọi người giúp mình với ! Thank !

chuẩn luôn :) khó bắt chuyện lắm =.=". Nhg thỉnh thoảng mới đi cùng xe, mà mình toàn đứng xa em ý @@ chỉ dám nhìn lướt qua thôi chứ ko dám soi xem có gì hot giống lời bạn :(( hix hix. Có thể thử cách 3 của bạn hehe cám ơn nhé !

Chào bạn!
Trường hợp của bạn thật sự là cực kỳ dễ hiểu nhưng rất khó có thể thốt ra thành lời với cô ấy được bạn đang băn khoăn rằng không biết làm như nào để nói chuyện với cô ấy phải không.
Dưới đây mình có một số phương án, Mình từng áp dụng mặc dù nó hơi quê so với bây giờ.
1, Soi xem nàng hôm nay có gì hót hơn mọi ngày để mà kiếm cớ bắt chuyện
2, Nếu thấy nàng đứng vì hết chỗ thì mời nàng ngồi. Xong rồi cũng bắt chuyện
3, Trả vờ mượn điện thoại của nàng theo cú pháp như sau. Bạn ơi cho mình mượn điện thoại gọi về cho mẹ mình một chút được không, điện thoại mình hết pin. (dùng anh hay em là tùy nhé )
4, Kiếm một câu truyện trên xe như kiểu là hôm nay cái ông lái xe có vẻ nhìn đẹp trai hơn mọi ngày chẳng hạn, phải làm cho câu chuyện của mình khiến cho cô ấy cười, mà thật là vu vơ vào.
Nhiều cách lắm ;))
dẫu sao thì chúc bạn thành công, Thành công hay không là tùy ở sự mạnh dạn và táo bạo của bạn
Chúc bạn thành công

Gặp nhau có lâu đâu, cùgg lắm 3p xong đi luôn, chả kịp làm j @@ :)) Mà cũgg chả dám làm gì :-s

gặp nhau cười 1 cái, sau đó hỏi thăm thế là quen...

Giả bộ hỏi đường đỡ ngại nhất