
Hà Nội ăn steak ở đâu thì ngon ạ
Thanh niên mỏ khoét cho em hỏi, ở Thủ Đô thì ăn Steak ở đâu ngon ạ? Kiểu tenderloin...Quán cũng đẹp đẹp ấm cúng tí ạ.
Budget của em là 200.000vnd/ head, chưa kể đồ uống.
Cảm ơn các thanh niên nhiều.
Kính các bác.

Chào bạn!
Mời bạn đến với EUREKA COFFEE & FASTFOOD SHOP.

ăn steak thì hãy thử ra bít tết ông Lợi, rất nổi tiếng ở Hà Nội
vào đây xem chi tiết thông tin cũng như địa điểm
http://www.place.vn/dia-diem/bit-tet-ong-loi-1622

Tớ và bạn trai tớ là fan của các món về bò vì ăn bò nhiều năng lượng mà không đầy bụng và béo. Đây là một số kinh nghiệm ăn bit tết ở Hà Nội như sau:
- Ăn ở một số nhà hàng thương hiệu như: Al Fresco, Snowz Steak House - Phan Chu Trinh, Volcano Steak House - Trường Chinh, ngon nhưng đắt. Một xuất khoảng 300 - 500k.
- Ăn ở Bit tết ông Lợi - 55 Hàng Buồm ngon, giá khoảng 100k/head nhưng ở đây chỉ có bit tết mà không có một số món khác. Giờ mở cửa là từ 5pm - 9pm.
- Nếu chuyên về bò như bò bit tết, bò lúc lắc, thăn bò cuộn phomai, thăn bò quay, bò xay, bò cuốn mỡ nướng với giá cả phải chăng và ngon thì nên ăn ở Quán Chiến Béo- Nghi Tàm ( khoảng 100k/xuất) hoặc Quán Bò Steak ở 104 D1 Trần Huy Liệu ( khoảng 80k/xuất ).
Hy vọng một số kinh nghiệm của mình sẽ giúp bạn tìm được địa điểm ăn thích hợp !

Thật lòng mà nói thì tớ mới ăn bít tết ở Âu Cơ và mới nhìn bít tết ở Hàng Buồm còn mấy chỗ khác các bạn nói tớ chưa thử bao giờ mmm..., nhưng theo khẩu vị hơi cổ điển của tớ thì tớ recommend bạn tạm biệt món bít tết mãi mãi đi, chuyển sang món bò lúc lắc của Nguyên Sinh ở Lý Quốc Sư: ăn tái, nhớ dặn đầu bếp cắt làm 4 miếng thịt sau khi làm xong, ăn ngay trên chảo nhỏ còn xèo xèo và chấm muối tiêu rang vắt chanh đặc biệt của nhà hàng, cùng salad xà lách, rau cải xoong với cà chua. Nhoe`m!
Các món Âu cổ điển tớ cho là Nguyên Sinh là nhất. Recommend cả món pate' gan ngỗng nữa.

Al Fresco hay mấy cái bác Người Tự Do kể là steak kiểu Mẽo, nói chung là chất lượng rất vừa phải thôi. Em nghĩ bác nên tìm hàng Pháp, ăn steak có vị, sauce đặc trưng thích hơn. Ngoài mấy cái khách sạn to to, có hàng Piano Bar ở trên Phùng Hưng ăn cũng ngon mà không khí cũng thích. Em rất thích cái hàng ở Hàn Thuyên tên là Au Délice hay Arthur gì đấy em quên béng mất, ở dưới có cửa hàng bán đồ ăn luôn. Không khí thì không được thơ mộng mầu mè lắm, nhưng chất lượng đồ ăn tốt, lại khá vắng vẻ rất thích hợp với các cuộc đối thoại.