VicoTas
Câu hỏi
avatar trancongmin
31/05/2013 11:37

Hài hước để yêu nhau hơn, những cách thể hiện làm TY luôn mới?



Danh sách câu trả lời (1)
avatar viethoang 31/05/2013 11:37

Tính hài hước trong gia đình luôn thật sự cần thiết, nó giúp giảm bớt những căng thẳng, xóa đi những cơn giận, nó làm mặn mà thêm cuộc sống vốn luôn có xu hướng nhạt nhẽo, sáo mòn dần… Nhưng hài hước thế nào mới là vấn đề? Không phải lúc nào cũng cười đã là hài hước, và tất nhiên, cần phải có sự hưởng ứng của cả hai.

Em giận lúc nào?

Nàng rất hay giận mỗi khi không vừa lòng điều gì về chồng và có cả những cái giận thật vô lý. Lúc ấy, anh chồng hãy cố gắng hài hước để nàng quên mất mình đã giận. Với những lần giận hờn vu vơ, các anh chồng có thể chỉ cần “nhe răng” cười như không có chuyện gì, rồi thò mấy ngón tay cù vào người nàng cho nàng bật cười lên.

Đây là việc dễ làm bởi phụ nữ dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Nhưng với những lần nàng giận thật sự thì sao? Nếu là như thế, rất có thể “chiến tranh” còn ác liệt hơn nữa. Vậy phải làm sao đây?

Lúc ấy, tốt hết hơn là các đấng mày râu cứ lặng im mà lắng nghe đi đã. Đến khi nàng thôi không trách móc và chuyển sang “chiến tranh lạnh” thì hãy trổ tài hài hước của mình. Có thể bằng nhiều cách. Cứ kể một câu chuyện vui cho đến khi nàng không nhịn được nữa và nhoẻn miệng. Hoặc bạn cũng có thể thử vào vai một anh hề xem sao. Bôi nhọ lên mặt mình và quấn khăn hay chiếc chăn mỏng quanh người rồi diễn đủ trò trong một vai hề trong chèo cổ.

Có thể lúc đầu nàng không thèm nhìn nhưng rồi tính hiếu kỳ sẽ khiến nàng liếc mắt sang bạn. Rồi có thể bạn diễn hề không tốt, nhưng dở quá thì nàng cũng có thể bất bình mà nói: “thế cũng đòi diễn à?”. Lúc ấy nếu bạn tiếp tục vào vai, cam đoan nàng sẽ cười. Ngày mai, bạn nói với nàng, “anh xin lỗi, đừng giận anh nhé”. Có thể nàng sẽ bảo “em có giận anh lúc nào đâu”.

Em kể đến đâu rồi nhỉ?

Rất nhiều các bà vợ đặc biệt là những chị em làm công việc văn phòng, thường dễ mắc phải chứng “nói liên miên” kinh niên. Hẳn nhiên là các ông chồng không thích nghe những chuyện chẳng bao giờ có hồi kết và cứ lặp đi lặp lại ấy song họ lại không dám tỏ thái độ.

Bởi họ hiểu rõ nửa kia của mình và thật sự họ không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, với các ông chồng hài hước việc ngắt đôi câu chuyện dài ấy để dành hôm sau cũng chẳng khó. Chỉ cần mỗi giờ nghỉ trưa ở cơ quan, các ông chồng chịu khó bỏ ra chừng 5 phút để “học” mấy câu chuyện cười trên mạng thôi mà.

May quá, sau hàng loạt câu chuyện, hôm nay nàng kể về chuyện ngày xưa ông sếp đã từng phải lăn lộn với ruộng đồng, trâu bò, cày cuốc, anh chồng đột nhiên thốt lên: “Thế hả? Thế nhà ông ấy có cái ruộng nào có một tảng đá to bằng con nghé trên bờ không?”, “Sao anh lại hỏi thế?” 

Anh chồng mừng quá, liền kể: “Ngày xưa, một lần anh chồng đang mải miết cày ruộng thì cái dây thừng bị đứt. Loay hoay mãi anh liền cắt mấy dây khoai lang nối lại, buộc vào con trâu để nó tiếp tục kéo cày. Ai ngờ, thấy người đàn ông kéo cày bằng dây khoai lang tảng đá không nhịn được bèn há miệng ra cười. Thấy lạ, anh chồng đến thì thấy trong miệng tảng đá có rất nhiều vàng, anh liền thò tay vào lấy.

Đột nhiên tảng đá ngừng cười và ngậm miệng lại, thế là tay anh bị mắc kẹt trong ấy. Mãi đến chiều không rút ra được, nghĩ chắc chết tại đây rồi, anh mới nhờ đứa mục đồng chạy về gọi vợ ra để được nhìn thấy vợ lần cuối. Chị vợ thương chồng lắm, bèn vén váy lên cho chồng nhìn lần cuối. Ai ngờ, lần đầu tiên tảng đá trông thấy một “vật lạ” ấy, liền há hốc miệng ra ngạc nhiên”.

Kể đến đây, nàng cứ ngồi cười ngặt nghẽo, anh chồng ngừng lại và để khi nàng hết cười thì tự nghĩ đến đoạn có hậu của câu chuyện. Cũng từ lúc này nàng quên chuỗi câu chuyện dài mà nó còn có thể tiếp tục đến khi lên giường.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Theo bạn có nên sống thử hay không?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có được phép yêu con gái của bố nuôi không?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên chia tay với chồng Việt kiều?

Đăng lúc: 23:14 - 14/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để vượt qua sự đau khổ trong tình yêu?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con trai thích con gái ở điểm nào?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo anh chị em phải làm sao?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Mình có lên tiếp tục không ?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn làm gì khi Noel này không được ở bên người con gái mình yêu?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tỏ tình với cô ấy không?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto 2 hôm nữa là noel hẹn người yêu đi chơi mà giờ mình lại gặp đèn đỏ ? làm sao đây?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi người ta yêu thì hình thức quan trọng hay nội tâm quan trọng?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu 1 người phải chăng lầm lỗi?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Như hai đường thẳng song song, không có điểm gặp nhau!

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hẹn hò 2 tháng có thể tiến đến đâu?

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gia đình mình ko cho phép nhưng mình rất yêu cô ấy ?

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cọc đi tìm trâu...xác suất thành công là bao nhiêu??

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tỏ tình mà bảo ăn nói linh tinh là seo?

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Tại sao .... khó hiểu quá kái này ai giup giùm mình kái?

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con người luôn có hai bộ mặt ?

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Chọn ai bây giờ ??

Đăng lúc: 11:36 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip