
Hình như em có vấn đề về giới tính thì phải?
gần đây em tham gia vao mot hoat dong va em da gap một người chị chỉ hơn em 2 tuổi nhưng rất giỏi ,khả năng giao tiếp ,lãnh đạo và tầm hiểu biết rất rộng.lúc đầu chưa có gì cả nhưng sau vài lần gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn thì tự dưng em cảm thấy rất thích gặp chị và thậm chí là tim em con đập nhanh hơn nữa chứ,chị rất hay nựng em như béo má ,.. nói chung là rất dễ thương.em hay nhìn chị ấy và nếu như thấy chị ấy quan tâm đến những người khác thì tự nhiên lại thấy ghen tị,và đặc biệt em rất thích chị kêu tên em.có phải em đã bịi gì không?em hay nghĩ về chị và quên mất cả người em yêu thầm bấy lâu nay,mong mọi người chia sẻ và giúp đỡ em

Trước nhất mình nhĩ bạn là girl đúng hok. Mình nghĩ bạn ko có vấn đề gì đâu bạn ạ. Chẳng qua, bạn tiếp xúc nhiều với chị ấy, thấy chị gần gũi giúp bạn cảm thấy vui, chia sẻ, sự quan tâm của chị làm bạn ngộ nhận thôi. theo mình đó chỉ đơn thuần là tình cảm chị em thôi, nếu bạn muốn kiểm chứng lại bạn thế nào thì hay mạnh dạng tỏ tình người mà bạn thầm thích lâu nay xem, ^^ dám ko !!! ko biết kết quả thế nào nhưng bạn sẽ có thể thấy đc mình là girl 9 hãng hay ko chúc vui nhé !!!