Câu hỏi

13/07/2013 17:10
Hình như mối quan hệ giữa bố và con trai cả bao giờ cũng gặp trục trặc thì phải ? ai giải thích được không ?
Chả lẽ do không hợp tuổi à
newway
19/05/2013 18:12
hocon
19/05/2013 18:12
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
Danh sách câu trả lời (2)

Nhà tớ cũng thế,bố con về nhà chỉ nói được vài câu với nhau còn lại thì ai làm việc của người ấy,nhớ hồi nhỏ còn hay đùa với bố thế mà lớn lên mọi thứ cũng thay đổi.Bố tớ thì nghiêm khắc,trước thi thoải còn hay tranh cãi h chán tranh cãi rồi nên mọi chuyện cứ ầm ừ cho qua thôi,vẫn biết lo lắng thì mới mắng mỏ khuyên can nhiều nhưng quan hệ bố con thì ngày càng xa cách.

Tớ và bố ít nói chuyện với, ko phải vì ko thể nói hay ko có gì để nói, chỉ là tình cảm của 2 tên đàn ông chỉ có thế. Nó chẳng bộc lộc ra lời nói được. Nhiều khi tự hỏi mình sao ko là con gái để được sà vào lòng bố nhỉ? Giá mình bây giờ nhỏ lại thì chắc sẽ ko làm nhiều chuyện ngốc nghếch như trước đâu nhỉ!!
Bố tớ nóng tính lắm, nên tớ cũng thừa hưởng cái tính ấy của bố, chỉ là 1 bản sao nho nhỏ thôi vì tớ chưa bao giờ thắng được bố trong 1 trận tranh cãi. Nhưng bố nhiệt tình lắm, nếu có thể giúp được ai bố sẽ giúp ngay. Tớ ko được như bố, nhiều khi tớ cố tránh những việc mà người khác gọi là bao đồng…
Bố thương tớ nhưng chúng ta là 2 gã đàn ông thế nên ko thể nói nhiều.
Nhà tớ là thế không hiểu nhà mọi người thế nào?
Bố tớ nóng tính lắm, nên tớ cũng thừa hưởng cái tính ấy của bố, chỉ là 1 bản sao nho nhỏ thôi vì tớ chưa bao giờ thắng được bố trong 1 trận tranh cãi. Nhưng bố nhiệt tình lắm, nếu có thể giúp được ai bố sẽ giúp ngay. Tớ ko được như bố, nhiều khi tớ cố tránh những việc mà người khác gọi là bao đồng…
Bố thương tớ nhưng chúng ta là 2 gã đàn ông thế nên ko thể nói nhiều.
Nhà tớ là thế không hiểu nhà mọi người thế nào?
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip