
Hôn nhân không hạnh phúc..tôi cần sự chia sẻ
Chúng tôi đã từng yêu nhau say đắm 3 năm, và cùng nhau sống thử trước khi đi đến hôn nhân.. Nhưng để có được hôn nhân này cũng là cả một quá trình thăng trầm và cũng kg ít nước mắt..
Tôi và anh đã nói lời chia tay vì cho rằng anh đã quá mệt mỏi đối với tôi và tôi cũng đã cảm thấy chán đối với anh, thế mà ngay thời khắc ấy tôi biết mình đã mang trong mình giot máu của anh..
Chúng tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều xem có nên kết hôn kg? Có những lúc cương quyết chia tay và anh bảo rằng anh và tôi có lấy nhau thì cũng có ngày li dị thôi..Thật tâm lúc đấy tôi cũng kg tha thiết gì lắm với mối quan hệ này nhưng vì sinh linh bé bỏng ấy mà tôi vẫn chờ sự quyết định của anh. thế rồi 1 đám cưới tươm tất có thể nói là hoàn hảo đã diễn ra trong sự vui vẻ và chúc phúc của gia đình 2 bên. Tôi nghĩ là mình đã có 1 bến nước trong để nương nhờ, tôi vui vì 1 tương lai tươi sáng đang hiện ra..
Tôi chuyển dạ vào lúc 12 giờ đêm, người dưa tôi vào bệnh viện là mc và mẹ tôi.. Còn chồng? Ở nhà ngủ..vì lí do *có theo cũng kg biết làm gì và ở nhà trông chừng nhà*
.Tôi sinh bé và nằm viện vào ngày 8-3, xung quanh tôi là những bà mẹ hạnh phúc, vừa mẹ tròn con vuông vừa có lẵng hồng tươi thắm nằm hãnh diện tren bàn..Còn tôi thì ngắm trộm và chạnh lòng..
Ngày tôi xuất viện, người đưa tôi về là mc, xuống xe taxi mở cửa vô phòng thì cả một giường nào là chăn màn quần áo chất đống, thôi thì tự dọn để có chỗ cho 2 mẹ con nghỉ ngơi..

Thật sai lầm khi kết hôn mà không còn yêu nhau nữa.Theo tôi bạn nên mạnh dạn ly hôn .Đừng làm khổ cả 2 bạn ạ
Hãy sống thật và văn minh như người phương Tây ấy
Người ta li hôn nhưng người ta hanh phúc.Mình không ly hôn nhưng mình không hạnh phúc.Không ly hôn không có nghĩa là tốt ,là trung thuỷ.Chẳng qua là không tìm nổi được một ai tốt hơn hoặc hèn nhát,không giám thay đổi.
Đàn ông Việt nam thua đàn ông các nước ở cái thói hèn nhát,thiếu thẳng thắn và quyêt đoán

chào ban!
cuộc sống thật bất công,khi yêu nhau thì ngọt ngào.khi kết hôn xong lại hoàn toàn khác giông như trường hợp của bạn,mình thật đông cảm với bạn,bạn bây giờ đã có con,bạn hãy chăm sóc con mình thật tốt,ròi một ngày nào đó chông bạn sẽ hiểu và yêu thương bạn.chúc bạn sông tốt cùng gia đình

Chào bạn!
Nếu thực sự hôn nhân của bạn như những gì bạn nói thì chia buồn cùng bạn. Một người chồng như vậy thì thà không có còn hơn. Chồng là người mà ta có thể nương tựa cả đời, là chỗ dựa tinh thần và cũng là người chia sẻ những gánh nặng vật chất của cuộc sống. Vậy chồng bạn đã làm được gì nào? Khi vợ sinh con, đó là giờ phút thiêng liêng nhất của những người cha người mẹ vậy mà anh ta không hề hỏi han, lo lắng cho bạn và con. Một người như vậy không xứng đáng làm cha, làm chồng.
Bạn đã vì đứa con mà chấp nhận tất cả nhưng đổi lại bạn có những người thân bên nhà chồng và cả nhà đẻ của mình. Bây giờ điều quan trọng là bạn sống cho bạn và con của bạn thôi. Đứa con chính là nguồn động lực giúp bạn vượt qua khó khăn và vững vàng hơn.
Bạn có thể chia sẻ để chồng bạn thay đổi, hãy dùng tình yêu thương đối với con để giúp anh ấy nhận ra trách nhiệm của mình.
Để được hỗ trợ hãy gọi 19006899
Chúc bạn thành công!

Xin chia sẻ với bạn.
Đúng là cuộc sống chẳng biết đâu mà nói trước đc bạn nhỉ? bạn và chồng đã có thời gian yêu nhau 3 năm mà vẫn ko hiểu hết được nhau
Mình thây đàn ông thật đáng trách. Chồng bạn là người thiếu trách nhiệm lắm.