
Có nên lấy người đã từng ly hôn
Các bác ơi, xin tham khảo ý kiến các bác. Theo các bác thì kết hôn với người đã từng ly hôn thì thế nào ạ?
Em đang yêu một người từng đổ vỡ trong hôn nhân và chưa có con cái gì. Nhiều người bảo em rằng những ai mà để hôn nhân đổ vỡ thì thế nào cũng có khiếm khuyết nào đó trong cuộc sống. Ví dụ: nam thì trăng hoa bồ bịch , hoặc hút sách rượu chè, hoặc gia trưởng, cộc cằn, thô lỗ, hoặc kém cỏi v.v.... Phụ nữ thì lười nhác, vụng về , hỗn hào, đanh đá v.v... ( em chỉ ví dụ thôi ạ). Ý nói là phài thế nào đó thì mới ly hôn chứ yên lành ai lại thế.
Họ bảo em lúc yêu thì khéo che giấu, khi cưới về thì mới lộ ra, khuyên em hãy cẩn thận.
Các bác có nhiều kinh nghiệm sống cho em tham khảo ý kiến với ạ.

Tôi là một phụ nữ không còn trẻ nhưng cũng chưa thật già. Chồng tôi chưa từng yêu ai trước khi gặp và lấy tôi, tôi giới thiệu để các bạn thấy tôi khách quan với những người đã lỡ đò một lần. Thế hệ của tôi chịu nhiều ảnh hưởng về "tam tòng tứ đức" hơn các bạn, vậy mà tôi thật ngạc nhiên khi đọc những gì các bạn viết về chủ đề "Có nên lấy người đã từng có vợ".
Sao lại nên hay không nên, có duyên phận thì gắn bó cuộc đời với nhau thôi. Nói thực lòng, suy nghĩ của các bạn thật thiếu tự tin cũng như có chút gì đó nhỏ nhen. Tôi xin phân tích đôi chút về điều đó.
Thứ nhất: Khi người đàn ông đã ly hôn nghĩa là anh ta đang độc thân, không hề có vợ, vậy sao các bạn lại tự gọi mình là vợ hai, làm gì có vợ một mà các bạn là vợ hai? Khi tự gọi mình như vậy, các bạn đã hạ thấp bản thân và người chồng của mình.
Thứ hai: Mỗi con người đều có một quá khứ riêng, đó là quyền tối thiểu. Khi các bạn yêu, nghĩa là yêu con người đó với quá khứ và hiện tại của anh ta, sao các bạn lại muốn loại bỏ quá khứ của anh ta? Phải chăng các bạn chỉ yêu bản thân các bạn? Có ích kỷ và vô lý chăng khi cứ nhất định đòi loại bỏ bộ nhớ của người sẽ lấy làm chồng bằng cách lo lắng về quá khứ của anh ta?
Thứ 3: Việc kết hôn rồi tan vỡ là điều hết sức bình thường với mỗi con người, cái đó không có gì đặc biệt hay ghê gớm cả. Các bạn hãy coi nó là bình thường đi, sao cứ quá quan trọng hóa nó lên làm gì.
Cuối cùng, tôi thấy các bạn thật phí hoài thời gian để mà băn khoăn, toan tính về điều đó. Các bạn quên mất một điều: chẳng có gì là vĩnh cửu cả, chỉ có giây phút hiện tại mà thôi. Hãy trân trọng từng phút giây hiện tại thì các bạn mới mong có được tương lai bền vững.
Chưa sống với nhau đã lo tan vỡ, bất hạnh; cứ suy tính thế thì dù có lấy một chàng trai chưa lập gia đình, các bạn cũng chả bao giờ hạnh phúc cả. Các bạn có tuổi trẻ nhưng lại suy nghĩ thật lẩm cẩm, tôi cảm thấy đó là sự thiếu tự tin và chẳng có chút gì là tình yêu ở đây, thuần túy là sự cân đo đong đếm mà thôi.
Trong chuyện này, những người đàn ông có vẻ tốt hơn các bạn đấy, khi yêu là họ lấy chứ không có nhiều cân đo đong đếm như các bạn. Còn với bạn Ngọc, bạn nói yêu người đàn ông đó thì tôi không tin lắm, vì nếu bạn yêu, bạn sẽ không vì một lời đàm tiếu mà băn khoăn có lấy anh ta hay không.
Nếu yêu, bạn sẽ phải thầm cảm ơn trời đất đã cho bạn cơ hội được gắn bó cuộc đời với anh ta chứ không phải mất thời gian đi hỏi ý kiến tư vấn. Chúc các bạn hạnh phúc và biết cách nắm lấy hạnh phúc.

Ko biết là bạn đã từng vào topic này chưa, mình cũng là thành viên của topic: Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ đi !!!, ở đây mọi người đã chia sẻ tất cả những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn khi phải làm tập 2.
Ý kiến của mình là người trong cuộc mình thấy thế này. Khi người ta ly hôn tất nhiên vợ chồng phải có những mâu thuẫn trước khi ly hôn, và thường là vợ hoặc chồng sẽ có những khiếm khuyết nào đó để dẫn tới ly hôn. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng ai là người có khiếm khuyết và ai là nạn nhân ko? Như chồng mình, anh ấy là 1 nạn nhân khi mới ra trường đã bị "lừa cưới" mà ko có tình yêu, trong quá trình chung sống, người vợ cũ tỏ rõ bản chất sống vô văn hóa ko thể chấp nhận được và kết thúc ko thể khác được là ly hôn.
Mình thấy anh xã nhà mình cũng như anh xã của các bạn trong topic Ai là tập 2 của chồng thì vào đây với tớ đi đều rất chăm lo cho gia đình và chiều vợ lắm. Đặc biệt là sống rất tình cảm vì người ta đã từng bị tổn thương nên họ cũng rất trân trọng những gì đang có.
Nếu người yêu của bạn chưa có con thì đó là 1 thuận lợi hơn rất nhiều người rồi đấy. Bây giờ chỉ cần bạn tìm hiểu kỹ xem anh ấy là người có khiếm khuyết hay là nạn nhân mà thôi.
Chúc bạn hạnh phúc.