
Có bạn nào bị gia đình phản đối chuyện tình cảm mà vẫn đến được với nhau và sống hạnh phúc ko
Ai trong số các mẹ các bố ở đây không được gia đình chấp thuận chuyện tình cảm?? và vẫn sống hạnh phúc bên nhau, chứng minh cho mọi người thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn ko ạ?
Theo mọi người sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình có phải là một rào cản lớn.

Việc cha mẹ ngăn cấm là điều rát bình thường bạn ạ, 100 đôi đến với nhau chắc chỉ 1 -2 đôi là bố mẹ ưng bạn trai/ bạn gái của con mình mà thôi. Có điều phản ứng mỗi gia đình khác nhau, có những nhà tôn trọng con và hiểu rằng con người mới là quý thì chênh lệch hoàn cảnh không phải cái gì to tát; ngược lại có những gia đình rất đòi hỏi thậm chí vô lý và quá quắt khiến đôi trẻ phải chia tay. Hạnh phuc không nói được trước đâu, không ai dám chắc mình sẽ hạnh phúc mãi mãi mà chỉ thấy yêu nhau tin nhau thì quyết tâm đến với nhau thôi. Còn chững minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của minh là đúng thì cần có thời gian, thậm chí thời gian dài .
Một yếu tố góp phần không nhỏ tạo hạnh phúc hay chính xác là sự hoà hợp của hai bạn chính là sự phù hợp . Hoàn cảnh có chênh lệch thì chỉ có mức độ thôi chứ không thể quá cách xa được, nhất là về văn hoá sống ( chứ không phải vật chất nhé ). Mình nói ví dụ có những gia đình rất nghèo nhưng họ lại có lối sống thanh lịch, văn minh , vợ chồng con cái anh chị em đều nhất mực hiếu lễ nề nếp. Và họ dù nghèo cũng không muốn thông gia hoặc yêu một đối tượng dù giầu có quyền cao chức trọng nhưng lại sống ít kỉ luật, ích kỉ, thực dụng, thô lỗ......Có rất nhiều cái để so sánh chứ không có một chuẩn mực nào hết song theo mình cái gì chênh lệch còn có thể " kê cho bằng " chứ văn hoá sống, nhận thức mà chênh lệch thì khó sống với nhau lắm. Đã có câu chuyện thế này, cô gái yêu một chàng trai và rồi băn khoăn khi đến nhà thấy gia đình chàng trai sống rất " cục mịch " . Nói chuyện với nhau thì bốp chát, nết ăn nết uống thì sùm sụp rất mất lịch sự dù có khách khứa.......Đó, rất nhỏ thôi nhưng sống chung không dễ đâu .
Như mình cũng bị gia đình chồng không ưng chỉ vì họ có vị trí xã hội tốt hơn ( chính xác bố chồng mình là giáo sự nên chỉ thích thông gia và con dâu cũng là giáo sư :Angel: , lý do hơi buồn cười và vô lý ) nhưng chồng mình vẫn bỏ qua tất cả đến với mình, thậm chí tự làm đám cưới, tự lập hết vè kinh tế nhà cửa mà không nhờ cha mẹ một cái gì. Đến bây giờ cũng sống với nhau được hơn một năm thôi , chưa nói trước được gì nhưng hai vợ chồng thực sự hạnh phúc lắm, rất hợp nhau như sinh ra dành cho nhau vậy:Battin ey: ( nói vui thế ) . Có lẽ cái chính là bản lĩnh người ta khi quyết định làm việc gì chứ không phải do hoàn cảnh gì hết. Cha mẹ có ngăn đến đâu mà hai bạn có bản lĩnh, tự lập được trong cuộc sống thì sẽ sống tốt thôi. Nhất là người chồng phải có đủ hiểu biết để bảo vệ vợ - đây là cái chính đó chứ lấy phải người chồng mà cái gì cũng mẹ , cũng chị.....thì dù có được nhà chồng đồng ý cuộc sống cũng khó hạnh phúc .
Vậy bạn nhé, khó có lời khuyên nào cụ thể cho bạn vì mỗi hoàn cảnh lại có một cái khó khác nhau. Bạn hãy để ý xem bạn trai mình có thể cùng mình tự lập trong cuộc sống được không , đó là điều quan trọng nhất nếu quyết định đến với nhau.
Chúc bạn may mắn.