
Nghệ thuật làm thỏ non trước mặt chồng
Các mẹ ơi, em nghe nói đàn ông rất thích được tỏ ra là... đàn ông trước mặt vợ. Vậy nếu mình giỏi hơn hắn, thực sự giỏi hơn mình có nên giả vờ không-biết-gì để hắn còn tỏ vẻ ta đây không. có cái thứ gì gọi là Nghệ thuật làm thỏ non trước mặt chồng không? Em cái gì cung giỏi, giỏi đến mức tự thay bóng đèn trong nhà, còn lão chồng em thì sang nhà... hàng xóm thay bóng đèn hộ một chị xa chồng....

Các mẹ ơi, đúng là các "lão" thường nịnh gái chứ gái đã thành vợ rồi thì nịnh chi nữa... :RollingEy:, nhưng mà cũng ko đến nỗi tăm tối qua đâu, các mẹ đi trước cứ nói thế, các em đi sau lại chùn bước nhụt chí thì sao... hihi... Em là "thỏ non" chính hiệu đây, ko hề giả vờ nhé :Clown: (dù tuổi ko còn nhỏ )! Thật ra, có những công việc, chỉ cần là người có đủ tay chân đầu óc và cố gắng 1 chút là có thể làm được, nhưng em sớm xác định cái gì ko tới nỗi "đường cùng" thì em ko làm làm gì mà để đó cho đúng người đúng việc làm, nên từ hồi chưa chồng cũng như có chồng, chẳng bao giờ em giành mấy việc đàn ông với các vị phụ nam cả (thậm chí nấu nướng mà gặp đồng chí nào nấu ngon thì em cũng để các bác nấu luôn chứ mình giành làm gì). Ví dụ nhé, nếu em ở nhà 1 mình thì lụi cụi 1 hồi cũng phải mở được đồ hộp hoặc đóng đinh lên tường nhưng nếu có người tay khỏe hơn trong nhà thì tội gì ko... nhờ vả. Em để ý thấy mỗi lần em nhờ các vị phụ nam (từ bố, thằng em trai đến các tên bạn trai), chưa bao giờ bị từ chối cả, ngược lại, em thấy các vị còn tỏ ra rất vui sướng vì được nhờ vả ấy chứ... hì hì... Như bố em cũng nghiêm lắm, nhưng con gái mà thỏ thẻ: "Bố ơi, mở giúp con cái này nhé!" là đang tập trung làm việc cũng dừng lại mở ngay, hết sức... dịu dàng... :Laughing: Sau này lấy chồng, em cũng vẫn áp dụng các "bài" nhờ vả đó. Chồng em là người mà BMC "cảnh báo" từ trước khi cưới là: "nó ko biết làm gì đâu, ở nhà toàn BM phải làm" và tỏ ra rất lo lắng cho cuộc sống của VC em khi mà người đàn ông trong nhà ko biết sửa chữa hay xử lý sự cố gì xảy ra trong gia đình cả. Nhưng sau đám cưới, BMC em đã vô cùng kinh ngạc khi thấy con trai mình đã biến thành 1 ng khác, ko chỉ có thể giải quyết các việc trong nhà (chồng vốn chưa từng quan tâm trước đây) mà kể cả các việc đi chợ, đi siêu thị (lúc đầu là chở vợ đi, từ khi vợ có bầu thì tự đi chợ mua đồ luôn), chăm sóc vợ thì khỏi chê, chỉ trừ nấu cơm, còn lại thì pha sữa, pha nước, gọt trái cây,... ko có việc gì là ko làm được, thương và chìu vợ hết cỡ luôn, cái gì làm thay được cho vợ là làm hết... hehe... Tối tối em lại dụi dụi và thủ thỉ xu nịnh chồng thì chồng cứ gọi là miệng thì lèm bèm chê "vợ già" và càu nhàu vợ: "chỉ được cái nhõng nhẽo!" nhưng mắt thì cứ tít lại vì sung sướng (nên dù chưa cưới hay đã cưới, em thấy chiêu "thủ thỉ", "nũng nịu" này vẫn hiệu quả lắm). Nhờ gặp em, chồng mới được như vậy, chứ gặp chị nào tháo vát giỏi giang chắc chồng đã lại chẳng động tay động chân y như trước khi cưới vợ rồi. Như bố em đấy, mẹ em giành làm hết nên bố toàn... nhõng nhẽo mẹ thôi :Laughing:, tới đời em, em phải rút kinh nghiệm :Laughing: MC với MĐ em ngồi lại nói chuyện với nhau, quan sát tình hình VC chúng em và 2 bà kết luận rằng: "Đàn ông VN thế hệ sau này tiến bộ hơn thế hệ trước"... he he... Chỉnh sửa lần cuối b