Câu hỏi

25/05/2013 08:21
Khi có những thay đổi-->Tôi có nên xa cô ấy!
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Nhưng giờ đây trong tôi có những suy nghĩ không còn được trong sáng như trước (nhưng chưa đến mức quan hệ tình dục), những suy nghĩ đó ngày càng nhiều và thúc dục tôi,nhưng cô ấy nghiêm túc và không cho phép tôi làm vậy.Tôi tôn trọng cô ấy nên không làm như vậy.
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấyrồi mình sẽ không kiềm chế được.vì thực ra tôi nghĩ chỉ là "vuốt ve" thì cũng đâu có gì tội lỗi.
Nhưng cô ấy vẫn rất nghiêm túc.
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Tôi không muốn mình làm thế với cô ấy vì sẽ làm cô ấy nghĩ khác về tôi, nhưng những suy nghĩ kia vẫn tiếp tục, tôi không biết làm thế nào, nên tôi đã quyết định tạm xa cô ấy một thời gian để tôi quên đi những suy nghĩ kia.
Tôi làm thế không được có phải không?
Danh sách câu trả lời (16)

hi..hi...
thật là buồn cho bạn
yêu nhau mà không được ôm nhau thì khác nào bạn bè bình thường
mà lúc đó còn khó xử hơn bạn bè ấy chứ.
pà con nhỉ??![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
thật là buồn cho bạn
![[[-(]](/images/wys/yahoo_silent.gif)
yêu nhau mà không được ôm nhau thì khác nào bạn bè bình thường
mà lúc đó còn khó xử hơn bạn bè ấy chứ.
pà con nhỉ??
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)

tôi chỉ muốn đến bên và ôm thật chặt cô ấy ![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)

hok bạn ah.bạn đã chấp nhận yêu cô ấy thì bạn phải........?
Accept: ai cũng có ưu và khuyết điểm của mình.nếu thật lòng yêu một người thì phải chấp nhận,kể cả những thiếu sót của người ấy.
Believe: yêu là tin tưởng lẫn nhau,nếu lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của đối phương thì quan hệ tình cảm khó mà vững bền.
Care: hãy cố gắng quan tâm đến người yêu nhiều hơn,bạn không cần nghĩ những cách làm người yêu vui bằng quà cáp bất ngờ,chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm,một dòng tin nhắn với lời lẽ yêu thương,cũng đủ khiếng người ấy của bạn cảm thấy ấm lòng
Digest:-nhẫn nhịn: con người có lúc này lúc khác,người yêu của bạn cũng có những lúc không vui,có thể nổi cáo với bạn,hãy bao dung nhẫn nhịn,đừng để xảy ra xung đột làm ảnh hưởng đến tình cảm
Enjoy-tận hưởng:khi yêu chớ nên chỉ biết "vạch lỗ tìm sâu"những khuyết điểm để phê phán nhau,mà nên góp ý chân thanhdanhf cho người mình yêu thương những lời khen để đối phương phát huy ưu điểm khắc phục từ từ khuyết điểm
Freedom:-tự do: quản thúc quá chặt chẽ sẽ làm cho người ấy cảm thấy ngột ngạt,giữ một chút không gian riêng tư cho nhau cũng là một nghệ thuật thắt chặt quan hệ tình cảm
Give-cho: tình yêu không bao giờ có sự ngang bằng giá cả ai yêu mà biết hi sinh cho nhau đó mới là tình yêu đích thực
Heart: vật liệu quan trọng nhất gây dựng nên hạnh phúc là lòng chân thành khi yêu phải biết lắng nghe lời trái tim muốn nói
Jealousy:-ghen tuôn: ghen tuôn đúng mức sẽ biểu thị tầm quan trọng của người ấy trong lòng bạn,nhưng vô duyên vô cớ nổi ghen sẽ làm người yêu chán bạn
Kiss-nụ hôn: trăm ngàn lời nói cũng không bằng một nụ hôn,một nụ hôn nhẹ trên má cũng đủ thể hiện sự dịu dàng của bạn dành cho người yeu
Love: tình yêu chỉ sâu đậm khi người ấy vui bạn cũng sẽ vui theo,lúc người ấy buồn bạn sẽ nghĩ cách làm cho người ấy vui trở lại
Mature: tình đầu rất đẹp nhưng thường không có kết cục hoàn mỹ,chỉ khi trưởng thành tình yêu của bạn mới đơm hoa kết trái
thấy hay thi vote cho mình nha
Accept: ai cũng có ưu và khuyết điểm của mình.nếu thật lòng yêu một người thì phải chấp nhận,kể cả những thiếu sót của người ấy.
Believe: yêu là tin tưởng lẫn nhau,nếu lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của đối phương thì quan hệ tình cảm khó mà vững bền.
Care: hãy cố gắng quan tâm đến người yêu nhiều hơn,bạn không cần nghĩ những cách làm người yêu vui bằng quà cáp bất ngờ,chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm,một dòng tin nhắn với lời lẽ yêu thương,cũng đủ khiếng người ấy của bạn cảm thấy ấm lòng
Digest:-nhẫn nhịn: con người có lúc này lúc khác,người yêu của bạn cũng có những lúc không vui,có thể nổi cáo với bạn,hãy bao dung nhẫn nhịn,đừng để xảy ra xung đột làm ảnh hưởng đến tình cảm
Enjoy-tận hưởng:khi yêu chớ nên chỉ biết "vạch lỗ tìm sâu"những khuyết điểm để phê phán nhau,mà nên góp ý chân thanhdanhf cho người mình yêu thương những lời khen để đối phương phát huy ưu điểm khắc phục từ từ khuyết điểm
Freedom:-tự do: quản thúc quá chặt chẽ sẽ làm cho người ấy cảm thấy ngột ngạt,giữ một chút không gian riêng tư cho nhau cũng là một nghệ thuật thắt chặt quan hệ tình cảm
Give-cho: tình yêu không bao giờ có sự ngang bằng giá cả ai yêu mà biết hi sinh cho nhau đó mới là tình yêu đích thực
Heart: vật liệu quan trọng nhất gây dựng nên hạnh phúc là lòng chân thành khi yêu phải biết lắng nghe lời trái tim muốn nói
Jealousy:-ghen tuôn: ghen tuôn đúng mức sẽ biểu thị tầm quan trọng của người ấy trong lòng bạn,nhưng vô duyên vô cớ nổi ghen sẽ làm người yêu chán bạn
Kiss-nụ hôn: trăm ngàn lời nói cũng không bằng một nụ hôn,một nụ hôn nhẹ trên má cũng đủ thể hiện sự dịu dàng của bạn dành cho người yeu
Love: tình yêu chỉ sâu đậm khi người ấy vui bạn cũng sẽ vui theo,lúc người ấy buồn bạn sẽ nghĩ cách làm cho người ấy vui trở lại
Mature: tình đầu rất đẹp nhưng thường không có kết cục hoàn mỹ,chỉ khi trưởng thành tình yêu của bạn mới đơm hoa kết trái
thấy hay thi vote cho mình nha

cô ấy đã hiểu sai ý tôi, tôi sợ cô ấy sẽ cho rằng tôi muốn chia tay, nên tôi đã cho cô ấy đọc những lời này,
tôi chỉ có những ý nghĩ chứ chưa có hành động.
Và từ nay cô ấy không muốn tôi ôm cô ấy nữa.
Nếu là các bạn thì các bạn nghĩ sao về việc này.
Với tôi.Điều này có lẽ sẽ làm tôi quên dần đi những ý nghĩ kia,nhưng càng nghĩ tôi càng thấy buồn, và tôi cảm thấy chúng tôi đang có khoảng cách rất lớn.
tôi chỉ có những ý nghĩ chứ chưa có hành động.
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Và từ nay cô ấy không muốn tôi ôm cô ấy nữa.
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Nếu là các bạn thì các bạn nghĩ sao về việc này.
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
Với tôi.Điều này có lẽ sẽ làm tôi quên dần đi những ý nghĩ kia,nhưng càng nghĩ tôi càng thấy buồn, và tôi cảm thấy chúng tôi đang có khoảng cách rất lớn.

Tôi không có ý định đi quá giới hạn
tôi chỉ có những ý nghĩ đơn thuần là vuốt ve âu yếm chứ không hề có ý nghĩ làm quá giới hạn cho phép.
Đúng như giacmo_benanh đã nói, cô ấy đã cho rằng tôi muốn chia tay cô ấy, nhưng thực sự thì tôi không bao giờ làm điều đó,vì tôi rất yêu cô ấy, nghĩ được cho cô ấy nên tôi chỉ tạm xa cô ấy một thời gian, chỉ là không có những giây phút riêng tư thôi chứ không phải là không gặp nhau nữa.
tôi chỉ có những ý nghĩ đơn thuần là vuốt ve âu yếm chứ không hề có ý nghĩ làm quá giới hạn cho phép.
Đúng như giacmo_benanh đã nói, cô ấy đã cho rằng tôi muốn chia tay cô ấy, nhưng thực sự thì tôi không bao giờ làm điều đó,vì tôi rất yêu cô ấy, nghĩ được cho cô ấy nên tôi chỉ tạm xa cô ấy một thời gian, chỉ là không có những giây phút riêng tư thôi chứ không phải là không gặp nhau nữa.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip