
Khi teen đặt gia đình lên bàn cân
Đương nhiên không phải ba mẹ nào cũng đồng ý chuyện con mình cặp kè ếch con hay hẹn hò trà sữa. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng được phụ huynh ủng hộ. Nhưng khi đặt lên bàn cân giữa gia đình ba mẹ và người mình yêu thương, không ít teen vẫn chọn cán cân nghiêng về tình cảm. Học tốt = Không yêu đương gì cả! Đương nhiên không phải ba mẹ nào cũng đồng ý chuyện con mình cặp kè ếch con hay hẹn hò trà sữa. Đối với phụ huynh, con cái dù đã trưởng thành thì lúc nào cũng vẫn là một đứa trẻ, chưa kể nếu có người yêu bây giờ thì nguy cơ đối đầu với sự học là rất cao. Hơn nữa, dù cho có thoáng và chấp nhận con mình có một mối quan hệ hơn bạn bè tí xíu, thì thường các ếch con cũng bị phụ huynh “soi” rất nhiều. Và một khi soi xét kỹ một ai đó, các bậc cha mẹ sẽ luôn cảm thấy các “ứng cử viên” không hề phù hợp, không hề xứng đáng với con cưng của mình chút nào hết. “Mẹ tớ cấm tiệt chuyện yêu đương. Châm ngôn là muốn học tốt thì không yêu đương gì cả. Yêu dành thời gian nhớ nhung giận hờn thì đầu óc đâu mà học…”, T. Chi (lớp 11 NTH) nói. Vậy là teen bước vào sự chọn lựa gay go giữa một bên là tình cảm, một bên là cả gia đình của mình. Tình yêu cần hy sinh nhiều thứ? Từ phim ảnh, sách báo hay những tiểu thuyết diễm tình, teen dễ có những quan niệm kiểu như “Yêu là phải hy sinh tất cả”, “Yêu là vượt mọi trở ngại để đến với người mình yêu”. Từ đó, khi bị gia đình ngăn cản, teen thường chọn cách đứng ra bảo vệ tình cảm của mình. Chuyện về cô bạn Q. Châu (18t - Phú Nhuận) là cả một câu chuyện buồn. Châu cho rằng bạn chọn người yêu là chọn cho mình, vui thì hưởng, buồn đau hay bất hạnh cũng sẽ chịu trách nhiệm một mình. Nên khi gia đình ra sức ngăn cản mối tình với Vinh (22t - ĐHVL) vốn là một sinh viên bị đình chỉ học, dành thời gian lông bông la cà khắp quán xá cà phê, Châu đã đứng về phía tình yêu của mình. Cô bạn đã chống đối gia đình bằng cách bỏ trốn và mướn phòng trọ sống thử cùng nhau. Nhưng bạn biết bao nhiêu mặt trái của việc sống thử rồi? Khi mà chàng sinh viên bảnh bao trắng trẻo ngày nào lộ diện chỉ là một chàng trai đua đòi, ham mê cá độ bóng đá, thích chinh phục, và hoàn toàn không yêu Châu như những gì đã từng thề hứa năm xưa? Khi mà số vốn lận lưng ra đi theo những cuộc chơi thâu đêm cuả “ông chồng trẻ con” và cả hai thì vẫn loay hoay không biết kiếm đâu ra tiền để sống? Dằn vặt, trách móc rồi cả xô xát, cuối cùng Châu chỉ còn cách trở về nhà, nơi còn ba mẹ, những người vẫn mỏi mắt trông chờ cô con gái cưng. Trễ một năm học nhưng vẫn may là cô bạn đã không trễ cả cuộc đời mình. Vậy thì có khi nào bạn tỉnh táo nhận ra, tình yêu thật sự sẽ không bao giờ để bạn hy sinh gì cả, huống gì là một điều vô cùng thiêng liêng và giá trị là gia đình của chính bạn? “Ba mẹ là người luôn tha thứ” Trong các sự lựa chọn, chuyện tình cảm luôn là điều nhập nhằng nhưng đòi hỏi phải rạch ròi nhất. Hiển nhiên khi bạn yêu thương một ai đó, bạn luôn nhìn thấy cuộc sống toàn màu hồng, bạn mất đi sự tỉnh táo lý trí, và bạn cảm thấy rằng mình không cần phải có một gia đình ở phía sau nữa. Và những suy nghĩ kiểu như dù có thế nào ba mẹ vẫn ở đó, hay ba mẹ thì có bao giờ thắng được con cái đâu khiến không ít teen chấp nhận gạt gia đình ra khỏi sự chọn lựa của mình. Nhưng sẽ thế nào nếu mối quan hệ không đi được xa như bạn mong? Khi hiện tại bạn còn quá trẻ và chẳng có gì để cam kết bên nhau suốt đời ngoài những lời hứa hẹn thôi? Ba mẹ đã từng có tuổi trưởng thành như bạn, và bây giờ họ là ba mẹ của bạn. Thay vì tìm cách trốn tránh, nói dối hay thậm chí công khai chống đối ra mặt, hãy thử một lần ngồi xuống và lắng nghe những gì ba mẹ đang trăn trở xem. Có thể khả năng nhìn người cuả bạn chưa thật sự sắc bén, có thể tầm nhìn của bạn còn hạn hẹp, và đôi khi mộng tưởng của bạn về cuộc sống còn quá nhiều ngọt ngào. Thật may vì sau lưng chúng ta lúc nào cũng còn ba mẹ. Vì thế, thay vì gạt gia đình ra khỏi tình yêu, hãy khôn ngoan dung hoà cả hai thật khéo léo teen nhé! Đ.T.H.D

Hay quá, cảm ơn bạn.