
Không biết em có vấn đề gì về sức khỏe ?
Tình hình của em là như thế này mong mọi người giúp cho:
Năm nay em 19 tuổi là nam mà chỉ cao 1m57 nặng 43kg.Em chưa mọc tốt lông chân,chưa mọc râu,chỉ có lông men. Tiếng nói của em như người bị hụt hơi. tình trạng sức khỏe của em rất không tốt, khoảng 3-5 hôm em lại bị ốm 1 lần.Hệ làm việc gì nặng nhọc lại bị ốm. mắt em 2 năm nay tăng độ cận rất mạnh bay giờ đã cận hơn 4 độ và luôn có cảm giác mỏi mắt, mất ngủ, quầng mắt thâm tím,nhìn mắt cứ lừ đừ.có chứng rung tay, cái này mẹ em cũng bị. Thỉnh thoảng lại thấy cảm giác tê tay chân, rung người. thỉnh thoảng thấy nhói đau trong ngực. em có bệnh đó là bị chấn thương xoong mũi do bị ngã xe lúc còn bốn tuổi. lúc ấy em bị cái tay đông xe đập mạnh vào sống mũi ở gần mắt. do vậy em bị xoong mũi nên trong cổ họng rất nhiều đờm. nhiều lúc bị nghẹt mũi. hay bị ốm uống nhiều thuốc kháng sinh nên bị thêm viêm loát dạ dày tá tàng.Thỉnh thoảng đau đầu nhẹ có lúc đau mạnh nửa đầu. em cũng không biết tại sao nguyên nhân của mình là thế nào. mà năm học lớp 8 em bị đứa bạn ném hẳn nữa viên gạch vào giữa trán phía bên phải bị chảy máu, vết thương sâu khoảng gần 1cm. nhưng do chủ quan nên cũng không kiểm tra.
xin mọi người giúp em

Lông tóc còn phụ thuộc di truyền nữa em yên tâm không sao cả, từ từ sẽ có ít nhiều tùy người thôi

ban dang o tinh nao ? minh nghi ban bienh ve duong mau .nen den khoa noi de kham . do chi la y kien cua mjnh de ban tham khao thoi . chu mjnh ko chac chan

bác sỹ ale hấp là tốt nhất

Tui không phải bác sỹ, cũng không có nhièu kinh nghiệm.
Nhưng bạn thu nghe tui xem liệu tui nói có đúng k nhé!
kiêm 1 ít hoa đu đủ đực và mật ong nguyên chất, quả quất. đem trộn lẫn rồi đem hấp cơm để an.
Nó jup cho nhiều chứng bệnh của bạn đó.
Thêm vào đó chịu khó phụ giúp gđ va năng đi bộ và năng cười vào nhé.
+ 1 ly nước vào mối sáng nữa.