Câu hỏi

19/05/2013 22:58
Kíu em! Em chít chắc rồi!!! Lần đầu ra mắt nhà người yêu mà vụng quá thì nên làm thế nào ạ?
huhu kíu em với!!! Kíu em!!!
Ngày mai em ra mắt bố mẹ người yêu, mẹ anh ý mời em ở lại ăn cơm.
Thế có nghĩa là em sẽ phải vào bếp. Mà vấn đề là em chưa bao giờ nấu cho một ai khác ngoài em và gia đình em ăn cả, mà cũng chỉ những món bình dân mà ai cũng biết thôi. Thế nên em không thấy tự tin một chút nào.
Khủng khiếp hơn, là em không biết gọt hoa quả. Ở nhà em có bao giờ phải làm đâu. Dạo này mỗi lần em thử gọt một thứ quả gì đó thì đến chính em cũng chẳng dám ăn nữa
Các anh các chị ơi có cách nào kíu em không? Em chít chắc rồi!!!!!!!!!! Làm sao học nội trợ chỉ trong vòng đêm nay và sáng mai??? Từ khi người yêu báo tin mẹ anh ý mời cơm, em đang ngồi trong nhà mà tay chân cứ run cầm cập lên, lại còn chảy cả nước mắt nữa! HUHU
Đêm nay, chắc không ngủ được rồi...... Amen! Không còn lối thoát cho em sao???
jeaimertu_0395
19/05/2013 22:58
tranquangvinh
19/05/2013 22:58
newway
19/05/2013 22:58
Ngày mai em ra mắt bố mẹ người yêu, mẹ anh ý mời em ở lại ăn cơm.
Thế có nghĩa là em sẽ phải vào bếp. Mà vấn đề là em chưa bao giờ nấu cho một ai khác ngoài em và gia đình em ăn cả, mà cũng chỉ những món bình dân mà ai cũng biết thôi. Thế nên em không thấy tự tin một chút nào.
Khủng khiếp hơn, là em không biết gọt hoa quả. Ở nhà em có bao giờ phải làm đâu. Dạo này mỗi lần em thử gọt một thứ quả gì đó thì đến chính em cũng chẳng dám ăn nữa
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
Các anh các chị ơi có cách nào kíu em không? Em chít chắc rồi!!!!!!!!!! Làm sao học nội trợ chỉ trong vòng đêm nay và sáng mai??? Từ khi người yêu báo tin mẹ anh ý mời cơm, em đang ngồi trong nhà mà tay chân cứ run cầm cập lên, lại còn chảy cả nước mắt nữa! HUHU
Đêm nay, chắc không ngủ được rồi...... Amen! Không còn lối thoát cho em sao???
Danh sách câu trả lời (3)

Minh nghi la ba ma nguoi yeu ban moi an com chac han da chuan bi san roi,co le ban se kg lam gi dau.Ma lo co keu ban giup thi ban hay khen ma cua nguoi ban la :bac kheo tay qua ,kheo hon ca me chau nua ,bac co the chi cho chau bi quyet duoc kg?Khi ma me anh ay nghe nhu vay se thay rat vui ,se chi cho ban lam ,va co gang kheo tay nha .Neu ban lam ba me anh ay vui thi ban se dc nhieu diem day.Chuc ban may man nha.

Lần gặp gỡ đầu tiên bao giờ cũng là những giờ phút căng thẳng của các cô gái. Các chuyên gia tâm lý khuyên họ rằng nên cư xử tự nhiên và tỏ ra ngoan ngoãn hơn một chút so với ngày thường. Ngoài ra, đừng bao giờ mắc phải 1 trong 10 điều cấm kỵ sau:
1- Cố gắng gây cảm tình khi bắt tay bố của anh ấy bằng cách nắm tay lâu hơn mức bình thường. Mẹ anh ấy sẽ không thích điều này.
2- Dùng những chỗ trống trong cuộc trò chuyện để làm việc riêng như là gọi điện thoại hay kiểm tra máy nhắn tin.
3- Nói rằng cháu đã được kể tất cả về gia đình nên hai bác cứ coi cháu như người nhà.
4- Lợi dụng thực tế rằng bố anh ấy có cảm tình với bạn hơn là mẹ để chia rẽ hai người.
5- Nếu buổi gặp mặt diễn ra trong một nhà hàng, bỏ túi tất cả bánh kẹo thừa, thậm chí ngay cả khi bạn chắc chắn là không ai để ý.
6- Bày tỏ tình cảm với anh ấy bằng cách gọi những biệt hiệu bạn đặt cho anh như là: "Cháu với anh cận cũng hay đi xem phim" hay "anh béo ăn nói có duyên lắm hai bác ạ".
7- Nói chuyện với anh ấy bằng thứ ngôn ngữ mà các bậc phụ huynh không hiểu.
8- Tuyệt đối không được nói à, hóa ra cái tật của anh ấy là do di truyền ạ.
9- Ôm ấp, vuốt ve bạn trai ngay trước mặt phụ huynh.
10- Nịnh bợ thái quá. Bố mẹ anh ấy sẽ cho là bạn không thật thà.
1- Cố gắng gây cảm tình khi bắt tay bố của anh ấy bằng cách nắm tay lâu hơn mức bình thường. Mẹ anh ấy sẽ không thích điều này.
2- Dùng những chỗ trống trong cuộc trò chuyện để làm việc riêng như là gọi điện thoại hay kiểm tra máy nhắn tin.
3- Nói rằng cháu đã được kể tất cả về gia đình nên hai bác cứ coi cháu như người nhà.
4- Lợi dụng thực tế rằng bố anh ấy có cảm tình với bạn hơn là mẹ để chia rẽ hai người.
5- Nếu buổi gặp mặt diễn ra trong một nhà hàng, bỏ túi tất cả bánh kẹo thừa, thậm chí ngay cả khi bạn chắc chắn là không ai để ý.
6- Bày tỏ tình cảm với anh ấy bằng cách gọi những biệt hiệu bạn đặt cho anh như là: "Cháu với anh cận cũng hay đi xem phim" hay "anh béo ăn nói có duyên lắm hai bác ạ".
7- Nói chuyện với anh ấy bằng thứ ngôn ngữ mà các bậc phụ huynh không hiểu.
8- Tuyệt đối không được nói à, hóa ra cái tật của anh ấy là do di truyền ạ.
9- Ôm ấp, vuốt ve bạn trai ngay trước mặt phụ huynh.
10- Nịnh bợ thái quá. Bố mẹ anh ấy sẽ cho là bạn không thật thà.

Đây kể chuyện của tớ cho nàng nghe để bớt run này
Lần đầu ra mắt nhà người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tớ này:
29 Tết, chàng nhà tớ xuống Thái Bình quê tớ xin phép bố mẹ tớ để mùng 2 Tết xuống đón tớ lên Sơn Tây chơi, ra mắt nhà chàng lần đầu tiên.
Mùng 2 Tết, chàng xuống nhà tớ, sau 1 loạt thủ tục với bọn trẻ con, chàng ăn cơm rồi 2h chiều lái xe đưa tớ lên nhà chàng chơi. Hi, 6h chiều có mặt ở nhà chàng. Buồn cười quá, chàng nhà tớ hơn tớ 8 tuổi, cũng có tí thành đạt nên tớ nể chàng lắm. Càng nể lại càng thấy lo, hic, con giai thành đạt thì chắc các cụ nhà chàng cũng đòi hỏi con dâu tương lai ghê lắm => lúc mới ở nhà đi thì không run, đi trên đường thì càng ngày càng run, lo lắng ra mặt luôn. Không biết lúc ý mặt tớ có buồn cười lắm không mà chàng nhà tớ vừa lái xe lại thỉnh thoảng quay sang nhìn mình rồi cười tủm 1 cái. Hớ hớ, sau này bác ý kể lại bác ý bảo trông tớ lúc ý căng thẳng quá, định không đưa tớ lên nhà nữa, xong nghĩ thế nào bác ý lại vẫn đưa lên. Hi hi, lên trên nhà chàng thì run quá, chả biết làm thế nào. Chàng nhà tớ hôm ý lại hoành tráng nhá, mời hết các bạn của ông ý ở ST đến nhà ăn cơm. Hic, buổi đầu ra mắt, tớ đã run vì phải gặp bố mẹ, anh chị của chàng rồi, lại thêm khoảng 20 ông bà bạn của chàng nữa. Ui giời ơi, run không để đâu cho hết, cứ cắm mặt ngồi ăn, chả dám nói câu nào. Hi hi, may quá, tớ được nhà chồng cũng tâm lý, mẹ chồng tương lai của tớ thấy tớ run quá nên chuyển đến ngồi cạnh tớ, bà nói thầm với tớ là "không phải run cháu ạ". He he, thấy bà bảo thế, tớ hết cả run. Tự tin, hoạt bát hẳn. Cảm ơn mẹ chồng nhiều ạ, may mắn lắm con mới lấy được chồng con và cả mẹ nữa.
Chưa hết nhé, đến khi đi ngủ, tớ ngủ với mẹ chồng tớ bây giờ, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tớ chuẩn bị tâm lý là chắc bà sẽ điều tra lý lịch của mình kỹ lắm đây. He he, trái ngược với những gì mình nghĩ, bà hỏi tớ được 2 câu thì mình thấy bên cạnh đã có tiếng khò khò rồi. Hí hí, mẹ chồng tớ vô tư, dễ ngủ cực.
Sáng mùng 3: Con dâu tương lai trổ tài nấu mì tôm cho chàng và bố mẹ chàng với 2 ông bạn chí cốt của chồng ăn. Mọi người ăn xong đang ngồi uống trà trên bàn ăn để đợi tớ rửa bát. Xoảng, hic, thế là vỡ tan tành 1 cái bát thủy tinh của mẹ chồng. He he, mình thì tái mặt đứng run. Mẹ chồng tớ rất nhanh tay, chạy ra lấy ngay cái hót rác vào quét dọn rồi hót luôn đống đổ nát do tớ gây ra. Một lần nữa cảm ơn mẹ nhiều.
He he, đấy là lần đầu tiên ra mắt nhà chồng của tớ đấy. Con bạn tớ cũng tết năm đấy ra mắt nhà chồng, hi, cũng đánh vỡ 1 cái cốc thủy tinh. He he, thế nào mà 4 tháng sau thì bọn tớ cưới, còn bạn tớ thì cưới sau tớ 4 tháng nữa. Sau này hỏi chồng là thế bố mẹ có bảo gì em không? Chồng tớ bảo mẹ chồng bảo là "Con bé đấy hơi vụng nhỉ? Nhưng được cái thật thà, chân chất." Há há, hôm tớ lên ra mắt nhà chồng, hàng xóm nhìn thấy, mấy hôm sau hỏi mẹ chồng tớ là "Con bé người yêu thằng H trông hơi quê nhỉ?" Hic, quê thật.
Còn chuyện của mọi người thế nào, kể cho tớ nghe với.
__________________
Ầ chết mải buôn bán bạn cứ tự nhiên đi, từ giờ đến mai cố mà ngồi tập gọt vài quả gì đấy mà này không biết gọt thì đến nhà chỉ nên mua nho hay quýt hay gì đó tóm lại là đồ bóc vỏ thôi đừng có mà táo với lê .. đến thì bảo cháu biếu bác xong rồi đi rửa cho ra đĩa luôn
tránh được gọt rồi nhưng sau thì nhớ làm việc ở nhà cho biết đi nhé
Chúc bạn may mắn và thành công!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Lần đầu ra mắt nhà người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tớ này:
29 Tết, chàng nhà tớ xuống Thái Bình quê tớ xin phép bố mẹ tớ để mùng 2 Tết xuống đón tớ lên Sơn Tây chơi, ra mắt nhà chàng lần đầu tiên.
Mùng 2 Tết, chàng xuống nhà tớ, sau 1 loạt thủ tục với bọn trẻ con, chàng ăn cơm rồi 2h chiều lái xe đưa tớ lên nhà chàng chơi. Hi, 6h chiều có mặt ở nhà chàng. Buồn cười quá, chàng nhà tớ hơn tớ 8 tuổi, cũng có tí thành đạt nên tớ nể chàng lắm. Càng nể lại càng thấy lo, hic, con giai thành đạt thì chắc các cụ nhà chàng cũng đòi hỏi con dâu tương lai ghê lắm => lúc mới ở nhà đi thì không run, đi trên đường thì càng ngày càng run, lo lắng ra mặt luôn. Không biết lúc ý mặt tớ có buồn cười lắm không mà chàng nhà tớ vừa lái xe lại thỉnh thoảng quay sang nhìn mình rồi cười tủm 1 cái. Hớ hớ, sau này bác ý kể lại bác ý bảo trông tớ lúc ý căng thẳng quá, định không đưa tớ lên nhà nữa, xong nghĩ thế nào bác ý lại vẫn đưa lên. Hi hi, lên trên nhà chàng thì run quá, chả biết làm thế nào. Chàng nhà tớ hôm ý lại hoành tráng nhá, mời hết các bạn của ông ý ở ST đến nhà ăn cơm. Hic, buổi đầu ra mắt, tớ đã run vì phải gặp bố mẹ, anh chị của chàng rồi, lại thêm khoảng 20 ông bà bạn của chàng nữa. Ui giời ơi, run không để đâu cho hết, cứ cắm mặt ngồi ăn, chả dám nói câu nào. Hi hi, may quá, tớ được nhà chồng cũng tâm lý, mẹ chồng tương lai của tớ thấy tớ run quá nên chuyển đến ngồi cạnh tớ, bà nói thầm với tớ là "không phải run cháu ạ". He he, thấy bà bảo thế, tớ hết cả run. Tự tin, hoạt bát hẳn. Cảm ơn mẹ chồng nhiều ạ, may mắn lắm con mới lấy được chồng con và cả mẹ nữa.
Chưa hết nhé, đến khi đi ngủ, tớ ngủ với mẹ chồng tớ bây giờ, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tớ chuẩn bị tâm lý là chắc bà sẽ điều tra lý lịch của mình kỹ lắm đây. He he, trái ngược với những gì mình nghĩ, bà hỏi tớ được 2 câu thì mình thấy bên cạnh đã có tiếng khò khò rồi. Hí hí, mẹ chồng tớ vô tư, dễ ngủ cực.
Sáng mùng 3: Con dâu tương lai trổ tài nấu mì tôm cho chàng và bố mẹ chàng với 2 ông bạn chí cốt của chồng ăn. Mọi người ăn xong đang ngồi uống trà trên bàn ăn để đợi tớ rửa bát. Xoảng, hic, thế là vỡ tan tành 1 cái bát thủy tinh của mẹ chồng. He he, mình thì tái mặt đứng run. Mẹ chồng tớ rất nhanh tay, chạy ra lấy ngay cái hót rác vào quét dọn rồi hót luôn đống đổ nát do tớ gây ra. Một lần nữa cảm ơn mẹ nhiều.
He he, đấy là lần đầu tiên ra mắt nhà chồng của tớ đấy. Con bạn tớ cũng tết năm đấy ra mắt nhà chồng, hi, cũng đánh vỡ 1 cái cốc thủy tinh. He he, thế nào mà 4 tháng sau thì bọn tớ cưới, còn bạn tớ thì cưới sau tớ 4 tháng nữa. Sau này hỏi chồng là thế bố mẹ có bảo gì em không? Chồng tớ bảo mẹ chồng bảo là "Con bé đấy hơi vụng nhỉ? Nhưng được cái thật thà, chân chất." Há há, hôm tớ lên ra mắt nhà chồng, hàng xóm nhìn thấy, mấy hôm sau hỏi mẹ chồng tớ là "Con bé người yêu thằng H trông hơi quê nhỉ?" Hic, quê thật.
Còn chuyện của mọi người thế nào, kể cho tớ nghe với.
__________________
Ầ chết mải buôn bán bạn cứ tự nhiên đi, từ giờ đến mai cố mà ngồi tập gọt vài quả gì đấy mà này không biết gọt thì đến nhà chỉ nên mua nho hay quýt hay gì đó tóm lại là đồ bóc vỏ thôi đừng có mà táo với lê .. đến thì bảo cháu biếu bác xong rồi đi rửa cho ra đĩa luôn
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Chúc bạn may mắn và thành công!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip