
Là vì tôi ghen hay vì bạn gái tôi sai ?
Tình cờ vào trưa hôm nay tôi vào nick chat của bạn gái thì thấy nick của 1 người con trai khác pm vào lúc gần 1h sáng. Tôi hỏi bạn gái tôi thì bạn gái tôi nói là đó là 1 ng` thích cô ta. Nhưng lúc 12h đêm hôm qua tôi đã nói với bạn gái tôi là cô ấy đi ngủ sớm đi. Cô ấy cũng đã OFFline để nói chuyện với ng` con trai đó. Trưa hôm nay tôi mới hỏi cho ta thì cô ta nói là đó là 1 ng` thích cô ta. Vậy sao tôi cảm thấy cô ta giấu tôi quá nhiều điều mà đáng lẽ cá nhân tôi phải được biết. Cô ấy là 1 người lúc nào cũng tuyệt nhất trong tôi nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy với tôi. Xin các chuyên gia cho tôi 1 số ý kiến để 2 chúng tôi ko còn cãi nhau nữa.

Tui thấy bạn hơi thái quá rồi đó. Đã iu nhau thì nên tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau chứ... Cũng như 1 nắm cát anh nắm càng chặt thì cát trong tray anh càng chảy nhanh hơn bởi vậy hay tôn trọng đời sống riêng tư của bạn gái mình chut đi ông bạn. Hok tin người ta thì đừng iu nữa, nghi ngờ kiểu của ông bạn khiến bạn gái ông mệt mỏi lém đấy có khi chiện nhỏ lại hóa to đấy có khi chính cái tính đa nghi của ông bạn sẽ khiến ông mất ny

Không ổn ! anh phải xem xét lại tình cảm và thái độ của mình dành cho người yêu , ai đời lại gọi bạn gái mình là " cô ta " . Đã vậy anh yêu mà còn ko tin tưởng người yêu mình nữa , anh quá ghen tuông . Từng chữ anh ghi đều thể hiện anh quá ghen , quá đa nghi . Chào anh

Bạn suy nghĩ lại xem mình có quá khắt khe và quản lý cô ấy chặt chẽ quá ko. Tình yêu ko thể trói buộc nhau như vậy được, ko phải có người yêu là ko được giao tiếp với người xung quanh. Khi có người yêu ko hẵn các cô gái ko có con trai đeo đuổi. Cô ấy nói dối bạn vì cô ấy yêu bạn ko muốn làm bạn buồn nên ko nói thật ra. Cách tốt nhất tạo cho cô ấy cảm giác thoải mái, ko 24/24 theo dõi hành động của cô ấy, bạn ở bên khi cô ấy cần là tốt rồi. Bạn là cin trai cần phải cho mọi người thấy bạn rộng lượng, bao dung và biết thứ tha.

Anh dùng từ "cô ta" để nói về người yêu thì nghe xa lạ quá.
Theo cá nhân tôi thì anh hơi ghen quá. Không phải mối quan hệ nào cũng phải đem ra nói hết cho người yêu mình đâu. Hơn nữa đấy lại là một người thích người yêu anh. Nếu cô ấy nói với anh thì anh sẽ phản ứng thế nào?Anh cũng không thể ngăn cấm người ta thích người yêu anh được.
Anh tin tưởng vào người yêu mình đến mức nào? Tình cảm của 2 người không đủ lớn để chống lại cám dỗ bên ngoài sao. Anh hãy tập trung vào chăm chút nó hơn là vào nick của người yêu để dò xét. Nếu cô ấy yêu anh thực sự thì anh không cần bận tâm tới người kia làm gì.

Cũng tại bạn quá khắt khe với bạn gái rồi đấy! Thực ra khi yêu nhau, 2 người rất cần sự tôn trọng quyền tự do của nhau. Bạn gái offline với mục đích để bạn thấy là đã đi ngủ chẳng qua là để bạn yên tâm. (mình cũng đã làm như thế), nên việc này ko đánh giá được là cô ấy giấu giếm cái nọ cái kia. Còn thực tế thì con gái dù đã có ng y vẫn sẽ có những ng quan tâm, thể hiện...Bạn càng tỏ thái độ ghen tuông càng ko ổn. Thay vào đó hãy luôn tin tưởng, qtam chăm sóc cô ấy để cô ấy hiểu rằng: dù có nhiều ng xung quanh but bạn vẫn là lựa chọn số 1. Hãy chứng tỏ m là ng đàn ông bản lĩnh, giỏi giang và biết quan tâm cũng như rất rộng rãi, phóng khoáng...Hy vọng 2 bạn nhanh chóng giảng hòa.