VicoTas
Câu hỏi
avatar lonquaha
11/07/2013 19:25

Có phải yêu lâu thành chán.. Có phải càng yêu lâu càng dễ chia tay không?

Các anh/ chị có vậy ko k?e thấy yêu lâu chán lắm.. Câu hỏi của thằng em trai, các bác vào trả lời giúp em nó với ạ



Danh sách câu trả lời (6)
avatar haianh02 31/05/2013 11:02

Nhân nói về chuyện "Yêu lâu năm" ! Mình xin chia sẻ với các bạn vài câu chuyện có thật của bạn bè xung quanh mình, ...
Họ quen và yêu nhau từ lúc nàng còn học ĐH í, suốt 5-6 năm trời, ko có mâu thuẫn nhưng... TY đó nó cứ từ từ chậm chậm, lặng lẽ trôi như 1 thói quen, chẳng có 1 biến cố gì cả, họ tặc lưỡi, thôi thì làm đám hỏi ... đùng 1 cái nàng tình cờ quen 1 người đàn ông, người ấy mang đến cho con tim nàng sự hồi hộp, sự mong ngóng được gặp mặt, cảm giác nhớ nhung, xao xuyến, 1 cảm giác mà nàng ko có được trong TY kia... nàng bèn đi tìm và tâm sự chuyện đó với chuyên gia tư vấn TY HNGD... nàng nghĩ mình thật hư hỏng, tại sao đã có chồng sắp cưới lại có thể cứ nghĩ và nhớ nhung về người đàn ông khác mãi như thế sau khi đã giãi bày tất cả với bạn bè, người thân, với nhà tư vấn tâm lý, nàng đã dành ra 1 tháng sống trong cuộc giằng xé tâm hồn để có thể đưa ra quyết định cuối cùng về tình duyên của nàng : 1 bên là người nàng đã quen 5 năm, kinh tế khá giả, rất yêu thương nàng, đã được gd coi như con rể, đã làm đám hỏi , nhưng nàng ko còn có cảm giác yêu ... 1 bên là 1 người đàn ông xa lạ nàng vừa quen nhưng đã có 1 cảm giác yêu thích đặc biệt, đã gieo vào tâm hồn nàng những cảm xúc thật xao xuyến.
Cuối cùng, nàng đã nhận ra con tim nàng thuộc về nơi đâu, nàng đã quyết định dũng cảm nói không với cuộc hôn nhân mà nàng không còn tình yêu, chấp nhận đương đầu với dư luận và dũng cảm chống đỡ sự ngăn cản quyết liệt của gia đình để mạo hiểm đi tìm tình yêu của mình. Thời gian ấy thật khó khăn, cô đơn trong chính ngôi nhà mình vì gd ko ai hiểu nàng, chỉ còn những người bạn an ủi động viên....... nhưng rồi cũng trôi qua , hiện nay sự mạo hiểm của nàng đã đem lại hạnh phúc mỹ mãn, mọi người cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu của họ, 2 năm sau biến cố đó, họ đã có đám cưới vui vẻ và 1 nhóc tì thật dễ thương!

( mình là người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, vừa là bạn thân và là người ủng hộ động viên tinh thần cho bạn ấy)

avatar coolmoon 31/05/2013 11:02

Tóm lại là thế này :
- Yêu 6-12 tháng là cưới : Vụ này ổn nhất , lợi anh lợi ả lợi cả đôi đường . Chưa kịp đi vào nhàm chán thì đã bị 2 cái nhẫn cưới với tờ đăng kí đi Trại chung thân thộp cổ, nói chung là được tầm mấy năm vui vẻ và hp trước khi có sóng gió hay như nào đấy thì k biết .
- Yêu 12 tháng - 2 năm : Đoạn này khá gay cấn , qua được cái 2 năm này ổn thỏa , bao gồm cãi cọ lung tung beng thì tiếp tục tính đến giai đoạn bên dưới sẽ trình bày ngay sau đây , hehe . Bằng không , 2 năm chưa quá nhiều cũng chả quá ngắn , rưng mà chia tay thì đau khổ lắm lắm , thẫn thờ thơ thẩn ít nhất là 3-6 tháng cho đ/c nào yếu bóng vía , ít hơn cho đ/c nào cao cơ ( đã kn break up quá nhiều hehe ) . Cơ mà bắt đầu xh nhàm nhàm .
- Yêu từ >2 năm ===> hơn nữa : Nhàm , nhàm và cực kì nhàm , thề , thời buổi cái gì cũng nhanh , cũng ăn liền nên con người ảnh hưởng là đương nhiên ,chưa kể hầm bà làng các tác động bên ngoài , thêm nữa là yêu nhiều thế thì khá nhiều th là đã Gì và này nọ , càng gần nhiều thì càng rõ nhiều , rõ quá thì khỏi phải tìm tòi , khỏi tìm tòi thì chả còn gì mà hiểu thêm , chán , chán dần , chán dần dần ---> ..... GOV .

Uk uklight 31/05/2013 11:02

Yêu lâu sẽ chán, điều này cũng dễ hiểu vì lúc đó người ta sẽ cảm thấy nhau không còn mới mẻ, không còn cần đến sự chinh phục chính vì thế người ta mới cần refresh lại tình yêu khi nó chuyển sang giai đoạn khác tuy nhiên yêu nhau thì phải quan tâm đến nhau và phải chia sẻ được mọi thứ với nhau thì mới lâu dài được. Mỗi khi ai đó có việc gì thì người đầu tiên tâm sự/lo lắng cũng là người yêu hoặc chồng hoặc vợ. Cảm giác nhàm chán nó chỉ là 1 trạng thái trong TY mà hầu như cặp nào yêu lâu cũng sẽ trải qua. điều quan trọng là cả hai đều phải biết hâm nóng và vượt qua nó.

Lúc mới yêu thì mình luôn cố gắng làm mình mới trong mắt người yêu của mình và mình luôn nghĩ đến những điều mình làm có làm cho người yêu của mình thích không cho nên tình yêu đẹp. Khi lấy nhau rồi, quen nhau quá nên có lúc mình lại nghĩ, "đã là vợ chồng cũng chả cần phải cầu kỳ, khách sáo, có sao sống vậy, tính xấu thế nào show ra vậy." Mới quen nhau có ai ngồi trước mặt người yêu của mình mà móc mũi không? Hoặc là ợ một cái rõ to sau khi ăn, hoặc là trong lúc ăn chỉ lăm lăm lo ăn cho phần của mình..... Nhiều điều đẹp đẽ dành cho nhau khi mới yêu lắm và ai cũng tế nhị, tinh tế để ý đến người mình yêu, đến khi lấy nhau đùng một cái mất hết thì một trong hai người chắc chắn sẽ có người bị shock.

Lấy nhau rồi làm mới tình yêu cũng không khó như nhiều người nghĩ. Ban đầu mình cứ vì con cái mà quên chăm sóc bản thân mình. Cứ nghĩ lo cho con tốt là tốt, thật ra như vậy chưa hẳn là tốt thật. Có con nhỏ đi chơi xa khó khăn thì cũng đâu nhất thiết đi chơi xa, đi đâu một cuối tuần cũng gia đình, lần khác gởi con 2 vợ chồng hẹn nhau đi ăn tối. Nhiều lúc muốn đi vacation mà con cái lại đi học thì vợ chồng mình rủ nhau đi khách sạn cách nhà 15 phút hoặc nửa tiếng. Ở đó một cuối tuần, ăn uống, bơi lội..mặc dầu ở nhà cũng có những thứ này nhưng quan trọng là muốn quang cảnh khác và cảm giác hẹn hò. Nhàm chán là do cuộc sống ngày nào cũng giống ngày nào, lúc đang yêu mỗi ngày mỗi khác kể cả mỗi khi giận nhau cũng giận mỗi lần khác nhau. Lấy nhau rồi giận nhau, cãi nhau...mỗi lần giống nhau. Hôm qua chồng mình hỏi mình, "Do you realize I hugged you more last week than this week"? " You have back pain this week and I do not want to put more pressure on you." Thật ra mình không để ý last week hay this week được ôm ấp nhiều hay ít vì lúc nào tai cũng ngóng nghe xem con có gọi mẹ ở phòng bên không. Những điều vô tình của mình có khi rất nhỏ cũng có thể làm người khác buồn, hoặc những cử chỉ chăm sóc của người khác mình vô tình thờ ơ cũng làm người khác bị đau. Ông bà dạy "Vợ chồng trọng nhau như khách" nhiều khi rất hay chứ không phải khách sáo.  CHo đến giờ xã vẫn giữ thói quen ôm và kiss vợ khi ra khỏi nhà cũng như khi về... Chỉ một cử chỉ đơn giản đó thôi cũng khiến cả hai cảm thấy ấm lòng... hi vọng cs mãi thế

avatar hocon 31/05/2013 11:02

Muốn kg chán thì cưới nhanh nhanh! yêu nhau lâu thì chán chứ mà cưới nhau về sẽ yêu nhau hơn. Vì khi cưới nhau rồi, tình yêu sẽ chuyển sang 1 dạng khác. Lúc chưa cưới mình cũng sợ, nên giao ước với người yêu: chỉ yêu 2 năm là cưới, nếu hơn 2 năm chắc sẽ bỏ nhau. Vì khi yêu tâm hồn mình còn bay bổng, chưa bị ràng buộc nên còn mơ mộng, còn những góc nhỏ cho những người khác ngoài người yêu nên dễ so sánh, dễ thấy nhàm chán. Cưới nhau rồi bị ràng buộc bởi trách nhiệm nên sẽ khiến mình hết lòng với gia đình, với chồng. Tự nhiên thấy yêu nhau hơn. Chẳng biết mọi người thế nào chứ mình thấy từ ngày cưới nhau mình thấy yêu xã nhiều hơn, và càng ngày càng yêu nhiều hơn.
Chị gái mình, yêu anh người yêu 2 năm, 3 năm muốn cưới lắm. Nhưng cứ chần chừ. Giờ là...10 năm rồi nên kg muốn cưới. Bỏ thì thương vương thì tội. yêu nhau lâu biết rõ tính nhau. Chán. sợ lấy nhau rồi lúc chán quá kg bỏ được. Thực ra lúc lấy nhau rồi mình sẽ có tâm lý chấp nhận. xấu đẹp gì thì cũng đã lấy nhau rồi, kg chấp nhận thì biết làm sao.

avatar loveyou 31/05/2013 11:02

Chuẩn không cần chỉnh (nếu hai ng không biết cách làm mới tình yêu)
Có người yêu nhau 6 năm rồi bỏ nhau vì quá hiểu nhauAi cũng nói phải làm mới bản thân nhưng phải "mới" theo nghĩa như thế nào? Thế còn câu nói "be yourself" hãy là chính mình tức là sao? Ngày xưa nói yêu mình vì "em là chính em", giờ yêu lâu lại nói phải biết thay đổi và làm mới bản thân Cho nên, bắt đầu 1 tình yêu thì dễ, giữ tình yêu luôn đẹp thì mới khó. Con gái, có yêu thì cũng đừng tỏ ra là mình yêu nó quá (giai dễ kiêu lại hay tưởng bở nên nếu thấy mình yêu nó quá, nó chả thèm lo giữ mình nữa đâu), đừng có lộ mình ra quá (giai thích cái gì vừa kín vừa hở cơ, chứ khám phá hết rồi là thôi luôn đó, nhưng mà cũng đừng có kín quá, kín quá không xơ múi gì đc nó cũng chán nốt), thỉnh thoảng giả vờ giả vịt nũng nịu, yếu đuối, thảo mai một tí (ngày đầu giai chết vì những cái như thế này mà^^)

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Nếu biết người bạn yêu có họ hàng với bạn?

Đăng lúc: 11:02 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu suốt ngày ta nghĩ đến 1 người thì đã phải là yêu chưa?

Đăng lúc: 11:02 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên yêu khi mới là sinh viên năm đầu không nhỉ?

Đăng lúc: 11:02 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải cách nhanh nhất để quên đi một bóng hình là mở lòng ra để đón nhận một hình bóng mới không?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Có phải yêu lâu thành chán ?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em sống nội tâm, còn anh thì thờ ơ, vô tâm quá, em phải làm thế nào?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cho mình hỏi về xử playboy thế nào?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu là phải hy sinh và chia sẻ với nhau?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chồng sắp cưới dằn vặt vì quá khứ của tôi?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nỗi buồn không biết chia sẽ cùng ai???

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn gái hay giận hợn vu vơ, làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Việt Tôi phải làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu có phải phương thuốc kỳ diệu trong cuộc sống không ?có đúng không?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách giữ Tình Yêu luôn vui vẻ và bền chắc???

Đăng lúc: 23:14 - 14/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên yêu hay không?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Khi mà mình ko yêu người ta mà người ta cứ bám riết mình phải làm gì?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Yêu người cùng tuổi, em phải làm sao ?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người sinh năm 86 có hợp với năm 79 không?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi buồn quá, phải làm sao bi giờ?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thế nào là Yêu một người?

Đăng lúc: 11:01 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip