VicoTas
Câu hỏi
Ngô Minh Tùng TungZiMa
09/08/2013 09:19

Làm cách nào để vượt qua bản thân ???

Tôi là một người đàn ông không hoàn hảo nhưng biết thương yêu con rất nhiều . Sinh ra và lớn trong một gia đình đông con nên có nhiều khó khăn hơn những người khác .Tuy đã tốt nghiệp đại học trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bù lại do tính cách và sự nỗ lực bản thân tôi đã có được 1 mái ấm tương đối với vợ và 2 con . Vợ tôi là người có tính hờn dỗi và đa nghi nhưng bù lại rất biết thương con và nội trợ giỏi . Vợ chông tôi sống riêng từ lúc cưới nhau , khi có đứa con đầu lúc đó gđ tôi cũng khó khăn lắm nên chưa có đk chăm con đầy đủ và vợ chồng cũng có trục trặc to tiếng với nhau . Khi đó thực sự tôi không hài lòng lắm chuyện chăn gối với vợ nhưng cô ấy không hề hiểu dù tôi đã giải bày nhiều lần , vì vậy trong lòng tôi rất buồn luôn muốn tìm người tâm sự nhưng chẳng có lấy 1 người . Rồi tôi gặp một chị hơn mình 6 tuổi trong cơ quan của mình , chị là đồng nghiệp và làm việc trực tiếp dưới quyền của tôi nhưng cũng có hoàn cảnh gia đình giống tôi ( do chị tự kể ) nên cả 2 có sự đồng cảm nhanh chóng .Do chị không biết chạy xe nên thường xuyên nhờ tôi chở về , dần dần chúng tôi cùng đi shoping đi ăn uống và chị đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng tôi ( thời gian khoảng 1 năm ). Lúc đầu tôi cũng rất ái náy nhưng do quá say mê mà tôi lại rất hăng hái tranh thủ để được nhiều hơn nữa có thể do cách thức và sự chiều chuộng điêu luyện cùa chị làm tôi mê chết . Chưa được 1 năm thì vợ tôi sinh nghi do việc đi làm về quá giờ nên đã tới cơ quan tôi tìm hiểu và xin được số phone của chị , sau đó thì điện thoại chửi rủa chị . Chị đã khóc và mách lại với tôi nhờ tôi can thiệp . Không hiểu sao lúc đó tôi lại hùng hồn về mắng nhiếc vợ và nói rằng chúng tôi chỉ là bạn thường thôi và bắt vợ tôi phải xin lỗi chị . Do không có chứng cứ và nghĩ mình nông cạn nên vợ tôi chắp nhận xin lỗi . Sau đó vợ tôi phát hiện có thai bé thứ 2 trong thời điểm đó và tôi chăm sóc vợ hết mức có thể nên vợ tôi lại vơi đi nỗi ám ảnh ngoại tình của tôi . Riêng tôi thì tôi lúc đó bỗng nhiên tôi si mê mù quáng và luôn tìm chị đáp ứng cho nỗi dục vọng tham lam của minh nhưng tôi luôn cố gắng che đậy bằng nhiều cách cho vợ tôi không thể phát hiện được . Thời gian cứ trôi qua và tôi đã làm tình liên tục với chị tới mức mỗi tuần từ 3 đến 4 lần và kéo dài trong 3 năm (tôi không hiểu chị che đậy với chồng chị bằng cách nào nhưng thực sự hình như ông ấy không hề biết gì ráo trọi ) nhưng không bị điều gì và bất cứ ai làm cản trở . Rối đến lúc tôi bị giáng chức phải bị buộc thôi việc do không đủ năng lực ( thiếu trách nhiệm và không hoàn thành chỉ tiêu của sếp lớn , có thể do tham lam dục vọng quá độ ) và phải nghỉ chờ việc , lúc này tôi vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận và ngoại tình dù rằng thời gian chính là ở nhà nhưng tôi vẫn trốn đi được ( chị vẫn không thay đổi chỗ làm nên tôi săn đón là chính ) . Chuyện chỉ vỡ lỡ khi một lần vợ tôi phát hiện tôi đang chở chị ngay sau lưng và thế là tôi toi đời ngoại tình . Dù không có chứng cứ cụ thể nhưng 1 lần nữa vợ tôi đã mắng nhiếc không thương tiếc là chị dụ dỗ tôi ( không biết đúng không nhưng riêng tôi thấy thì không mà chỉ là chuyện giải quyết sinh lý của mình mà thôi ) từ đó thì tôi không liên lạc với chị do bị sự giám sát chặt chẽ của vợ . 10 tháng trôi qua và sự giám sát đã bớt đi nhưng tôi luôn thèm khát làm tình với chị  nên đã chủ động gọi lại với hi vọng được tiếp tục ngoại tình dù rằng tôi vẫn còn thương vợ con tôi hết mực . Riêng chị thì do bị  phát hiện và bị sỉ nhục nên đã né tránh tôi và không cho tôi gặp lại .Bây giờ tôi không biết phải làm sao để có thể tiếp tục ngoại tình với chị ( tôi vẫn quan niệm đó là sự trao đổi sinh lý do nhu cầu của chúng tôi chứ không hơn gì )??? Bạn thấy tôi phải làm sao đây ??? 



Danh sách câu trả lời (2)
avatar gioi 09/08/2013 09:19

Chào bạn

Qua tâm sự của bạn mình thấy bạn đã làm khổ vợ con rùi, rất ko nên bạn ạ. Bạn nên tìm nhiều cách để vợ chồng hòa hợp trong chuyện đó nhé:

Làm sao để vợ chồng không- lỗi nhịp


Tránh “đồng sàng dị mộng”

Dù chỉ phản bội trong suy nghĩ thôi cũng khiến bạn khó tìm được sự đồng điệu mỗi khi gần gũi, như nhớ người cũ hay tưởng tượng vụng trộm với mối quan hệ mới. Tất cả những điều ấy có hại cho chính bạn và gây nghi ngờ nơi bạn đời.

Mặc dù về lý thuyết, các nhà tâm lý vẫn thường khuyên bạn nên thổ lộ những lỗi lầm trong quá khứ, nhằm chứng tỏ tính trung thực, chân thành của mình, song trên thực tế, điều này chỉ mang đến hậu quả là sự thất vọng, ghen hờn ở người bạn đời mà thôi.

Bởi lẽ, khi yêuvà cả lúc quyết định chung sống, con người thường trở nên ích kỷ và nhỏnhen hơn. Ai cũng muốn người yêu trọn vẹn thuộc về mình, không chút vẩnđục, hoen ố - dù chỉ là quá khứ. Đặc biệt ở đàn ông, bản chất "thâu tómquyền lực" có thể luôn hiện hữu ngay cả trong chuyện gối chăn. Không ítngười tự cho mình quyền ưu tiên có nhiều mối quan hệ, tự do “đi lại”thế nhưng, khi cưới vợ lại muốn tìm người còn "nguyên vẹn".

 

Mục đích của "chuyện ấy"

Mỗi lúc "gần" nhau, bạn có bao giờ tính đến tính mục tiêu của chăn gối? Bạn chấp nhận lên giường vì tình yêu hay để thư giãn? Bạn có bao giờ chủ động khơi mào sự việc? Tất nhiên, chuyện thầm kín này chỉ có hai người quyết định và nó diễn tiến cũng như kết thúc như thế nào tuỳ thuộc vào sự đồng điệu của hai người. Như khi bạn muốn có con sẽ hoàn toàn khác lúc bạn vồ vập vì nhớ.

Sự tôn trọng lẫn nhau

Tôn trọng nhau trong cuộc sống và cả lúc giao hoan rất cần cho sự hòa hợp vợ chồng. Không nên coi đó là trách nhiệm phải phục tùng, và càng không phải là phần thưởng khi người kia ngoan ngoãn. Chuyện gối chăn cần được xem như một phần tất yếu của cuộc sống lứa đôi, bạn đến với nó hoàn toàn tự nguyện với tất cả hứng khởi và cùng bạn đời tìm kiếm hoan lạc ở mức cao nhất.

Sự công bằng

Chính nhu cầu sinh lý xuất phát từ những khát vọng được gần gũi và đưa hai người đến với nhau. Vì nếu sự chung đụng chỉ để thư giãn hay vì sức khỏe thì phòng ngủ và chuyện chăn gối chẳng khác nào khu giải trí phức hợp hay những bài tập thể lực hiện đại. Phải chắc rằng cả hai đều cùng có sự ham muốn và nhu cầu có nhau mỗi lúc gần gũi. 

Đặc biệt không phải chỉ có nam giới mới được quyền khơi gợi và nữ giới có trách nhiệm đáp ứng, mà cả hai đều có quyền như nhau. Nếu người vợ trao cho người chồng quyền "đạo diễn" thì nên coi đó là một bằng chứng của lòng tin, chứ hoàn toàn không phải là sự nhượng bộ hay khuất phục.

Sợ đợi chờ

Vấn đề cho và nhận cũng như thắng hay bại đều có một ý nghĩa rất lớn. Đừng bao giờ ích kỷ trong chăn gối, nếu bạn chưa nhận được “tín hiệu” từ phía kia thì phải biết chờ đợi.
 
Tuyệt đối không đơn phương tìm kiếm khoái cảm cho riêng mình cũng như chỉ biết đáp ứng nhu cầu một phía của đối tác, vì như vậy vô tình khiến bạn có khoảng cách với người bạn đời. Không ít trường hợp các cặp vợ chồng thường lỗi nhịp khi quan hệ, tức chỉ một người đến đích nhờ vào sự trợ giúp của người kia, và sau đó bỏ mặc "nạn nhân" trong sự hụt hẫng, nửa vời.

Tính chu kỳ và sự đều đặn

Bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, hai người cũng đều có thể tìm tới hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về giới tính và tâm lý vợ chồng thì việc ấn định một chu kỳ hay chọn thời điểm thích hợp và không gian lý tưởng sẽ cho bạn và đối tác dễ dàng đạt được hoan độ cao nhất. Đôi khi sự thưa thớt trong quan hệ có thể sẽ khiến cho các đối tác có nhiều cảm xúc hơn. Hãy tạo sự đều đặn và chu kỳ mỗi khi gần gũi như vài ngày trước lúc hành kinh hay vào giai đoạn rụng trứng... sẽ dễ dàng cho bạn và người bạn đời có được sự đồng điệu.


 Hãy lạc quan và hứng khởi

Tuyệt đối tránh sự mặc cảm hay do dự vì bất cứ nguyên nhân nào. Khi bắt đầu gần gũi bạn cần chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông" của mình và bạn đời cũng cần biết thụ hưởng để tăng thêm giá trị và lòng tin ở đối tượng. 

Nếu một trong hai người thiếu sự hấp dẫn thì nguy cơ thất bại rất khó tránh khỏi.

Hãy luôn coiphòng ngủ là nơi mà bạn cảm thấy tự tin và thực sự an tâm nhất. Nhiềutrường hợp sự khủng hoảng giới tính xuất phát từ những bất an về tinhthần. 

Do vậy, bạn hãy tin rằng mình hoàn toàn đủ khả năng và tìm cách chứngtỏ bạn yêu thương người ấy hết mực, cho dù đối tác không đủ khả năngđáp ứng nhu cầu sinh lý của bạn.

avatar trancongmin 09/08/2013 09:19

Chào bạn

Bạn nên hâm nóng tình cảm vợ chồng bạn đi bạn ạ, ko nên ngoại tình như thế, dần dần bạn sẽ đẩy gia đình ra xa đó.

Sau đây là những cách hâm nóng tình cảm vợ chồng:

Khi lập gia đình, mâu thuẫn luôn luôn là việc nhà ai làm? Người vợ đương nhiên bị “ép” làm (thiên chức mà). Rồi con cái ra đời, việc nhà càng nhiều hơn. Khả năng thích nghi và chịu đựng của con người có hạn và tình yêu, hạnh phúc, những rung động dần dần trở nên xa xôi…

Cách giải quyết:

1. Tình yêu: Yêu vợ của mình vô điều kiện. Phụ nữ thích lãng mạn thay vì nói: “Cô phải xem lại bản thân đi”. Hãy mua tặng vợ một món quà (đồ lót, mỹ phẩm, túi xách…). Mời vợ đi ăn, café tại một nơi lãng mạn, chỉ có 2 người. Nói yêu vợ thật nhiều… Vợ hãy nói cho anh biết anh còn điểm gì làm em chưa hài lòng.

2. Việc nhà: Thay vì về nhà muộn, nhậu nhẹt sau giờ làm, hoặc về đến nhà là làm việc tiếp hoặc xem tivi, chơi với con… Hãy ra chợ, xuống bếp cùng vợ. Món này nấu thế nào hả em? Bữa cơm gia đình ngập tiếng cười, món này bị cháy mất rồi, nhưng ăn cũng có vị ngon riêng. Các con yên tâm, mai bố mẹ sẽ mua sách nấu ăn về để thử lại…

3. Buổi tối: Thay vì lại xem tivi hoặc vào mạng. Hãy “Em dạy con học đi. Mai mình mặc gì, anh là quần áo cho em luôn nhé”.

4. Tâm sự: Thay vì nghĩ vợ mình ngu dốt, có biết gì đâu mà nói chuyện. Hãy tôn trọng và chia sẻ với vợ. Phụ nữ luôn muốn biết chồng mình làm gì, với ai, công việc như thế nào? Và cũng muốn chồng hỏi mình công việc của em dạo này thế nào?

5. Tiền bạc: Không gì làm phụ nữ khó chịu hơn là việc chồng có tiền riêng, chứ đừng nói hằng tháng phát lương cho vợ. Ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, mà người giàu, người nghèo thì street nặng. Đối với một người phụ nữ tôi sẽ yêu người đàn ông có 10 đồng, đưa cho tôi 9 đồng hơn là người đàn ông có 1.000 đồng đưa cho tôi 100 đồng.

6. Và điều cuối cùng quan trọng nhất người chồng phải có nghệ thuật kết hợp giữa cho và nhận. Luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho vợ con, nhưng trong lúc ôm vợ vào lòng hãy nhẹ nhàng với vợ: Anh thích em như thế này, anh thích em như thế kia… Sức mạnh của tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ, luôn thành công bất cứ biện pháp cứng rắn nào.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Mạnh Linh ĐI điều hòa kinh nguyệt có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này ko ?thank

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto sau khi qhtd co dung bcs ma bi tre kinh nguyen 1 tuan???

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Sự khác nhau giữa yêu và thích?

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Có phải mình đang yêu không ... hay vì một lý do nào khác???

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto QHTD sau kinh nguyệt đã sạch 3 ngày liệu có thai không?

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu em có bị sao ko ạ?

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Các tiền bối giúp em hàn gắn lại với ???????

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Củ Chuối Sau khi uống thuốc ngừa thai khẩn cấp

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Bạn gái mình muốn quan hệ với mình , cô ấy cho mình tất cả ,nhưng mình ko làm đươc mình rất lo , các bạn cho mình 1 lời khuyên đi ?

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Theo các Chị e,Nếu các chị em được chọn Trai nam? hay Bắc làm chồng?

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Các anh chị cho em hỏi em bị thế này là bị bệnh gì? có nguy hiểm không? và đến đâu để chữa?

Đăng lúc: 09:19 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Vì sao lại thất tình????

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Xuân Trọng Có phải là chuổi hạt ngọc dv ?

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Cho e hỏi, dạo này ở vùng kín e hay bị tiết ra dịch hơi loãng màu vàng nhạt, như thế có bị sao ko?

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Uk qhtd trước 1 ngày rụng trứng liệu có thai không bs trả lời giúp em

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Mình quen bạn gái lớn hơn mình 2t và cũng chính vì điều đó mà cô ấy mặc cảm mặc dù cô ấy cũng yêu mình , mình phãi làm sao đây ?

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Làm sao biết người nam mới quan hệ lần đầu

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto gấp----gấp Có phải quan hệ lần đầu,cái ấy của mình rất khó vào,chỉ mình với? bạn gái mình còn trinh phải ko?

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Tại HN, ai biết chụp ảnh cưới ở đâu vừa đẹp vừa kinh tế mách mình với?? thanks!

Đăng lúc: 09:08 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Bạn gái mình có bị làm sao không???

Đăng lúc: 08:40 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Rao vặt Siêu Vip