
Làm gì để chồng quên người yêu cũ
Mình và anh ấy quen biết nhau từ ngày học cấp 3, hồi đó anh ấy lại thích cô bạn thân của mình và mình lại là cầu nối cho 2 người, nhưng mối tình đó qua đi khi anh ấy vào sài gòn học và đã quen rồi yêu một người trong đó. Anh ấy cũng kể cho mình nghe về mối tình đó. Hai người họ đã hẹn thề bên nhau và cũng dự tính đến đám cưới khi cô gái ấy ra trường. Năm 2006 anh ấy ra trường và về Thanh hóa, thời gian đó mình va anh ấy lại có dịp gặp nhau nhiều hơn, dần dần mình đã yêu anh ấy trước. Trong lúc gia đình anh ấy không đồng ý người con gái trong Sài gòn kia, anh ấy cũng đã nói là yêu mình. Năm 2007 chúng mình yêu nhau, đến năm 2009 thì cưới và bây giờ đã có một đứa com trai gần 2 tuổi. Từ ngày cưới đến giờ chồng mình yêu mình không nhiều như ngày xưa nữa, anh ấy ít tâm sự với mình và cũng hay buồn. Mình kông biết có phải anh ấy vẫn còn nhớ người yêu ngày xưa hay không? Xin chuyên mục cho mình lời khuyên nên làm gì bây giơ, và làm gì để chồng mình không nhớ tới người đó nữa? Mình cảm ơn nhiều!

Bất kỳ 1 chuyện gì sảy ra đều có lý do. Từ trước đến giờ ai cũng lên án người thứ 3 nhưng chúng ta đã bao giờ thẳng thắn nhìn nhận sự viêc một cách công bằng chưa?
Tôi đã từng là người thứ nhất và cùng từng mất người yêu vì người thứ 3 là người yêu cũ.Lúc đó tôi cũng như bao phụ nữ khác, cũng cay đắng, lồng lộn... nhưng thời gian trôi qua, t dám nhìn thẳng vào sự việc và t nhận ra rằng a ta chưa bao giờ yêu tôi bằng con tim trọn vẹn. A ta đến với t khi vẫn còn nghĩ về người cũ, còn đau khổ vì người yêu cũ. T đã rút lui để họ được đến với nhau và dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự nhìn họ ở bên nhau t mới hiểu được a ta đã dành trọn vẹn trái tim cho người đó.
Trở lại chuyện của bạn, bạn đã bao giờ tin rằng chồng bạn yêu bạn bằng trọn con tim chưa? a ta đã bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn khi bên người vợ hiền và đứa con thiên thần của bạn chưa???
Người thứ 3 thật sự đáng lên án nhưng đôi khi chúng ta cũng nên cám ơn họ vì nhờ họ mà ta có thể thoát khỏi cs bất hạnh khi sống bên 1 người mà người đó không yêu mình hết lòng. Như t bây giờ, nếu ngày ấy ko có người thứ 3 thì tôi đã vướng vào cuộc hôn nhân ko hạnh phúc như bạn bây giờ..

Trước hết bạn phải thật sự bình tĩnh tìm hiểu xem chồng bạn có thật sự yêu thương bạn và gia đình không,nếu a ấy đến với người yêu cũ chỉ là còn chút tình xưa và long thương hại thì bạn nên bỏ qua.
Nhưng nếu a ấy thật sự yêu người yêu cũ,muốn sống bên cô ấy thì dù bạn có đau khổ,có níu kéo cũng không được đâu bạn a. Có thể a ấy sẽ không đủ can đảm để vứt bỏ bạn và con bạn nhưng bạn thử nghĩ xem nếu sống bên cạnh người chồng không còn yêu bạn,quan tâm và chăm sóc cho gia đình thì bạn có được hạnh phúc không?
Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem tại sao ngày xưa chồng bạn và người yêu cũ ko đến được với nhau chưa? Bạn đã tìm hiểu bao nhiêu năm sống với bạn, anh ấy đã quên người yêu cũ chưa? Và nếu thật sự suốt bao năm ở bên bạn và con bạn nhưng a ấy vẫn yêu cô ta, nhớ cô ta...thì mẹ con bạn chẳng thể giữ được a ấy...
Xin được gửi lời nhắn đến chồng bạn. Nếu a còn nghĩ đến gia đình, còn thấy muốn sống bên cạnh vợ con mình thì xin a hãy dừng lại đừng làm tổn thương cả 2 người phụ nữ ấy. Còn nếu tình yêu của anh dành cho người yêu cũ quá sâu nặng đến mức muốn ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy thì a hãy can đảm bước ra khỏi cuôc đời của vợ con a đển họ có thể sớm thoát khỏi a và có cuộc sống hạnh phúc hơn..

Chị à, chị đừng buồn nữa. Điều này không tốt cho chị và cũng không tốt cho con chị.
Bé chắc cũng hơn 2 tuổi rồi, lứa tuổi bắt đầu học hỏi, học nói, học ứng xử, học yêu thương... Bé có thể nhận biết ai yêu bé và cần bé. Chị đã chủ động nói chuyện với anh về vấn đề này chưa?
Nếu thật sự anh ấy còn nhớ người cũ và không chăm lo tới gia đình thì chị hãy thẳng thắn nói chuyện với anh...
Anh có muốn tổ ấm nhỏ bé anh và chị vun đắp trở thành một tổ lạnh không? Chị và anh đều có những mối quan hệ cá nhân, nhưng đừng để những mối quan hệ đó ảnh hưởng đời sống vợ chồng nhất là khi anh chị đã có cháu - minh chứng cho tình yêu hai người.
Hãy nói rằng chị và con rất vui và hạnh phúc khi nhìn anh chơi với con, chồng nói chuyện với vợ sau khi đi làm về, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng vui cười nói chuyện...
Em tin nếu anh ấy yêu chị, cần mái ấm gia đình thì anh sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, chị hãy rộng lượng cho anh ấy thời gian, nếu thời gian qua mà anh ấy không thay đổi và chị vẫn nghe đồn có tin không hay, hãy thử nhờ thêm sự giúp sức của gia đình chồng. Cả hai phương án trên mà không lay chuyển được anh thì chị nên làm điều mà chị nghĩ tới nhưng không dám làm.
Chị hãy sống vì con còn anh sống vì tình yêu ảo mộng của anh đi. Em dám chắc anh ta và người phụ nữ kia chẳng đi được đến đâu đâu. Nếu là người phụ nữ tốt cho dù bỏ chồng (không cần biết do vợ hay chồng họ) mà lại tìm tới người yêu cũ khi anh ta có một gia đình đầm ấm thì đều là người xấu hết.
Chúc chị lấy lại được hạnh phúc của mình..