
Làm ơn chỉ cách cứu vợ sắp cưới của tôi ra khỏi sự mê muội?
Thành thật mà nói,tôi biết chính quyền cũng không "mặn mà" và "Cảm tình" gì lắm với công giáo,nhưng họ không nói xấu công giáo,hay liệt kê công giáo vào "bàng môn tả đạo",mà vẫn cho phép tự do tín ngưỡng và công nhận hợp pháp.Những mâu thẫu trong lịch sử giữa công giáo và chính quyền hãy cho qua đi,cùng nhau xây dựng và hàn gắn vết thương để giúp cho giáo dân và nhân dân cùng phát triển ấm no,hạnh phúc,tốt đời,đẹp đạo,hướng đến lòng vị tha,chân thiện mỹ.tại sao các Cha lại không nhận ra điều đó?mà cứ kích động,lôi kéo....để rồi họ bị bắt,bị tù tội,gia đình tan nát hạnh phúc chỉ vì họ tin Chúa,đặc biệt tin Cha?Tôi biết tôi chắc chắn vào Đạo để được cưới vợ,nhưng sau này tôi sẽ không cho phép con tôi theo Đạo.Nó như 1 tấm giấy trắng,thơ ngây vô tội,nên với nghĩa vụ là 1 người cha(trong gia đình) tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ cha xứ,kể cả giáo hoàng viết vào tấm giấy trắng đó những thù hằn,nói xấu chính quyền....Tôi sẽ không bao giờ để con tôi trở thành 1 "tín đồ mê muội" để mặc cho Cha xứ sai khiến.người yêu của tôi bây giờ bị mê muội bởi lòng tin mù quáng vào Đạo,tôi khuyên mãi ,phân tích mãi mà không nghe,đã vậy còn nói tôi "không hiểu",không được xúc phạm đến tôn giáo và Cha.xin hãy cho tôi lời khuyên.!!!!!!!

Tôi không theo một tôn giáo nào cả, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng tín ngưỡng của mỗi con người. Dù là đạo gì thì tôi tin nó cũng hướng cho chúng ta đi theo lối sống đạo đức tốt đẹp. Có chăng sự sai sót là ở những người truyền bá. Họ đã cố gắng dùng những lời lẽ của thiên chúa để bóp méo, để hướng người ta làm theo những lời sai trái của họ, và điều đó sẽ khiến cho con ngưòi bị mê muội. Như vậy vấn đề ở đây là do ngưòi truyền bá, đừng truyền bá lệch lạc đi những tôn chỉ đạo đức tốt đẹp của thiên chúa. Hãy hướng con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sẽ có những người chỉ trích về Công Giáo, nhưng theo tôi là họ hiểu lầm từ một số cá biệt trong một tập thể con người mà thôi. Vì thế, những người lãnh đạo bên Công Giáo hãy làm thế nào để mọi người có thể hiểu và tôn trọng các bạn nhé. Dù nói gì, chống đối chính quyền là sai trái đo các bạn!

Mình cũng là một người đạo thiên chúa . Nhưng mình khác mọi người cùng đạo ở chỗ " đạo ở trong tâm " tuy mình ít đi nhà thờ nhưng mỗi lần mình đến nhà thờ thì thấy cũng có cái hay , chủ yêu cha xứ giảng về con người - hướng người ta đến cái thiện . Còn những lời bạn kể về cha xứ khu bạn thì cho mình ý kiến như vầy : ở đâu cũng vậy , cũng có người tốt kẻ xấu ( bạn ko nên vơ đũa cả nắm được ) . Chính bản thân mình còn thấy những hình ảnh phản cảm của các cha xứ , hay người tu hành khác nhưng mình ko như bạn , ko vơ đũa cả nắm như bạn . Có lẽ cha xứ bạn nói vì quá bức xúc điều gì nên nói những lời như vậy . Thằng giết người đôi khi còn được khoan hồng vì động cơ giết người nữa cơ mà huống chi đây chỉ là 1 câu nói . bạn thử tìm hiểu nguyên nhân phát ra những lời đó của ông cha xứ rồi kết tội ông cũng chưa muộn mà.

Tôn giáo và một vấn đề hết sức tế nhị, và bất kỳ một tôn giáo nào cũng cần được tôn trọng. Những ai đã vào bàn vấn đề này thì nên có cái nhìn khách quan.
Bản thân mình không theo đạo Thiên Chúa. Nhưng hàng xóm quanh nhà mình thì 70% là Giáo dân, mình cũng đã theo đứa bạn thân vào nhà nhờ nghe Cha giảng đạo, đi cùng bạn nam có, đi cùng bạn nữ cũng có. Nói chung mình thấy các Cha xứ ở chỗ mình đều giảng những lời hay lẽ đẹp, giảng về lòng yêu thương, kính trọng con người, chứ không hề có những lời lẽ "chợ búa" như bạn nói trên. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, người cũng có người tốt người xấu, có thể ông Cha ở nhà thờ mà bạn nghe đó nằm trong số ít những cái không đẹp.
Duy nhất điều mình không thích trong đạo Thiên Chúa là: Cha giảng đạo luôn hướng con người đến cái cao xa, nhiều khi không tưởng. Quá tin tưởng vào Chúa, tin Chúa, nếu là người ngoại đạo nghe sẽ không thích, vì nó thần thánh hóa quá. Làm con người tôn sùng một cái thái quá, dẫn đến quá tin, rồi làm theo mà không suy xét khách quan, tốt xấu.
Vấn đề của bạn, 2 người thực sự yêu nhau mới là gốc rễ. Vấn đề khác tôn giáo cũng có thể là nguyên nhân của những tranh cãi, đối nội đối ngoại sau này. Nếu bạn có thể thỏa thuận với bạn gái về việc bạn sẽ học Kinh Thánh để đc kết hôn (Theo mình biết thì đó là bắt buộc ở bên Công giáo), còn sau đó theo Đạo mãi mãi hay không là quyền của bạn, vấn đề con cái cũng nên thỏa thuận trước sẽ cho con theo Đạo nào. Tất cả nên thẳng thắn đối diện và trao đổi, tránh rắc rối sau này.
Chúc bạn vui,

Nói về mây thằng cha xứ thì bậy bạ hết sức, hơi sức đâu mà phân tích dài thế. mình nghĩ bạn nên dành tình yêu cho vợ là tốt nhất, và hãy thương yêu cô ây thật nhiều và đừng cho co ấy có thời gian rãnh để đi nhà thờ nửa.
Thú thật là mình đang yêu cô nàng "Cao gióng" mệt lắm cơ, Vẽ tôi học đạo tôi nói không, cưới thì cưới, không thì chia tay, giờ bảo chỉ cần vào nhà thờ làm phép giao, rồi đạo ai người đó giữ, tôi đang lưởng lự đây nè.

Đạo là của người ta, theo hay không, tổ chức và giảng đạo thế nào là của người ta, Ông bạn đừng nên phán xét, Ông bạn có theo đạo đâu mà mong chờ hay có quyền phán xét tôn giáo của người ta.
cái việc ông ghi âm lại chính là để có bằng chứng để phân tích với người yêu, cần thì gỡ băng, làm bản hand down phân tích khách quan cho rõ.
Chia xẻ cả cảm giác định tính với người yêu. cho cô ấy có cơ hội thuyết phục lại mình chứ.
Hãy nhớ, pháp luật là chuẩn mực đạo đức của xã hội, nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật hay tiềm tàng nguy cơ vi phạm pháp luật thì trách nhiệm của ông là thông tin cho cơ quan bảo vệ pháp luật. Còn nặc danh cũng là 1 ý không tồi đâu.
Ông đang có 1 tình địch nặng ký đấy, chúc ông sớm chiến thắng để có 100% trái tim người ông yêu.
@Buiha_83: tôi nghĩ trong cuộc sống ông cũng là người thẳng thắn và logic thiên về ý trí. không biết có đúng không.