
Làm sao để anh quay về với em???
Tôi và anh quen biết nhau cũng đã được 4 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian ấy,có thể cũng có cãi vã, giận hờn...nhưng bao giờ 2 đứa cũng tha thứ và lại tiếp tục tình cảm với nhau. Anh là công an,còn trẻ và vững lập trường. Còn tôi chỉ là 1 con nhóc,suốt ngày hết làm việc này không được thì lại phải tìm việc khác. Anh hơn tôi 4 tuổi,nên có thể nói tôi coi anh như 1 chỗ dưa vững chắc về tinh thần và tình yêu.
Tương lai anh sáng lạng còn tương lai tôi thì mịt mù. Anh vẫn thừong khuyên tôi đừng lo lắng quá,đã có anh rồi,a sẽ sẻ chia những lo toan của tôi. Tương lai tôi mịt mù không phải vì tôi muốn thế,mà là do gia đình tôi. Gia đình tôi có giấy tờ bảo lãnh định cư đi nước ngoài và cũng đã đợi chờ 10 năm mà vẫn chưa giải quyết xong. Rất nhiều người khuyên tôi nên nhìn lại,đừng chờ đợi vô vọng mà mất đi tương lai. A cũng là 1 trong số đó ...và tôi nghe lời anh.
Tôi đi tìm việc làm và bắt đầu học lại. Và trong môi trường làm việc,tôi đã làm quen đc 1 người khác... trong 1 lần đi chơi với nhóm bạn, tôi say và người đó đưa tôi về. à trong cơn say tôi cũng không nhớ rõ mình đã lảm việc gì... Nhưng thật sự nhục nhã lắm... Tôi làm chuyện mà cả đời không nghĩ ra là sẽ như vậy... Ngay sau đó người kia noi yêu tôi và không muốn mất tôi... Tôi nhục nhã,đau đớn ... nhiều lần muốn nói ra nhưng không sao nói được.
Rồi bỗng 1 ngày a biết ... tôi không biết bằng cách nào nhưng a biết hết. Lúc này a coi tôi chẳng khác gì 1 đứa làm gái ngoài đường. Tôi đau,hối hận,nhục nhã. Tôi van xin a tha thứ nhưng a nhất định không. Tôi làm mọi cách thậm chứ còn nghĩ đến cái chết. Tôi biết tôi cần a và yêu a đến mức nào. Tôi phải làm sao đây? A không tha thứ cho tôi cũng được nhưng chỉ cần a cho tôi cơ hội,tôi sẽ cho a thấy tôi yêu a thế nào.. Tôi chỉ cần vậy thôi.
Làm sao để anh quay về với em?

_____♥♥♥______♥♥♥_____ ___♥♥_____♥.♥____♥♥____ ___♥♥______♥____♥♥_____ ____♥♥____HD___♥♥______ ______♥♥______♥♥_______ ________♥♥_♥♥__________ __________♥____________ Chúc Mọi Người thành công trong cuộc sống và hãy quay về với nhau nhé

líu kéo? bạn la anh ta bạn có thể tha thứ không? bạn đã có câu trả lời! điều bạn cần làm là hãy sống tốt vô tư hồn nhiên như bản chất con người bạn đừng có cố quyên anh ta vi càng cố quyên bạn sẽ đau khổ hãy dữ cho mình HP bạn a` hãy tiếp tuc sống bạn nhé tình yêu sẽ lại chở về với bạn thôi bạn a`

Bạn buiha_83 thân, Có những điều mình thật sự chưa nói hết. Cũng chẳng phải mình không nói đựoc nhưng nếu để diễn đạt bằng mặt chữ thì khó mà có thể hiểu hết được. Mình cũng biết khi người đàn ông ra đi thì khó có thể níu lại... Nhưng có lẽ mình cũng vẫn phải cố gắng. Cám ơn bạn nhé!

Mình thì mình chỉ nói vài từ thôi , nghe có vẻ hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật:
Bạn cần quên đi và chấp nhận điều đó vì đàn ông đã ra đi (nhất là khi chưa ràng buộc) thì khó mà quay về lắm - nếu có quay về thì đó chỉ là những lúc "nhớ" và rồi sẽ lại ra đi - phần lớn là như vậy
Chúc bạn tìm được hạnh phúc của riêng mình

Cám ơn bạn JACKLENON rất nhiều. Thật sự cảm giác của tôi bây giờ khó tả lắm. Nhung thật sự tôi vẫn đang cố gắng như lời bạn nói. Mong rằng những gì tôi cố gắng sẽ được như mong đợi.