Câu hỏi

22/11/2013 23:43
Làm sao để giữ được hạnh phúc gia đình
Tôi và anh kết hôn vừa được 8 tháng và chúng tôi đang chuẩn bị chào đón con yêu đầu lòng ra đời. Tôi biết anh rất yêu thương mẹ con tôi, bằng chứng là anh không để tôi làm việc gì có thể gây hại cho sức khoẻ của tôi và con. Nhưng điều làm tôi phiền lòng nhất là anh luôn say xỉn, và mỗi lần say như thế anh lại lôi những chuyện từ rất lâu và của một người nào đó làm phiền anh ra và kiếm chuyện chửi bới, đay nghiến tôi. Đã thế mỗi lần như vậy anh lại gọi điện thoại cho những người bạn gái cũ của anh trước kia. Tôi biết anh không phải là hạn người muốn tìm của lạ bên ngoài, nhưng những điều anh làm lại gây cho tôi cảm giác lòng tự trọng của mình bị đánh mất, và tôi nhận thấy mình đang dần mất tin tưởng và anh, mà thâm tâm tôi thì không muốn điều đó tý nào. Và tôi cũng biết rằng trong thời gian mang thai nếu tôi thường đau buồn như vậy có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của con tôi sau này nhưng tôi không biết phải làm sao, ngoài trừ khóc mỗi khi sự việc xảy ra.
Tôi phải làm sao để khuyên can anh đừng say xỉn nữa, phải làm sao mới giữ được hạnh phúc gia đình? Mong giúp tôi với, bởi tôi không muốn con tôi sau này ra đời lại phải sống trong một môi trường như thế, tôi không muốn vợ chông tôi luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu để rồi dẫn tới những kết cuộc không đáng có.
bigbeg
22/11/2013 23:43
ahchicoem
22/11/2013 23:43
Tôi phải làm sao để khuyên can anh đừng say xỉn nữa, phải làm sao mới giữ được hạnh phúc gia đình? Mong giúp tôi với, bởi tôi không muốn con tôi sau này ra đời lại phải sống trong một môi trường như thế, tôi không muốn vợ chông tôi luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu để rồi dẫn tới những kết cuộc không đáng có.
Danh sách câu trả lời (2)

Chào bạn!
Trước hết tôi xin chia sẻ, thông cảm với tình hình của bạn hiện nay.
Mình muốn biết chồng bạn thường xuyên say xỉn là vì đâu không? Anh ấy uống với bạn bè hay đồng nghiệp?
Bạn nên dành những lời khuyên chân thành cho anh ấy, nhưng bạn lưu ý không nên nói với anh ấy khi anh ấy đã có hơi men trong người. Bạn cũng nên dành nhiều thời gian để quan tâm nhiều hơn đến anh ấy.
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Trước hết tôi xin chia sẻ, thông cảm với tình hình của bạn hiện nay.
Mình muốn biết chồng bạn thường xuyên say xỉn là vì đâu không? Anh ấy uống với bạn bè hay đồng nghiệp?
Bạn nên dành những lời khuyên chân thành cho anh ấy, nhưng bạn lưu ý không nên nói với anh ấy khi anh ấy đã có hơi men trong người. Bạn cũng nên dành nhiều thời gian để quan tâm nhiều hơn đến anh ấy.
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.


Bạn thân mến,
Câu cuối của là thư bạn có thể cũng chính là câu trả lời cho bạn đó mà: Vì sao bạn lại phải quá khổ sở và cãi vã với chồng về những chuyện mà bạn đã biết là “chuyện không đâu”? Bạn có thể làm được những gì để giải quyết chuyện này?
Điều quan trọng đầu tiên và cấp bách bạn cần làm ngay là với chính mình: Bạn đã biết đó là những chuyện không đáng, bạn đã biết anh ấy rất thương yêu và chăm sóc bạn, vậy thì bạn hãy lấy đó làm nguồn động viên tinh thần của mình, tìm ở đó sức mạnh để tạm thời bỏ qua mọi chuyện và giữ cho mình một tâm trạng bình ổn. Thực ra, trong nhiều vấn đề của cuộc sống, Mình nhận thấy cách thay đổi sự việc tốt hơn cả trước tiên bao giờ cũng là thay đổi chính mình.
Mình có thể nói với bạn điều này một cách chân thật, hình như mỗi người đàn ông, khi uống rượu say đều có một cách cư xử nào đó lặp đi lặp lại. Điều đó phần nào chứng tỏ rằng họ có những chuyện vướng lại trong tình cảm, suy nghĩ và bình thường họ có thề kiềm chế, nhưng khi say thì nó lại tự phát mà bộc lộ ra ngoài. Bạn hãy quan sát và lắng nghe những câu chuyện của anh ấy, để rồi tìm lúc nào anh ấy tỉnh táo, vui vẻ nhất, mang ra giải quyết một lần cho ổn thỏa. Ngay cả chuyện với những cô bạn gái cũ của anh ấy, hãy hỏi anh ấy xem anh ấy hành động như vậy với mục đích gì, liệu anh ấy có hiểu được sự tổn thương của bạn, liệu anh ấy có tìm được sự tôn trọng của chính những người bạn gái kia.
Mình tin là nếu bạn thẳng thắn trò chuyện và giải quyết vấn đề khi anh ấy không say thì dần dần anh ấy sẽ hiểu ra và bỏ được tật xấu của mình, vì anh ấy thương yêu và lo lắng cho sức khỏe của bạn với con mà.
Chúc bạn giữ vững tinh thần của mình và cười tươi cho con ra đời được rạng rỡ.
Thân mến
Câu cuối của là thư bạn có thể cũng chính là câu trả lời cho bạn đó mà: Vì sao bạn lại phải quá khổ sở và cãi vã với chồng về những chuyện mà bạn đã biết là “chuyện không đâu”? Bạn có thể làm được những gì để giải quyết chuyện này?
Điều quan trọng đầu tiên và cấp bách bạn cần làm ngay là với chính mình: Bạn đã biết đó là những chuyện không đáng, bạn đã biết anh ấy rất thương yêu và chăm sóc bạn, vậy thì bạn hãy lấy đó làm nguồn động viên tinh thần của mình, tìm ở đó sức mạnh để tạm thời bỏ qua mọi chuyện và giữ cho mình một tâm trạng bình ổn. Thực ra, trong nhiều vấn đề của cuộc sống, Mình nhận thấy cách thay đổi sự việc tốt hơn cả trước tiên bao giờ cũng là thay đổi chính mình.
Mình có thể nói với bạn điều này một cách chân thật, hình như mỗi người đàn ông, khi uống rượu say đều có một cách cư xử nào đó lặp đi lặp lại. Điều đó phần nào chứng tỏ rằng họ có những chuyện vướng lại trong tình cảm, suy nghĩ và bình thường họ có thề kiềm chế, nhưng khi say thì nó lại tự phát mà bộc lộ ra ngoài. Bạn hãy quan sát và lắng nghe những câu chuyện của anh ấy, để rồi tìm lúc nào anh ấy tỉnh táo, vui vẻ nhất, mang ra giải quyết một lần cho ổn thỏa. Ngay cả chuyện với những cô bạn gái cũ của anh ấy, hãy hỏi anh ấy xem anh ấy hành động như vậy với mục đích gì, liệu anh ấy có hiểu được sự tổn thương của bạn, liệu anh ấy có tìm được sự tôn trọng của chính những người bạn gái kia.
Mình tin là nếu bạn thẳng thắn trò chuyện và giải quyết vấn đề khi anh ấy không say thì dần dần anh ấy sẽ hiểu ra và bỏ được tật xấu của mình, vì anh ấy thương yêu và lo lắng cho sức khỏe của bạn với con mà.
Chúc bạn giữ vững tinh thần của mình và cười tươi cho con ra đời được rạng rỡ.
Thân mến
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip