Câu hỏi

25/05/2013 09:55
LÀM SAO MÀ LÀM CHO NGƯỜI YÊU ĐAU KHỔ ĐẾN CHẾT ĐƯỢC NHỈ !!!!!
TÌM MÃI KO RA CÁCH TRẢ THÙ NGƯỜI YÊU MÚN CHO NGƯỜI YÊU CHẾT MỘT CÁCH THÊ THẢM HOẶC ĐAU KHỔ ĐẾN TẬN CÙNG NHƯNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC VÌ QUÁ YÊU NGƯỜI ĐÓ, MUỐN CHO NGƯỜI ẤY HỐI HẬN VÌ ĐÃ BỎ MÌNH. NHIỀU LÚC UỐNG SAY CHỈ MÚN KIẾM CON PHỚ CHÉM CHO NGƯỜI YÊU MẤY PHÁT CHO ĐỠ TỨC VÌ ĐÃ PHỤ BẠC MÌNH NHƯNG LẠI KO LÀM ĐƯỢC, CÓ CÁCH NÀO TRẢ THÙ MÀ KO PHẢI ĐỔ MÁU MÀ VẪN LÀM NGƯỜI YÊU ĐAU KHỔ NHƯ BỊ TRĂM NGÀN NHÁT CHÉM KO????
honghiquan
25/05/2013 09:55
Ngoc
25/05/2013 09:55
diepx
25/05/2013 09:55
chipchip
25/05/2013 09:55
chicken
25/05/2013 09:55
Danh sách câu trả lời (17)

Bạn là kon trai sao lại có thể nhỏ nhen như vậy nhỉ?Mình cũng không biết lý do 2 bạn chia tay nhau là gì nhưng ắt hẳn phải có lý do dù chính đáng hay không.Cũng có rất ít cặp nên vợ chồng từ mối tình đầu.Bạn chia tay cũng chẳng sao vì bạn hay nghĩ rằng người yêu bạn tìm được một người khác tốt hơn bạn(vì chẳng ai là hoản hảo cả) và bạn có thể tìm được một cô gái khác còn hơn thì sao.Nếu trong cơn say bạn lỡ xin người yêu tí huyết thì sẽ bị pháp luật trừng trị => khổ cả 2 vì 1 đi tù 1 hoảng loạn về tinh thần.Nếu bạn muốn làm cho người yêu đau khổ còn hơn ngàn nhát chém thì chẳng lẽ đến lúc nào đó bạn nhận ra được lý do hai người chia tay đến lúc đấy hối hận cũng đã muộn.Rồi bạn không nghĩ rằng mình là người vị kỉ và sẽ luôn sống trong sự ân hận và người yêu cũ của bạn nữa.Cũng có lẽ vì phần nào am hiểu tính cách cũng như suy nghĩ của bạn mà người yêu bạn chia tay.Còn có một khả năng là người yêu bạn thử thách bạn tí chút thôi.Hãy suy nghĩ kĩ về điều này.Dù hai người không còn yêu nhau thi cũng vẫn còn là bạn phải không!

em thích cái cách của bác meomeomeo áh
tuyệt lắm !!!
tuyệt lắm !!!

thật sự muốn chia sẻ với bạn nỗi bùn lúc này.. trả thù người mình yêu, tớ nghĩ chẳng làm được đâu.. hãy chúc phúc cho họ bạn ạ. bít là nói dễ, còn làm không dược..nhưng cung nên thử và cố gắng...hì

ô em cũng đã từng định mang dao chém cho nóa vài fat' cho hả giận đêi',nhưng mà cái thằng em lỡ iêu nó khốn nạn lắm nên em mới mún chém,đùa chứ chém nó mà ko phải đi bóc lịch thì nó chết với em lâu roài,em có máu bạo lực mà,keke,nhưng mà thôi kệ xác nó bác ạ,nó đã ko iêu mình nữa thì thoai,thiếu gì người đâu,bác phải cố kiếm 1 chị mới thật là pro` vào cho con kia nó bít mùi,hehe ![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)

Tui là con trai nè! bạn cứ theo cách này của nhỏ bạn gái tui là bảo đảm thằng đó cũng giống như tui muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong nữa nè!! Huhuhu....hu..hic...
Tui cua nhỏ đó đến khi tôi không thể sống thiếu được thì nhỏ đó im hơi lặng tiếng... lâu lâu nt mét hết người này rồi người khác là tại tôi tất cả...
..... thôi đi bạn tự tìm cách nào đó đi. mà nè đừng mạnh tay quá tội nghiệp người ta nha! tui thì sui xeo rùi bạn ơi..hic hic hic
minh o HAu Giang.
e-mail ne: boy24_hg@yahoo.com.vn
Tui cua nhỏ đó đến khi tôi không thể sống thiếu được thì nhỏ đó im hơi lặng tiếng... lâu lâu nt mét hết người này rồi người khác là tại tôi tất cả...
..... thôi đi bạn tự tìm cách nào đó đi. mà nè đừng mạnh tay quá tội nghiệp người ta nha! tui thì sui xeo rùi bạn ơi..hic hic hic
minh o HAu Giang.
e-mail ne: boy24_hg@yahoo.com.vn
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Giáo dục giới tính
Rao vặt Siêu Vip