Câu hỏi

25/05/2013 08:23
Làm thế nào để giữ người ấy thuộc về mình
Hai đứa tui yêu nhau đã được 2 năm, cuộc sống của 2 đứa giống như những cặp vợ chồng đã lập gia đình vậy. Hai đứa tui đã gặp nhau tại Nhật vì 2 đứa tui cùng nhau đi hợp tác lao động, tui qua trước cô ấy 1 năm, 2 đứa yêu nhau lắm phải nói tình yêu của 2 đứa tui thật đẹp, lúc nào củng có nhau, những lúc cô ấy bệnh tôi chăm sóc từng miếng ăn muỗng cháo, những lúc cô ấy cô đơn tôi bất chấp mưa to gió lớn chạy xe qua nhà để cùng cô ấy ăn cơm xua tan đi nổi cô đơn, 2 năm chúng tôi yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui mà chúng tôi đã có ,không có giấy mực nào kể hết cho được. Rồi tôi đến ngày kết thúc hợp đồng phải về trước cô ấy 1 năm những ngày gần về nước 2 đứa tui không có đêm nào ngon giấc cả, buổi sáng chúng tôi đi làm thì vui vẻ lắm nhưng khi đêm xuống 2 đứa tui chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi, về đến VN 2 đứa củng thường liên lạc mỗi khi cô ấy gọi điện thoại về cho tui nghe cô ấy khóc vì nhớ tui mà trong lòng tui khó chịu và đau lắm cái cảm giác đó thật khó mà diễn tả cho hết được, nhưng rồi đến một ngày cô ấy gọi điện thoại về đòi chia tay với tui chỉ vì một lý do tui tuổi Dần còn cô ấy tuổi Sửu 2 đứa không hợp tuổi nếu cô ấy lấy tui thì cô ấy sẽ chết vì tui mạng lớn hơn mạng của cô ấy nên ba mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy tiếp tục đến với tui
Ngày xưa chị 3 của cô ấy cũng được ba mẹ cô ấy coi tuổi, anh 3 và chị 3 cô ấy không hạp tuổi nên ba mẹ cô ấy củng cấm cản giống như chúng tôi bây giờ vậy nhưng vì thấy 2 người yêu nhau quá nên ba mẹ cô ấy cũng đồng ý chấp nhận cho 2 người làm đám cưới với nhau nhưng khi chị 3 cô ấy sinh con đầu lòng thì anh 3 cô ấy sinh bệnh rối chết vì thế từ đó ba mẹ cô ấy rất tin tưởng vào cuốn sách coi tuổi của ba mẹ cô ấy coi . Đến 2 đứa tui ba mẹ cô ấy coi thì trường hợp của 2 đứa tui cũng giống như anh chị 3 của cô ấy ngáy xưa nên ba mẹ cô ấy quyết lòng không cho 2 đứa tui dến với nhau nữa. Cô ấy vì sợ ba mẹ cô ấy suy nghĩ nhiều về chuyện của 2 đứa tui rối sinh bệnh nên cô ấy quyết định chia tay với tui không muốn trở thành đứa con bất hiếu với cha mẹ và không muốn cùng tui thuyết phục ba mẹ cô ấy để cho 2 đứa được như xưa, tui biết là cô ấy yêu tui thật lòng không muốn chuyện này xảy ra, cô ấy đã gọi ba mẹ của tui là ba mẹ rồi cả nhà tui ai cũng thương yêu cô ấy hết. Chính vì vậy tui không muốn chuyện này xảy ra nên tui đã quyết định tự mình thuyết phục ba mẹ cô ấy mà không cần sự tham gia của cô ấy, tui đã gọi điện nhiều lần để thuyết phục ba mẹ cô ấy nhưng ba mẹ cô ấy nói đã quyết lòng không chấp nhận tui đến với cô ấy. Bây giờ cô ấy đã về VN rồi nhưng tui biết trong lòng co ấy vẫn có hình bóng của tui, ngày cô ấy về VN tui có ra sân bay đón tui tặng cô ấy đóa hồng ngay khi cô ấy vừa bước ra lúc đó cô ấy ôm lấy tui thật chặt trong lúc đó tui hạnh phúc và ấm áp lắm nhưng trong lúc ấm áp đó tui lại lo lắng và trong đấu tui lại hiện ra câu hỏi " bây giờ em đã về với gia đình em rồi anh phải làm sao và làm cách nào để thuyết phục ba mẹ em để em thuộc về anh mãi mãi vì em ở xa quá em ở vĩnh long còn anh thì o TP.HCM " . Các bác ơi, các bác thử nói và cho em lời khuyên xem bây giờ điều quan trọng nhất em phải làm gì? Em rất cần những lời khuyên từ các bác trong lúc này em cô đơn và tuổi thân lắm. Em mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất từ các bác. Xin cảm ơn
hocon
25/05/2013 08:23
Ngày xưa chị 3 của cô ấy cũng được ba mẹ cô ấy coi tuổi, anh 3 và chị 3 cô ấy không hạp tuổi nên ba mẹ cô ấy củng cấm cản giống như chúng tôi bây giờ vậy nhưng vì thấy 2 người yêu nhau quá nên ba mẹ cô ấy cũng đồng ý chấp nhận cho 2 người làm đám cưới với nhau nhưng khi chị 3 cô ấy sinh con đầu lòng thì anh 3 cô ấy sinh bệnh rối chết vì thế từ đó ba mẹ cô ấy rất tin tưởng vào cuốn sách coi tuổi của ba mẹ cô ấy coi . Đến 2 đứa tui ba mẹ cô ấy coi thì trường hợp của 2 đứa tui cũng giống như anh chị 3 của cô ấy ngáy xưa nên ba mẹ cô ấy quyết lòng không cho 2 đứa tui dến với nhau nữa. Cô ấy vì sợ ba mẹ cô ấy suy nghĩ nhiều về chuyện của 2 đứa tui rối sinh bệnh nên cô ấy quyết định chia tay với tui không muốn trở thành đứa con bất hiếu với cha mẹ và không muốn cùng tui thuyết phục ba mẹ cô ấy để cho 2 đứa được như xưa, tui biết là cô ấy yêu tui thật lòng không muốn chuyện này xảy ra, cô ấy đã gọi ba mẹ của tui là ba mẹ rồi cả nhà tui ai cũng thương yêu cô ấy hết. Chính vì vậy tui không muốn chuyện này xảy ra nên tui đã quyết định tự mình thuyết phục ba mẹ cô ấy mà không cần sự tham gia của cô ấy, tui đã gọi điện nhiều lần để thuyết phục ba mẹ cô ấy nhưng ba mẹ cô ấy nói đã quyết lòng không chấp nhận tui đến với cô ấy. Bây giờ cô ấy đã về VN rồi nhưng tui biết trong lòng co ấy vẫn có hình bóng của tui, ngày cô ấy về VN tui có ra sân bay đón tui tặng cô ấy đóa hồng ngay khi cô ấy vừa bước ra lúc đó cô ấy ôm lấy tui thật chặt trong lúc đó tui hạnh phúc và ấm áp lắm nhưng trong lúc ấm áp đó tui lại lo lắng và trong đấu tui lại hiện ra câu hỏi " bây giờ em đã về với gia đình em rồi anh phải làm sao và làm cách nào để thuyết phục ba mẹ em để em thuộc về anh mãi mãi vì em ở xa quá em ở vĩnh long còn anh thì o TP.HCM " . Các bác ơi, các bác thử nói và cho em lời khuyên xem bây giờ điều quan trọng nhất em phải làm gì? Em rất cần những lời khuyên từ các bác trong lúc này em cô đơn và tuổi thân lắm. Em mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất từ các bác. Xin cảm ơn
Danh sách câu trả lời (1)

THEO E THI A NEN BINH TINH LAI DI CHUYEN JI CUNG TU TU CUNG CO CACH JAI WUYET MA .CO CAU NEU A VA CHI AY YEU NHAU CHAN THANH VA A DOI XU VOI CHI AY CUNG JA DINH TR'C SAU NHU 1 THI DEN MOT NGAY BA ME CUA CHI AY CUNG DONG Y THUI .A THU DANH 1NAM DE THUYET PHUC BA ,ME CHI AY DI NEU NHU KO DC THI A HAY BAT COC CHI AY DI ....NHUNG MA LA DOA THUI NHA A DUNG LAM THIET DO NHA ,VA CHUNG MINH CHO BA ,ME CHI AY LA HAI A CHI KO JONG NHU HOAN CANH CUA A CHI 3 CUA CHI AY DE HO CO CACH NHIN KHACH QUAN HON CHUC A THANH CONG NHE!VA KHJ NEO CO TIN ZDUI HNO BAO CHO E BIT DO NHA PJJ GOOG LUCK TO YOU ![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip