
Làm thế nào để người mình yêu hết hận mình và quay trở lại với mình ???
Mình đã từng yêu một người nhưng do mình không tổt đã làm người ấy buồn và kết quả la "chia tay " 7 tháng trôi qua mình nhớ là mình không có làm gì nhưng thời gian cứ trôi qua mà tinh yêu của mình dành cho người ấy vẫn không thay đổi nhưng không hiểu vì sao mà người ấy lại hoàn toàn ngược lại người ấy đã hận mình ,bây giờ tuy học chung lớp nhưng 2 người như không quen biết không nói chuyện .chắc có lẽ lỗi do mình nhưng mình hỏi cô ấy không trả lời. Mình rất muốn qua nói chuyện với người ấy nhưng mình không dám nhìn ánh mắt người ấy nhìn là mình cảm thấy lạnh cả người. câu truyện dài lắm mình tóm tắt vậy thôi. mọi ngươig hãy giúp mình với !!!

Hãy tôn trọng cảm nhận và quyết định của cô ấy .
Nhưng hãy nói với cô ấy là nếu không là người yêu của nhau thì hãy là bạn tốt của nhau , hãy để bạn giúp đỡ khi cô ấy cần để bù đắp những nổi buồn phiền bạn đã gây ra cho cô ấy .