
Làm thế nào để quên mối tình đầu khi trong lòng còn rất nhớ về người đó?

Tình yêu đầu nếu 2 người yêu nhau thực sự thì rất khó quên và thậm chí là không thể quên được. Tôi cũng đã để mất đi tình yêu đó và bây giờ....tôi không thể quên người ấy được. Tôi ở trong hoàn cảnh giổng bạn nên tôi cũng thấu hiểu tâm trạng của bạn. Mọi người cho bạn câu trả lời như vậy nhưng theo tôi, tình yêu đầu đời khó có thể quên được, hãy như tôi, hãy đễ thời gian quyết định nó, nếu không thể quên thì đừng cố quên làm gì. Điều đó sẽ làm bạn đau khổ hơn là nhớ tới người đó.
ĐỪNG CỐ NẾU MÌNH KHÔNG THỂ

Mối tình đầu là mối tình khó quên và nó càng đẹp hơn khi 2 người không đến được với nhau. Để quên người đó bạn lúc nào cũng phải để đầu óc mình không được rảnh rỗi ví dụ như làm thêm hay học thêm 1 vài môn nào đó,hoạt động xã hội ....để cho đến lúc về nhà bạn mệt lử chỉ muốn đi ngủ là sẽ không có thời gian mà nghĩ tới họ nữa, nhưng cách này không áp dụng được lâu vì sẽ làm bạn nhanh mệt mỏi tốt nhất bạn phải tự vận động mình rằng nên quên họ đi để lo cho tương lai của mình vì không ai sống hộ bạn cả.
Chúc may mắn.

Tình yêu đầu tiên đối với mỗi người đều rất đẹp đẽ và sâu nặng. Bởi nó đánh dấu sự trưởng thành trong tình cảm và tâm hồn, cho ta cảm giác rung động đầu đời dành cho một người khác giới. Cảm giác yêu đầu tiên lạ lẫm chưa từng có trước đây, thế nên luôn cho ta một ấn tượng sâu sắc mà thời gian khó xóa nhòa đi được. Tuy nói vậy nhưng bất kể cái gì trôi qua rồi thì cũng dần nguôi ngoai thôi, bạn có thể suốt đời không quên cô ấy, không quên được những kỷ niệm đẹp mà 2 người đã có nhưng bạn sẽ bớt đau khổ hơn lúc mới chia tay. Cảm giác đớn đau và thất vọng đó của bạn sẽ dần dần chuyển sang nỗi buồn sâu kín trong lòng và cuộc sống hằng ngày với bao bộn bề sẽ giúp bạn quên tạm thời nó đi. Chỉ khi nào đi ngang qua những chỗ hẹn cũ, nơi từng gắn liền với hai bạn thì nó mới có cơ hội hiện về...
Tình cảm con người vốn dĩ mong manh và dễ vỡ, hãy quên đi nhé! Sống tốt với mình một chút, trên đời này ai cũng đều trải qua mối tình đầu và họ đều vượt qua được nỗi đau khi mất người yêu thương nhất, tại sao bạn lại không ? Đừng quá ủy mị như thế mà đánh mất đi rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu ngốc nghếch ban đầu.

Quên một người mình yêu thì với mình, điều đó là không thể rồi. Hihi, khó lắm. Chi bằng đừng "cố" quên, cứ để điều gì tự nhiên đến sẽ đến. Bởi một khi bạn cố thì bạn càng gặm nhấm nó mà thôi. Càng gặm nhấm thì càng hằn sâu vào lòng. Điều quan trọng mình muốn chia sẻ đó là, cách bạn nhìn nhận tình yêu đã qua thế nào? Một đớn đau vì không được đáp trả? Một mất mát vì hụt hẫng mất niềm tin? Hay là một món quà? Mình đã tập để nhìn thấy điều gì đó sáng tươi hơn sau những đổ vỡ tình cảm. Có lẽ nó dạy mình biết "yêu" đúng nghĩa hơn. Biết rằng mỗi đau đớn có thể là một nấc thang mình bước gần hơn đến tình cảm vô điều kiện.
Người ta vẫn nói, yêu thật sự là khi dám để người mình yêu tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng họ, điều mà họ cho là con đường họ phải đi. Nghĩ như thế đã làm mình thấy thanh thản. Mình mong bạn có thể nhìn nhận tình yêu đã qua như một món quà đẹp từ cuộc sống. Khi mình không được đáp trả thì không phải mình không xứng đáng mà là mình không dành cho họ và ngược lại.
Thả nhẹ lòng ra và bạn sẽ thấy...không cần cố quên nhưng nó không theo đuổi hành hạ làm bạn nặng lòng nữa. Sự làm lành vết thương nó sẽ đến vào một lúc bạn không ngờ. ^_^

Cách duy nhất là có mối tình tiếp theo và chờ thời gian trôi đi thì sẽ quên thôi. Mối tình đầu tưởng chừng khó quên nhất nhưng thực tế lại không phải như vậy. Thời thơ mộng đó sẽ bị lãng quên khi con người lớn hơn, những lo toan trong cuộc sống sẽ làm phai nhạt nó đi nhanh chóng.