
Lẩu băng chuyền F1 và KichiKichi nên chọn cái nào
Mình đã ăn thử ở Kichi-Kichi nhưng chưa có dịp ăn thử F1 vì ở xa quá.
Thấy có người khen kẻ lại chê. đang định tụ tập lũ bạn cấp 3, mẹ nào đã ăn thử ở đâu rồi cho em một vài comment để em còn lên kế hoạch sớm với nhé!!!!
Mny tks

Tớ đã kịp đi ăn thử cả ở F1 và Kichi. Cảm nhận chung là :
- Ở F1 đồ ăn có vẻ nhiều hơn (trên mỗi đĩa) nhưng đồ ăn lại không phong phú. Thái độ phục vụ của Nhân viên thì bình thường, phục vụ thiếu tính chuyên nghiệp, ko có nước chấm, gọi mãi mới đc mà ăn lẩu thì nước chấm cũng rất quan trọng. Về khoản vệ sinh thì tớ thấy cũng có vẻ sạch nhưng dị ứng với kiểu đang đông khách mà nhân viên cứ vác xô với khăn lau nhà đẩy khắp nơi, mùi nước lau nhà trộn cùng các mùi khác thành một hỗn hợp mùi...không thể tả được. Nước lẩu thì rõ mùi gia vị lẩu quá... Tóm lại là tớ nghĩ tớ cũng không quay lại nữa, ăn 1 lần cho biết thế thôi.
- ở KK thì mỗi món ăn trên đĩa lại ít hơn nhưng có vẻ nhiều loại hơn, bây h còn đc free đồ uống kiểu pepsi với 7up và tráng miệng. Mình thích ăn sushi nên khoái ăn ở đây, trong lúc chờ đợi đc chén sushi ^^. Về vệ sinh thì mình thấy cũng như F1, giá cả thì same same vì 1 bên free đồ uống thì chưa gồm VAT, 1 bên không free thì đã gồm VAT. Túm lại là như nhau cả
bên nào tính cầu tiến cao hơn, chịu thay đổi hơn thì sẽ tốt hơn