
Lấy người tính toán thì sẽ sướng hay khổ
Em năm nay 21t, người yêu em hơn em 7t. E cũng k biết là vì chênh lệch tuổi như thế nên anh ấy hok lãng mạn như những người ít tuổi khác hay hok?
Aấy chỉ lo làm việc và học thêm av để kiếm chỗ ngon hơn. Mà cv hiện tại của a ấy lương cũng khá rồi. Em thì mới ra trường chưa xin được việc nên đôi khi em thấy bọn em khó hiểu cho nhau. Rồi a ấy ít wan tâm đến e hơn. Cả ngày nt dc 3 câu , cả tuần k gặp nhau. A ấy cứ nói a ấy bận học và hình như e thấy a ấy hơi tính toán thì phải.
Đại loại như là:
Thứ 1: hôm trước hum sn e, e có rủ bạn bè và anh trai e đi chơi, hát kara ( tất nhiên là có cả a ấy) lúc tính tiền thì a trai e và a ấy đều giành nhau trả nhưng a ấy nhanh tay hơn nên a ấy trả, rồi hsau sn e có chị e từ xa về chơi, bme e có mời a ấy sag ăn cơm, trong lúc ăn cơm, chị e có chọc e là: e giờ chẳng thích quà của ai đâu nhỉ? chỉ cần quà của người ấy thui, thì lúc đó có cả anh ấy ở đó, nhưng suốt ngày hôm đó, a ấy chẳng nt chúc mừng sn e nữa .
E cũng mún nói lun là do e tổ chức đi chơi sớm 1 ngày là vì hum sn e bạn bè e phải đi ôn thi liên thông hit nên k đi được, sáng sau hôm sn, a ấy có hỏi e hôm qua e có ngủ ngon hok? thì e có nói móc a ấy là: ngủ hơi ngon thui vì có nhìu người chúc mừng sn nhưng có 1 người k chúc mừng sn gì cả? thì lúc đó a ấy nói. A tưởng tối hum trc a chúc e rồi.
Vì vậy e đoán: chắc a ấy nghĩ hôm trc đi chơi như thế thì coi như a ấy tặng quà rồi.
Thứ 2 là: trong nhà a ấy mọi thứ lớn nhỏ đều a ấy mua, từ cái chén cho đến cái lớn hơn cũng là a ấy. E nghe nói: nhà a ấy đang ở cũng là của a ấy đi làm mua đất làm nhà.
Tuy nhà k lớn lém nhưng như vậy cũng là quá giỏi rồi. Vì như vậy nên a ấy chắc phải tiết kiệm ghê lém. E cũng thấy a ấy có chí trong công việc...nhưng e sợ lấy a ấy về gòy a ấy lại gia trưởng, đưa cho từng đồng đi chợ thì chít.muk e giờ rất khó nghĩ vì bọn e vừa giận nhau. chuyện là thế này, e kể cho mọi người xem là e nên làm gì: hum đó, a ấy rủ e đi ăn vì là bme e bjk a ấy rồi nên e cũng nói trc cho bme e là: lát con đi ăn với a X, thế gòy a ấy hok chịu vào nhà xin phép bme e. muk từ khi wen e chỉ có 1 lần duy nhất a ấy hok vào vì a ấy phải chở bạn a ấy từ quê vào chơi nên e phải đi xe máy ra đầu đường chờ a ấy. lần đó bme e đã hok thjk gòy có nói với e là: sao a ấy hok vào, chở bạn vào lun gòy cùng đi có sao đâu? vì thế nên hum a ấy rủ e đi ăn muk hok vào e nói a hok vào e hok đi đc, a ấy nói e hok đi đc a đi 1 mình. a ấy còn nói a ấy có lý do hok vào đc , e hỏi lý do thì mãi a ấy mới nói là: a ấy cắt tóc nhìn ngố nên hok vào. thực sự lúc đó e rất bực. a ấy 28t gòy muk còn như con nít. bme e hỏi sao e hok đi nữa thì e có nói là a ấy hok chịu vào, a ấy có lý do. bme e nghe thấy thế thì lại nghĩ a ấy koi thường bme e . hjc( truyền thống nhà e rất nghiêm khắc) gòy bme e từ đó hok thjk a ấy nữa. hum đó e cũng bực nên có nói là: từ nay a hok cần sag nhà e nữa và a ấy hỉu gòy chấp nhận lun.gòy e cũng nói với a ấy là a ấy làm như thế là koi thuog bme e. lúc đó a ấy lại nói, e cũng hok tôn trọng a và bme a, e chỉ nghĩ cho e và gia đình e.cái này là vì e ít sang nhà a ấy. e thấy a ấy lại tính toán nữa. vì con gái đâu giống con trai. e hok dám qua lại nhà a ấy nhìu vì bme a ấy chưa sang thưa chuyện với bme e gì cả. e tâấy a ấy tính toán cả chuyện đó nên e dứt khoát nói ct lun. sau đó khoảng gan 2 tuần. trog 2tuan đó cứ cách 2 ngày a ấy lại nt cho e hỏi e khỏe hok?goy e nói sao nt hoài vậy? giờ bạn bè thj lâu lâu hãy nt. a ấy nói a ấy nghĩ mình nên suy nghĩ và chờ mọi chuyện lắng xuống nhưng e hok chịu. gòy cả đêm hum ấy a hok ngủ dc. hsau a ấy gọi e ra nc và a ấy nói là a ấy bik lỗi goy. a ấy sai từ đầu đến cuối. e nói a sai chỗ nào? a ấy nói là: yêu con gái người ta muk hok chịu theo nề nếp nhà người ta là a sai + yêu người ta muk hok wan tâm đến người ta a cũng sai.gòy a ấy đòi quay lại nhưng e nói e phải suy nghĩ. giờ e mún hỏi: a ấy có phải tính toán wa hok? gòy như vậy là nhà e khó wa hay trog suy nghĩ của a ấy có yk koi thường nhà e gòy. e sợ mai sau e có lấy a ấy e sợ a ấy koi thường bme e lém. với lại a ấy khô khan thế thì mai sau sẽ thế nào vì bgio mới iu đã thế gòy thì mai sau sao đây?

Cám ơn chị macnaden2010 đã đặt ra những câu hỏi cho em và em thấy những câu hỏi của chị đã làm cho em hiểu ra vấn đề của mình gòy.

Như em có kể thì anh ấy rất chú trọng sự nghiệp và tương lai của mình.Và một phần nữa là anh ấy có tính tự lập rất cao.Là con người thì không ai hoàn mỹ hết em à!Được cái này thì sẽ mất cái khác thôi!Cái chín là em và anh ấy có được sự đồng cảm của nhau hay không?Hai người có thật sự gọi là yêu nhau hay không?Hay chỉ là một tình cảm đơn thuần nào đó?Hai người có thật là một nửa của nhau(là người này sẽ bù đắp những khuyết điểm của người kia và ngược lại)?Hai người có thể hi sinh cho nhau để vung đấp và xây dượng tình cảm ngày càng tốt hơn được hay không?Hai người có thật sự không thể thiếu được nhau trong cuộc sống?Nếu em có thể trả lời hết những câu hỏi trên thì em đã có được câu trả lời cho riêng em rồi đó..Chúc em vui.