Câu hỏi

23/11/2013 00:22
Liệu sau này tôi có còn tìm được hạnh phúc không
Hiện nay tôi đang rất đau đớn, tâm lý bất ổn, mong nhận được lời khuyên
Tôi và chồng tôi lấy nhau đã 5 năm, trước đó chúng tôi là bạn học cùng lớp suốt những năm đại học, một tình yêu rất đẹp với rất nhiều kỷ niệm.
Sau khi ra trường, công việc ổn định, chúng tôi cưới nhau, nhưng từ lúc đó tôi mới phát hiện anh là người hay nói dối, ham tụ tập bạn bè nhậu nhẹt và còn có cả tính bay bướm.
Trong quá trình sống chung, không ít lần tôi và chồng gây gỗ cãi vã cũng vì những thói xấu của anh (anh không cho tôi biết anh làm bao nhiêu tiền), nhưng sau những lần đó anh đều tỏ ra thương yêu, quan tâm và hứa hẹn sẽ thay đổi
Tôi nghe lời khuyên của mọi người, để có con với hy vọng đứa bé sẽ giúp anh thay đổi, sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, khi con vừa 8 tháng tuổi thì tôi phát hiện chồng mình sống như vợ chồng với một cô cùng công ty, tuy ngày nào anh cũng về nhà ngủ ban đêm nhưng vợ chồng lạnh nhạt với nhau, anh ấy thuê nhà riêng để có nhiều thời gian với nhân tình.
Khi sự việc vỡ lỡ, gia đình hai bên khuyên can, anh tỏ vẻ hối hận, không muốn từ bỏ vợ con dù anh có kể là cô nhân tình kia bảo anh bỏ vợ con để đến với cô ta.
Từ sau chuyện đó anh có vẻ quan tâm hơn với con (trước kia anh bỏ mặc hai mẹ con muốn làm gì thì làm, chỉ đều đều đưa tiền về)Nhưng với sự nhạy cảm của người phụ nữ, tôi biết anh không quên cô gái kia và vẫn qua lại liên hệ với cô ta (anh rất lạnh nhạt với tôi). Tôi cũng có hẹn gặp cô ta để nói chuyện, cô ta còn nhỏ tuổi nhưng ăn nói cũng rất ghê gớm. Còn tỏ vẻ thách thức tôi.
Vợ chồng lại thường xuyên hục hặc, tôi rất hối hận vì đã không từ bỏ anh ngay từ đầu mà lại kéo dài mối quan hệ này cho tới hôm nay tôi lại thêm một lần đau đớn khổ sở khi biết chắc là chồng tôi vẫn còn quan hệ với cô gái kia. Đau đớn khi nhìn con thơ hỏi ba đâu (anh thường đi công tác và lúc này cũng không màng về nhà, không nhắn tin hỏi thăm con). Hiện nay tôi muốn xin ly hôn một cách nhanh nhất để trách day dưa, đau khổ. Nếu phải nhờ đến dịch vụ thì tôi phải liên hệ ở đâu, tôi đi làm công việc nhiều áp lực nên cũng không có nhiều thời gian.
Có phải thái độ của tôi là quá dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, tôi cũng muốn đáng ghen như người ta, muốn đến nhà hay công ty của cô gái kia để làm cho cô ta mất mặt. Nhưng thật sự tôi không làm được chuyện đó, nên tôi thấy càng đau đớn khi nhìn người ta thản nhiên chà đạp lên gia đình tôi. Liệu sau này tôi có còn tìm được hạnh phúc không? Đôi khi tôi chỉ muốn cùng con tôi chết đi cho rồi để anh ta mãi mãi ân hận, sống không yên thân khi nghĩ đến cái chết của mẹ con tôi.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tìm lại sự thanh thản!
Chân thành cám ơn!
thc.aptech
23/11/2013 00:22
harrypotter123
23/11/2013 00:22
remix
23/11/2013 00:22
phuonghn
23/11/2013 00:22
Tôi và chồng tôi lấy nhau đã 5 năm, trước đó chúng tôi là bạn học cùng lớp suốt những năm đại học, một tình yêu rất đẹp với rất nhiều kỷ niệm.
Sau khi ra trường, công việc ổn định, chúng tôi cưới nhau, nhưng từ lúc đó tôi mới phát hiện anh là người hay nói dối, ham tụ tập bạn bè nhậu nhẹt và còn có cả tính bay bướm.
Trong quá trình sống chung, không ít lần tôi và chồng gây gỗ cãi vã cũng vì những thói xấu của anh (anh không cho tôi biết anh làm bao nhiêu tiền), nhưng sau những lần đó anh đều tỏ ra thương yêu, quan tâm và hứa hẹn sẽ thay đổi
Tôi nghe lời khuyên của mọi người, để có con với hy vọng đứa bé sẽ giúp anh thay đổi, sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, khi con vừa 8 tháng tuổi thì tôi phát hiện chồng mình sống như vợ chồng với một cô cùng công ty, tuy ngày nào anh cũng về nhà ngủ ban đêm nhưng vợ chồng lạnh nhạt với nhau, anh ấy thuê nhà riêng để có nhiều thời gian với nhân tình.
Khi sự việc vỡ lỡ, gia đình hai bên khuyên can, anh tỏ vẻ hối hận, không muốn từ bỏ vợ con dù anh có kể là cô nhân tình kia bảo anh bỏ vợ con để đến với cô ta.
Từ sau chuyện đó anh có vẻ quan tâm hơn với con (trước kia anh bỏ mặc hai mẹ con muốn làm gì thì làm, chỉ đều đều đưa tiền về)Nhưng với sự nhạy cảm của người phụ nữ, tôi biết anh không quên cô gái kia và vẫn qua lại liên hệ với cô ta (anh rất lạnh nhạt với tôi). Tôi cũng có hẹn gặp cô ta để nói chuyện, cô ta còn nhỏ tuổi nhưng ăn nói cũng rất ghê gớm. Còn tỏ vẻ thách thức tôi.
Vợ chồng lại thường xuyên hục hặc, tôi rất hối hận vì đã không từ bỏ anh ngay từ đầu mà lại kéo dài mối quan hệ này cho tới hôm nay tôi lại thêm một lần đau đớn khổ sở khi biết chắc là chồng tôi vẫn còn quan hệ với cô gái kia. Đau đớn khi nhìn con thơ hỏi ba đâu (anh thường đi công tác và lúc này cũng không màng về nhà, không nhắn tin hỏi thăm con). Hiện nay tôi muốn xin ly hôn một cách nhanh nhất để trách day dưa, đau khổ. Nếu phải nhờ đến dịch vụ thì tôi phải liên hệ ở đâu, tôi đi làm công việc nhiều áp lực nên cũng không có nhiều thời gian.
Có phải thái độ của tôi là quá dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, tôi cũng muốn đáng ghen như người ta, muốn đến nhà hay công ty của cô gái kia để làm cho cô ta mất mặt. Nhưng thật sự tôi không làm được chuyện đó, nên tôi thấy càng đau đớn khi nhìn người ta thản nhiên chà đạp lên gia đình tôi. Liệu sau này tôi có còn tìm được hạnh phúc không? Đôi khi tôi chỉ muốn cùng con tôi chết đi cho rồi để anh ta mãi mãi ân hận, sống không yên thân khi nghĩ đến cái chết của mẹ con tôi.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tìm lại sự thanh thản!
Chân thành cám ơn!
Danh sách câu trả lời (4)

Mình cố vấn cho bạn thế này:
1- Bạn không nên đi tìm tình địch để thương lượng, vì phụ nữ biết bạn trai có vợ nhưng vẫn cứ theo là cố tình phá vỡ HP của bạn.
2- Bạn không nên trách những gì đã xảy ra vì bạn đã sai lầm khi không tìm hiểu và quá tin vào một người ( tình trường và thương trường đều giống nhau, bạn mua hớ món hàng, bước ra khỏi cửa, bạn kg có quyền kiện cáo, bạn tin người trao hết tiền cho người ta đầu tư, thua lỗ bạn kg được thưa kiện vì bạn đã trưởng thành và có sự suy nghĩ khi hành động)
3- Bạn kg nên trả thù, vì anh ta sẽ ghét bạn hơn vì bây giờ cô kia chính là người mà anh ta bảo vệ, bạn có đi trả thù thì mai mốt người ta sẽ trả thù lại bạn, bạn kg thể đỡ nổi khi phụ nữ trả thù.
4- Bạn suy nghĩ thật kỹ, nếu chỉ vì hận thù và làm cho bõ ghét, làm cho anh ta biết mặt và sợ bạn rồi quay về, nên bạn chọn con đường ly dị, giải sử anh ta vui mừng và được tự do qua lại với đàn bà một cách công khai và hợp pháp thì sao? Bạn có tức gấp đôi gấp ba không? Cách tốt nhất là bạn nên tìm một người bạn thân hơn để tâm sự và chia sẻ, bạn có con đó là nguồn vui lớn nhất của bạn, hãy tận dung niềm vui đó, biết đâu được, người đàn ông đó trở về với bạn vì đứa con của mình.
1- Bạn không nên đi tìm tình địch để thương lượng, vì phụ nữ biết bạn trai có vợ nhưng vẫn cứ theo là cố tình phá vỡ HP của bạn.
2- Bạn không nên trách những gì đã xảy ra vì bạn đã sai lầm khi không tìm hiểu và quá tin vào một người ( tình trường và thương trường đều giống nhau, bạn mua hớ món hàng, bước ra khỏi cửa, bạn kg có quyền kiện cáo, bạn tin người trao hết tiền cho người ta đầu tư, thua lỗ bạn kg được thưa kiện vì bạn đã trưởng thành và có sự suy nghĩ khi hành động)
3- Bạn kg nên trả thù, vì anh ta sẽ ghét bạn hơn vì bây giờ cô kia chính là người mà anh ta bảo vệ, bạn có đi trả thù thì mai mốt người ta sẽ trả thù lại bạn, bạn kg thể đỡ nổi khi phụ nữ trả thù.
4- Bạn suy nghĩ thật kỹ, nếu chỉ vì hận thù và làm cho bõ ghét, làm cho anh ta biết mặt và sợ bạn rồi quay về, nên bạn chọn con đường ly dị, giải sử anh ta vui mừng và được tự do qua lại với đàn bà một cách công khai và hợp pháp thì sao? Bạn có tức gấp đôi gấp ba không? Cách tốt nhất là bạn nên tìm một người bạn thân hơn để tâm sự và chia sẻ, bạn có con đó là nguồn vui lớn nhất của bạn, hãy tận dung niềm vui đó, biết đâu được, người đàn ông đó trở về với bạn vì đứa con của mình.

Bạn là một người thành đạt đã có gia đình:
Bạn đang rất căng thẳng bởi một đống công việc chưa giải quyết?
Bạn và chồng (vợ) đang rất giận nhau mà bạn không biết phải giảng hoà như thế nào? Bạn cảm thấy bất lực trước hành động, cách cư xử của con cái mình?
Bạn đang có những xích mích với họ hàng bên nhà chồng (vợ)?
Bạn đang gặp rắc rối vì “chuyện ấy” không được như ý?
Con bạn thường muốn bạn kể cho chúng những câu chuyện cổ tích, chuyện hài hước, dạy chúng hát như ở lớp mâm non và bạn thì không còn tâm trí cho công việc ấy?
Và Bạn có biết rằng lúc này bạn đang rất cần một cẩm nang “Bí quyết cuộc sống” để giải quyết tất cả những rắc rối trên?
1900 57 12 01 chính là cẩm nang “Bí Quyết Cuộc Sống” bạn đang cần. 1900 57 12 01 là tổng đài tư vấn tâm lý, gỡ rối với các chuyên gia hàng đầu luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào.
1900 57 12 01- Tư vấn tâm lý, tình cảm, giới tính, sức khoẻ sinh sản, tình yêu, hôn nhân, gia đình….
1900 57 12 01- NGƯỜI BẠN TÂM TÌNH mọi lúc mọi nơi!
Bạn đang rất căng thẳng bởi một đống công việc chưa giải quyết?
Bạn và chồng (vợ) đang rất giận nhau mà bạn không biết phải giảng hoà như thế nào? Bạn cảm thấy bất lực trước hành động, cách cư xử của con cái mình?
Bạn đang có những xích mích với họ hàng bên nhà chồng (vợ)?
Bạn đang gặp rắc rối vì “chuyện ấy” không được như ý?
Con bạn thường muốn bạn kể cho chúng những câu chuyện cổ tích, chuyện hài hước, dạy chúng hát như ở lớp mâm non và bạn thì không còn tâm trí cho công việc ấy?
Và Bạn có biết rằng lúc này bạn đang rất cần một cẩm nang “Bí quyết cuộc sống” để giải quyết tất cả những rắc rối trên?
1900 57 12 01 chính là cẩm nang “Bí Quyết Cuộc Sống” bạn đang cần. 1900 57 12 01 là tổng đài tư vấn tâm lý, gỡ rối với các chuyên gia hàng đầu luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bất kể trong hoàn cảnh, tình huống nào.
1900 57 12 01- Tư vấn tâm lý, tình cảm, giới tính, sức khoẻ sinh sản, tình yêu, hôn nhân, gia đình….
1900 57 12 01- NGƯỜI BẠN TÂM TÌNH mọi lúc mọi nơi!

Bạn có thể tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình . Chuyện bạn dễ dãi đối với người chồng là chuyện thường thôi vì khi làm vợ thì ai cũng zậy . Bạn không nên nghĩ đến chuyện chết đi , như tôi nói bạn có quyền đi tìm một hạnh phúc mới còn con bạn nó cần đc cảm nhận hạnh phúc nó và cũng cần bạn chỉ dạy cho nó về cuộc sống sau này nữa . Tôi tin bạn là một người vợ tốt , nếu hắn bỏ bạn tức là hắn đã bỏ đi cái quý nhất và cần thiết nhất đời hắn mà hắn ko hề hay biết .
Hãy dzui dzẻ lên nhé , còn một con dường dài ở phía trước mặt bạn đó !
![[%%-]](/images/wys/yahoo_shamrock.gif)
Hãy dzui dzẻ lên nhé , còn một con dường dài ở phía trước mặt bạn đó !
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:))-]](/images/wys/yahoo_peace.gif)
![[%%-]](/images/wys/yahoo_shamrock.gif)

Bạn than mến,
Linh Ly xin chia sẻ nỗi đau của bạn. trong lòng bạn hiện đang rối như tơ vò, ngổn ngang trằm mối: Đó là nỗi đau khổ vì bị phụ bạc, bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy. Là tâm trạng bị xúc phạm vì bị lừa dối, bị chà đạp. Là sự mệt mỏi muốn chấm dứt nhanh tất cả mọi sự hành hạ tinh thần. Là lòng căm thù muốn những kẻ đã làm mình đau khổ phải trả giá… Có quá nhiều tâm trạng và tâm trạng nào cũng mãnh liệt, cũng hành hạ bạn cùng một lúc. Nó khiến bạn gần như rối trí, không biết nên hành động thế nào đề có thề lấy lại được sự bình yên thanh thản cho mình.
Vậy thì, xin bạn hãy bắt đầu từ điều mà bạn mong muốn nhiều nhất cho mình hiện nay: làm sao có thể thanh thản.
Bạn đã quyết định ly hôn? Nếu quả thật thái độ của chồng bạn trơ trơ, vô cảm với sự đau khổ của bạn, tình cảm của đứa con thơ, và nếu bạn đã khằng định được thói trăng hoa là cố tật không thay đổi ở chồng mình (đã có không dưới hai lần lặp lại hành động đó) thì có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất cho bạn. Bạn có câu hỏi đầu tiên: có dịch vụ nào giúp bạn thực hiện việc này nhanh nhất. Linh Ly cũng xin trả lời là hầu như tất cả mọi việc liên quan đến các thủ tục giấy tờ của luật pháp, chính quyền, người ta đều có thể tìm đến các dịch vụ. Riêng trong lĩnh vực hôn nhân thì bạn sẽ phải tự làm lấy mọi điều. Hơn thế nữa việc này sẽ kéo dài qua các lần hòa giải… Đó chính là một nét nhân văn của luật pháp: cho hai người, vợ hay chồng, có thời gian suy nghĩ lại và cân nhắc những quyết định của mình.
Bạn đau đớn vì mình không thề đánh ghen như những người phụ nữ khác, không thể đến nhà xỉ vả hay làm mất mặt cô gái kia ở chỗ làm việc. Còn Linh Ly lại khâm phục và quý mến bạn vì điều đó: nó có nghĩa là bạn không sử xự một cách tầm thường. Lòng tự trọng của bạn cao và bạn đã không hạ thấp nó xuống để làm những việc không cần thiết phải làm. Đôi khi, trong những trường hợp bồng bột , muốn làm mất mặt tình địch của mình, người vợ còn tự làm mình bị tổn thương nhiều hơn là khác. Vì thế bạn hãy vui mừng là mình đã kiềm chế được.
Bạn lo sợ: không biết mình còn có thể có hạnh phúc hay không? Câu hỏi thật quen thuộc từ những người phụ nữ có hoàn cảnh giống bạn. bạn hãy nhớ một điều: Hạnh phúc không phải là đặc quyền của ai đó, cũng không phải là điều ai đó có thể ban phát cho người khác. Hạnh phúc là điều chính con người ta tạo dựng cho mình. Nó có thể thậm chí không phụ thuộc vào một cuộc hôn nhân, một người đàn ông nào cả.
Nhưng nếu bạn hỏi về hạnh phúc hôn nhân thì Linh Ly cũng xin trả lời chắc một điều: Cơ hội hạnh phúc là dành cho mỗi người, cho những ai sống xứng đáng với nó. Hãy đề lòng mình tĩnh lại, vượt qua những chông gai vấp váp, bằng một thái độ đẹp, bạn sẽ thấy mình trở nên rất” đẹp” trong mắt mọi người. Và đó chính là một lối đi thênh thàng đến với hạnh phúc mới.
Chúc bạn sớm được thanh thản trong lòng.
Thân mến,
Linh Ly xin chia sẻ nỗi đau của bạn. trong lòng bạn hiện đang rối như tơ vò, ngổn ngang trằm mối: Đó là nỗi đau khổ vì bị phụ bạc, bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy. Là tâm trạng bị xúc phạm vì bị lừa dối, bị chà đạp. Là sự mệt mỏi muốn chấm dứt nhanh tất cả mọi sự hành hạ tinh thần. Là lòng căm thù muốn những kẻ đã làm mình đau khổ phải trả giá… Có quá nhiều tâm trạng và tâm trạng nào cũng mãnh liệt, cũng hành hạ bạn cùng một lúc. Nó khiến bạn gần như rối trí, không biết nên hành động thế nào đề có thề lấy lại được sự bình yên thanh thản cho mình.
Vậy thì, xin bạn hãy bắt đầu từ điều mà bạn mong muốn nhiều nhất cho mình hiện nay: làm sao có thể thanh thản.
Bạn đã quyết định ly hôn? Nếu quả thật thái độ của chồng bạn trơ trơ, vô cảm với sự đau khổ của bạn, tình cảm của đứa con thơ, và nếu bạn đã khằng định được thói trăng hoa là cố tật không thay đổi ở chồng mình (đã có không dưới hai lần lặp lại hành động đó) thì có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất cho bạn. Bạn có câu hỏi đầu tiên: có dịch vụ nào giúp bạn thực hiện việc này nhanh nhất. Linh Ly cũng xin trả lời là hầu như tất cả mọi việc liên quan đến các thủ tục giấy tờ của luật pháp, chính quyền, người ta đều có thể tìm đến các dịch vụ. Riêng trong lĩnh vực hôn nhân thì bạn sẽ phải tự làm lấy mọi điều. Hơn thế nữa việc này sẽ kéo dài qua các lần hòa giải… Đó chính là một nét nhân văn của luật pháp: cho hai người, vợ hay chồng, có thời gian suy nghĩ lại và cân nhắc những quyết định của mình.
Bạn đau đớn vì mình không thề đánh ghen như những người phụ nữ khác, không thể đến nhà xỉ vả hay làm mất mặt cô gái kia ở chỗ làm việc. Còn Linh Ly lại khâm phục và quý mến bạn vì điều đó: nó có nghĩa là bạn không sử xự một cách tầm thường. Lòng tự trọng của bạn cao và bạn đã không hạ thấp nó xuống để làm những việc không cần thiết phải làm. Đôi khi, trong những trường hợp bồng bột , muốn làm mất mặt tình địch của mình, người vợ còn tự làm mình bị tổn thương nhiều hơn là khác. Vì thế bạn hãy vui mừng là mình đã kiềm chế được.
Bạn lo sợ: không biết mình còn có thể có hạnh phúc hay không? Câu hỏi thật quen thuộc từ những người phụ nữ có hoàn cảnh giống bạn. bạn hãy nhớ một điều: Hạnh phúc không phải là đặc quyền của ai đó, cũng không phải là điều ai đó có thể ban phát cho người khác. Hạnh phúc là điều chính con người ta tạo dựng cho mình. Nó có thể thậm chí không phụ thuộc vào một cuộc hôn nhân, một người đàn ông nào cả.
Nhưng nếu bạn hỏi về hạnh phúc hôn nhân thì Linh Ly cũng xin trả lời chắc một điều: Cơ hội hạnh phúc là dành cho mỗi người, cho những ai sống xứng đáng với nó. Hãy đề lòng mình tĩnh lại, vượt qua những chông gai vấp váp, bằng một thái độ đẹp, bạn sẽ thấy mình trở nên rất” đẹp” trong mắt mọi người. Và đó chính là một lối đi thênh thàng đến với hạnh phúc mới.
Chúc bạn sớm được thanh thản trong lòng.
Thân mến,
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip